1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , chưa thứ 7 nào chán như thế này . Nhớ nhà quá đi thôi chẳng biết làm gì cả . Định gọi điện về nhà nhưng mà ... nhiều tiền quá chẳng dám gọi nữa . Cố mà chờ đến ngày về thôi ( Hic hic .....)
    TIME IS THE BEST DOCTOR
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bạn kimchi đang ở đâu thế, bao h đc về tội nghiệp nhỉ....
    hmmm gd
  3. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình đang ở bên Singapore . Cũng sắp được về rồi nhưng mà vì thế nên mới lại càng nhớ nhà hơn .
    Thêm 1 ngày chủ nhật nữa , nhưng mà hôm này nhiều chuyện phải làm quá mà lại lỡ hẹn chat với lớp cũ rồi không biết có hoàn thành xong việc sớm để đúng hẹn với chúng nó không đây .
    TIME IS THE BEST DOCTOR
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ko chấp nhận đc, tưởng là ko đi với hội để học, hoá ra là để ở nhà fè fỡn... thật đúng là... lời tớ nói chẳng sai vào đâu cả. Hội ta fạt đê
    A place where there're only you & me ...
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chịu luôn bà này
    chịu luôn cả mấy vị box mình
    đi hopi thì toang chốn chuối thế cơ chứ.
    đi thì không đi toàn nói này nói nọ rốt cuộc là ở nhà chơi chốn họp
    phạt đê
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    .....Ôi!
    Hôm nay buồn quá !!!
    Đây là lần đầu tiên trong đời tớ nhận ra rằng chẳng khó khăn gì để mắc lỗi hoặc xúc phạm một ai đó.Nhưng để chuộc lại lỗi lầm của mình thì không phải là một điều dễ dàng !
    Nếu có một điều ước
    Thì mong bạn bỏ qua
    Đừng quay đi vội vã
    Xin hãy cảm thông mà
    Ta ngã vì chính ta
    Tự tạo ra khoảng vỡ
    Những suy nghĩ lầm lỡ
    Đã một thời đa đoan
    Mùa xuân tím hoa xoan
    Mưa giăng giăng bụi mãi
    Chỉ còn ta ở lại
    Với nỗi đau dối lừa
    Lòng ta ơi đừng mưa
    Kẻo ướt lời xin lỗi
    Hoa xoan đừng tím vội
    Để một lần trắng trong
    Cháy lòng nỗi ước mong
    Đừng về qua lối cũ
    Để kỉ niệm yên ngủ
    Cho ta thật là ta
    Bạn đừng vội lìa xa
    Hoa tím màu chờ đợi
    Cho tôi một cơ hội
    Sửa lỗi lầm bạn ơi !
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  7. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn nhatgiang này khoái làm thơ nhỉ, đâu đâu cũng thấy thơ của bạn, hãi thật
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải vậy. Thông cảm đi! Tại mấy hôm nay đầu óc tớ hơi man manlại tâm trạng nữa, nên mới thế thôi. Chứ bình thường cũng đâu đến nỗi tệ !
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày nữa ngủ thật ngon lành nhưng mà chẳng làm đc cái gì cả huhu ko biết ngày mai rơi vào cái chủ đề nào nữa, vào breakthrough of business thì chắc chết ngáp mất. Thế hôm nay hội mình có đá bóng ko? Nhẽ ra hôm nay đi chơi ra ngoài đường cho nó khuây khoả, ở nhà là y rằng chỉ có ăn với ngủ huhu... Muh hôm nay lại đổi gió mới thích chứ, cái lạnh se se của gió mùa dễ chịu thật, nhìn ra cây táo bên nhà hàng xóm cứ quất lên quất xuống mà đã thấy lạnh hết cả người, cả ngày ko bước chân ra cửa đến nửa bước, có bao nhiêu đĩa Christmas lôi ra nghiền sạch sẽ, tuần sau sẽ đi lùng thiếp... ôi noel ... ôi quà noel mới đúng chứ
    À thông báo tới toàn thể hội những người biết pass của tớ (ngót chục người chứ ít) hôm qua tớ vừa bị hack xong, lộ sạch sẽ cả pass TTVNOL lẫn mail, nên bi h đã fải đổi pass đẹp đấy thành ***** rồi (5 kí tự bất kì trên bàn fím hehe...)
    hmmm gd
  10. noavatar

    noavatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhờHừ,thế là mình mất đi một user để vote ruồi
    DE(Hừ,ngại log out )
    Được noavatar sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 08/12/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này