1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    thuỷ no-mono bị ghẻ thì nhận đi lại còn, chán thật mấy thằng Bk 01,02 thằng nào cũng ghẻ chả biết đổ cho thằng nào
    mà trường NT ko có WC cho mono hay sao ấy mà tớ hỏi :" WC ở đâu?" lại trả lời: "tớ ko bit" buồn thật
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To IH: ko "thương" bạn thì thôi, lại còn bảo bạn bị ghẻ. Mà nói như ấy chắc do chơi với bọn BK01,02 nên mới bị lây (mà có khi lây từ ấy cũng nên). Khiếp kinh các chú Bk thật, vừa nói ghẻ 1 fát lôi ra cả tá các thuốc ghẻ (mà nemorock nó bảo ấy còn lên mạng search thấy 2 trang các loại thuốc ghẻ cơ à, thử hết chưa mà bệnh tình vẫn còn để đến nỗi lây nhiễm người khác à).
    To all: Thứ 7 nếu có đi đú, các bạn nhớ mang đường sữa gọi là thăm người ốm cái nhể, nếu sợ nhiều đường sữa bị trùng thì bạn nào khao tớ ăn cũng được. Tớ ko ngại đâu.
    Nothing is impossible
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    1 tin đặc biệt em mới biết là anh thuyvu -t_huy_vu , anh i' bị ghẻ ạ , hehe, anh í mới nói với em thế ( hi c, sợ wé , anh í doạ sang nhà em để lây cho em mới kin chứ) ,iem sooooooo anh lém ạ , xin anh tha cho iem , hic
    he he he
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ vào được 1 lúc là lại bị báo lỗi chẳng câu được bài nào cả, hôm nay đi đá bóng cùng lớp đá sân 11 người vui ơi là vui, chỉ tội hơi mệt vì phải chạy nhiều, chiều về thì bệt luôn đến tối mới thấy thoải mái.
    Anh chi yeu minh em
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đính chínhem bị dị ứng ko bị ghẻ ạ. Thấy bạn hiền là bắt nạt thôi, bọn láo toét.
    Báo cáo mọi người boy_thang_long gọi em là bà nội
    thuyvu: kon zai goi ba noi na`o
    boy_thang_long: goi roi ma
    thuyvu: da thay noi gi dau
    boy_thang_long: ba noi

    Nothing is impossible
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhà BTL lại có thêm nhân khẩu rồi,thế là BTL cứ muốn có cụ tổ nhá,bi giờ ông ta có bà nộ rồi....mà thuyvu là anh em với mình....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Huhuhu mẹ ơi con đi vắng có 3 ngày ko online đc mà bi giờ chẳng bít đâu vào đâu cả, dã man wá...đi sang Trung Quốc chơi mà chả có gì hay ho, chán...Ah mà tớ có mang SARS về, mọi n` cản thận nhá
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Xời, cái trò của thuyvu này, híc, muốn làm lúc nào là được lúc đó. Cái trò post bài này nếu thích tôi có thể lên làm cụ tổ của 84 thông qua sự đồng ý của tất cả các thành viên trong box mà chẳng cần hỏi nhiều. Cái bài này cũng giống cái bài mà cafe bảo Rut hứa cho đi ăn kem thôi, có gì đâu

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  9. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hết òi...Bi giờ dân Việt Nam mình khó đi ra nước ngoài lắm òi...Đi về xin visa quay trở lại học cũng không chooo......Không biết có nên về không...
    Đang yên đang lành có bệnh SARS qué gì...tức không chịu được...đen thế
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học và đi chơi như mọi ngày , cũng được , hihi , ăn cơm với mama và baba xong roài đi thăm chị bị ốm , tụi nghiệp chị ghê , gia đình mình đén thăm chị nè , hôm nào vào thứ 3 cũng vui đáo để vì được ăn cơm cùng baba và mama , nhưng muh , hic, hôm nay hơi bùn 1 chút , mình để cho đứa bạn chong mắt chờ mình tận 4 tiếng , hi c, sozy nha , tối gọi điện sang nhà nó , rõ là nó còn bực mình , hic , ko mún nói chuyện với mình ,hic , làm seo giờ , mình đã sozy nó roài mà , hi c, ko bit mai có lại nói chuyện với mình ko nữa , hic , bạn bè gì mà người ta bỏ bom có 1 hôm thôi mà lắm chuyện thía , hic
    he he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này