1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mk, đêm nay lại thức, bắt cửa Juv gỡ gạc vốn hôm qua bọn Man nó đá như 4`. Mệt vãi, đêm qua ngủ có 3 tiếng, may hôm nay thửa sẵn cafe, bắn điếu vina rồi ra ngoài ban công tưng tưng mấy bài ballard. Ngồi trong nhà thì ông bà già chắc nghe thấy, ra ngoài ban công chết cụ thằng hàng xóm ban ngày nó bật nhạc sến tra tấn lỗ tai, làm hại cả một buổi vẽ mãi đ' ra được cái đ' gì. Mk, bọn Mỹ nó ném bom cũng ác mà nó sáng tác nhạc phản chiến còn ác hơn. Đ' hiểu mấy thằng lính nó có nghe Soldier fortune không nữa? Bỏ Rock cả năm trời giờ lôi ra cũng thấy đôi phần thú vị. Dạo này hay đàn đúm nhạc Trịnh, sến vãi, phản chiến cũng sến. Rốt cuộc cũng chẳng có vẹo gì.
    Nốc cốc rượu vào thấy sảng khoái hẳn, chỉ có điều thích chửi nhau lạ, đ' có thằng nào chửi thì lôi mình ra chửi, chửi chán lôi đàn ra chiến tiếp, chiến một lúc đàn đứt dây thì vật và vật vờ như con nghiện. Chắc sáng nay đi ra đường nhìn thấy em nào xấu hoắc rồi (em xinh thì đời đẹp ngay), đen thật. Lại nghĩ đến rượu và vận đen, bọn ôn Hy Lạp cổ có cái tục hay vãi đa'i. Thằng nào bị chó cắn phải làm 10 hình nộm con chó vứt xuống sông và liên mồm nguyền rủa một lúc. Xong, nhất thiết phải đến quán rượu làm một chầu cho thích thú. Kiểu này tớ vẽ khoảng chục cái mặt các em ma chê quỉ hờn rồi thả vào bể cá, xong tớ đi uống tiếp.
    Giờ lên net cũng chả có vẹo gì, được cái câu được ối thời gian vô nghĩa. Đêm nay Juve đá chết cụ bọn Barca đê, cần đíu thằng mugic Ned với lại thằng đầu trọc Trê. Lôi Ferara ra cán chết cụ hai thằng tiền đạo bọn Barca là xong chứ có cái đ' gì đâu.
    Juve: Kicked and thumped

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cứ ngỡ fải xa các bạn rồi cơ. nhưng may làm sao kéo dài "tuổi thọ" được vài ngày nhỏ nhặt thui nhưng đáng để ăn mừng lắm chứ. thế cho nên khao các ấy lần đầu tiên và cũg sẽ là lần cuối cùng. khao trọn gói từ đầu đến chân nhé. ai không đi thì ngồi đấy mà tiếc.
    nếu fải xa nhau cũng sẽ không buồn nữa vì biết chắc sẽ có ngày quay trở lại & hiểu được mình cũng có một vị trí nhất định trong tim mọi người. những người bạn thân thiết
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ối ko biết pà kon đã đi chưa, iem đang fải ở nhà đây, hít hít...mami đi từ sáng chưa vìa ko có xe muh...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đen như con cún, híc, đúng ngày hôm nay không online ban ngày thì bà pup bà ý lại nhắn đi khao, híc, tối về mới online thì thấy tin nhắn nhưng đã qua giờ hẹn mất 6 tiếng rồi, híc híc Pup có ý định khao lại không đấy,

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    WC hôm nay chắc chưa giải quyết xong việc hay sao mà chưa thấy online để đổi lại tên topic thế

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay fải làm tiểu luận Chủ nghĩa xã hội - khoa học. Hình như là giao từ mấy tuần trước nhưng chiều nay nộp, sáng nay mới làm . Sáng nay, lên mạng tìm tài liệu hehe bị chú Alex bắt gặp mình đang tìm tài liệu trên 84. Uhm, chú Alex này chả hiểu zì cả, đang làm tiểu luận "Lối sống của thanh niên Việt Nam", thì fải xem thanh niên Vn đang sống thế nào chứ? Hehe, nhưng mà chả nhẽ lại post 84du.com hay GĐQQ lên à. Cuối cùng thì tớ cũng search được trong vinaseek. Hehe trích thông tin từ www.lacai.com<= hic 1 bài tiểu luận KH-XH mang tính nghiêm túc thế mà chả nhẽ đề "trích từ lá cải. com".
    Cuối cùng thì cũng nộp được bài tiểu luận, học được 1 tiết thì bùng đi chơi bi -a cùng mấy đứa ở lớp. Gọi là chơi cho nó lịch sự chứ thực ra thì...cổ vũ đội mình, chửi hôi bọn kia thỉnh thoảng xin đánh 1 quả, rồi đánh sai thì undo(tức đánh lại). Hic, thế là bỏ lỡ mất 1 buổi đi ăn free. Mà nghe nói, chúng nó sang tận trường mình tìm, ngại quá, sang gì mà đúng lúc mình bùng=>xấu hết cả hình tượng. Do có 1 chú lúc sau cũng gia nhập đi ăn, mà chú này vừa từ trường về, bô lô ba la tin mình bị 1 nhóm cả nam lẫn nữ tìm, bọn láo toét lớp mình dám bảo chúng nó đi đòi nợ nên mới kéo cả nam(đấm) nữ(xoa) thế, mà đi 1 mình thì bị mình chấp mắt vài fát chết ngất trong bi tất nên fải cả hội. Lúc sau định rẽ qua VDC đọc tin nhắn nhưng mà ăn cũng no rồi mà cũng free nên về.
    Nothing is impossible
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    1 ngày có thể coi là may mắn của mình biết được tin ngày mai đươc đủ tư cách thi trình => sướng .Mặc dù biết ngay mai đã thi nhưng mình vẫn biết là sẽ qua vì mình sẽ ............
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    kekeke làm giè có cơ hội khác hả BTL ui. tiếc cho bác wé. bác sẽ hối hận lâu đấy. tui cam đoan.
    hôm nay là một ngày vui fải không mọi người. chúng ta đã có đủ thời gian để làm tất cả....gần như là tất cả.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  9. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay à không phải nói là hôm qua mới đúng, là ngày cuối cùng của đợt học quân sự, điểm của mình tuy không phải là cao nhất nhưng mà hơi đẹp luôn, thi chiến thuật và ném lựu đạn được 8, thi lý luận chính trị được 8, và thi bắn súng được 8, con số quá đẹp, bao giờ có chứng chỉ phải đi khoe ngay mới được, thế là xong 3 tuần nhọc nhằn gian khổ nhưng đổi lại thì mình thấy vui, đỡ phải bận tâm vào đống bài vở trên lớp.
    Hôm nay được nghỉ học cho đến tận tuần sau đi học bình thường, chẳng biết hôm nay thế nào, định ở nhà 1 ngày tu xem sao, có chịu nổi nhiệt không nhỉ?

    Anh chi yeu minh em
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    híc, 1 ngày mới đã đến, mong sao đừng đen đủi như hôm qua, híc, tổ chức lại đi mà pup ơiiiiiii

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này