1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hừm thi xong nhẹ cả người nhưng lại phải bắt tay vào làm bao nhiêu việc mình đã bỏ bễ lâu => chán .Bố mẹ thì bảo bao giờ dẫn người iu đến chơi => hu hu con muốn vô tư vô âu vô nghĩ bố mẹ ơi ! ( dính vào 1 lần là tởn lắm rồi )
    Rut
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    vừa bật TV xong hôhô MU đang thua 1-3 hô hố. mà sao dạo này chả máu mê bống đá như ngày xưa nhỉ? chỉ mê g thôi, tệ thật
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ốm....lúc đầu thấy người ta ốm mình chẳng thấy gì,kệ...dù sao cũng là chuyện của họ...mà sống chết có số.
    Đến mình,sợ...sợ mình đến số roài....lo lắng chẳng dám kẹp nhiệt kế....không sao roài....yên tâm sống.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    em dâu mình hôm nay nó sao thế này? chắc lâu ngày không đi đú với hội mình nữa hay sao mà nó sinh ra ốm thế không biết. [:D]...ko chèn được hình mặt cười là sao nhỉ????
    ...chắc cái máy mình lại hỏng rồi....
    hôm nay sinh nhật con bạn. đi mua quà cho nó bi giờ. tiếc thật....mình mặc đẹp chẳng để cho ai...cho chính mình ...nhưng vẫn hơi tiếc vì có người không đi.
    dạo này mama và bubu có khoẻ không thế??? lâu rồi chưa có gặp...[:D]...cũng 4-5 hôm rồi đấy chứ. ít gặp qúa......chúc mọi người vui vẻ mạnh khoẻ nhá. có gì thì nhắn ICQ cho con nhá
    hôm nay hơi có tâm trạng thì fải....ko được nhẹ nhàng như mọi hôm.....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hố hố cái đầu ông ý à, trận sau MU thắng 2:0 coi như là Real teo, ho`o`h`

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ngố chưa hôm qua mà cá thì có fải thắng roài không
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nắng thật thất thường. Buồn thiệt , hôm nay cố tình ăn cơm sớm để lên net xem có người mình đang dợi đấy không mà cuối cùng chẳng thấy đâu cả !!! Lo quá thôi ...
    Star is my love
  8. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một lần nữa tớ lại có cảm giác đó không biết có phải tớ đã......hic lung tung qua chẳng biết lý giải thế nào nữa trong người mình cứ lộn xộn hết cả lên rồi chán quá.
    -------------------------
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    9/4/2003
    1h đêm qua gật gù rồi thiếp đi, mở mắt ra đã 2-0 rồi chan quá ngủ tiếp.
    7h bị ông già đánh thức, ôi tức quá... !
    Lại một ngày mới như ngày hôm qua , chán quá !
    Đi chat thôi !
    ...............
    Lại lên TTVN online
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rõ ràng có chuyện nhưng mình chẳng buồn post vào nhật kí nữa, những ai quan tâm đều biết cả rồi cũng hơi bất ngờ. Lúc sáng ngủ dậy mình thấy buồn ra làm sao, lên mạng lại có người cũng buồn như mình, tớ biết tâm trạng của ấy cũng hệt tớ mà (trải qua các giai đoạn rồi nên bi h hiểu lắm) hic... nhưng muh tớ lại vứt cho 1 cái link chẳng ăn nhập gì cả, chắc cũng có lúc người ta tính quẩn, muh thui chẳng có mấy ngày nữa thi ko tập trung vào học được là gay đấy, cố lên, chúc vui vẻ, rồi cũng sẽ qua cả thôi, trông chờ vào tương lai... mong nó tới thật nhanh.
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này