1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sao ấy nhỉ ?
    Nick không_guc_ngã của mình hay như vậy
    Dạo này toàn vào nick này , hôm nay cũng tình cờ vào thôi, người ta online thì vào chào thế mà bảo mình cố tình .Ghét quá không chịu được. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà dạo này toàn hiểu sai ý mình thôi !
    Tức !
    Kiểu này cố tình làm cho mình cáu , rồi ghét nó chắc ?
    Còn lâu nhá ! Đây không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu !
    Tối không ngủ được cũng là do bạn
    Rõ ràng là vừa mới chia tay
    Khóc vì bạn , cháy lên cũng vì bạn
    Tớ hiểu ra rồi , hiểu ra rồi...
    Bạn sinh ra chẳng phải dành cho tớ .

  2. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời oi bức cho nên hình như cái đầu của mình cũng nóng lên thì phải.Chán quá bao nhiêu là chuyện học hành thi cử đến nơi rồi mà mình thấy mệt mỏi quá,mấy hôm rồi học khuya quá buổi sáng đến lớp ngủ lên,ngủ xuống chán thật.Mà cũng chẳng biết mình thuộc cái loại gì nữa toàn làm việc về đêm thôi,ban ngày thì hầu như mình bị một cái gì đấy nó chi phối không thể nào mà tập trung được hic cũng may mà ban đêm còn học được chứ nếu không chắc lại teo mất.Lo quá đi thôi.
    Hôm qua về quê chơi công nhận thoải mái thật nhưng mà sẽ còn thoải mái hơn nữa nếu mình kô nhận được cái cú điện thoại của người mà mình chẳng muốn gặp chút nào.Chả hỉu sao mà người đấy lại biết mình về quê lại còn bảo mình gọi điện đến nhà người đó tối nay(hic chịu mất rồi về quê cũng chẳng yên) chán quá.
    nhiều lúc ở nhà cũng chán ra học vào học đến đi ngủ cũng nằm mơ thấy bài học chán quá,mình thấy nhớ cái hội 84 thế cơ chứ đi chơi với bọn nó vui thật cứ lần nào đi chơi xong là y như rằng hôm đấy về nhà mệt phớ lớ nhưng mà vui không chịu được.
    quả này máu lắm rồi quyết tâm lắm rồi đặt tất cả mọi chuyện qua một bên thực hiện lời hứa với hội 84 với bản thân mình và với người mà mình.

    Có lẽ cách tốt nhất có thể làm cho con người có thể vui vẻ sống và chiến đấu là để cho mọi việc diễn ra theo đúng qui luật của nó vậy,mình muốn làm một điều gì đó mang đậm dấu ấn của mình nhưng có lẽ lúc này đành để điều đó lại trong lòng vậy nhiệm vụ lớn nhất bi giờ là phải cố gắng thôi chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi rồi tất cả sẽ đâu vào đấy.Sau lần này mình sẽ cố gắng làm được những điều mà mình đã đặt ra.
    Nhân đây cũng nói luôn mấy đứa trong hội mình cố gắng mà chịu khó đi bi giờ lớn rồi phải tự lo cho mình chẳng ai có thời gian mà cứ khuyên bảo mãi đâu,Cái gì cũng có giá của nó muốn có thành công phải vượt qua gian khổ và chỉ có vượt qua gian khổ thì mới có thể hiểu hết được giá trị của thành công.Chúc tất cả mọi người "may mắn".

    -------------------------
    Hãy nói không với...Tình yêu
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cung bị stress thế nhỉ, đây là thời điểm tồi tệ và cũng là quan trọng nhất trong năm, chúc mọi người may mắn.
    Anh chi yeu minh em
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mà mình chả làm được gì cả => chán
    Rut
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    đợi mãi mới là người đáu tiên khơi mào 1 ngày mới. 1 ngày mới được đánh dấu bằng..............chết ! mệt quá đi ngủ thôi
    Rut
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    1ngày buồn, hãy chóng qua đi, và hãy đem đến niềm vui cho tôi///
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay phải đi đú để thay đổi ko khí thôi......
    Có viết vào đây chắc cũng lại "chán" thôi...stop vậy
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    thứ 7 buồn tẻ . một ngày chẳng có gì vui cũng chẳng có gì buồn . muốn nói chuyện đó cho một người nào đó mà ko thể sao tự nhiên lại thế cơ chứ ...
  9. real_rojarimi

    real_rojarimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ui cái chủ đề trời nóng lại đánh vào nỗi đau của tui đấy nhá. Da tui bắt nắng khủng khiếp, đã thế lại phải tập thể chất 8 tiếng ngoài nắng, oải oải....
    Những yếu đuối của đàn ông tạo nên sức mạnh của đàn bà. Sự yếu đuối của đàn bà quật ngã sức mạnh của đàn ông.
  10. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh thế là đi toi kế hoạch tuyệt vời buổi chiều của mình hi vọng mai trời khá hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này