1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Huhuh, trưa nay vừa thi xong, đề như dở hơi ấy...vì nó ko trùng với những gì thầy cho ôn...thế là chuẩn bị thi lại roài...dưng muh iem cũng ko cô đơn
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dạo này hình như là dân tình mình hay ốm thật...khản giọng vẫn chưa hết....không biết bao giờ mới nói được bình thường....chứ cái giọng này đi đâu cũng như người câm thì chán quá,không đic ogn sướng hơn nhiều thì fải,hehe...
    MỘt ngày như mọi ngày...
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hic,sao dạo nay` nhiue` người úm thế,tội nghiệp thật.Cúng tại cái thời tiết của VN no' thế mà.Em cũng đang có vấn đè đây,khó chịu wa'.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới biết mình thật sự quá ngốc nghếch chẳng biết mình đang làm cái gì nữa nói đúng hơn là mình đang có gượng ép mình đi theo cái mà mìh tưởng tượng chán quá.Mọi chuyện như vậy coi như xong rui` bi giờ thì mình hỉu mình đang nghĩ gì và sẽ làm gì.hôm nay thứ 7 vẫn buồn như mọi thứ 7 khác và có lẽ mình nên để cho nó có một chút buồn vậy còn hơn là ảo tưởng về một niềm vui.
    Thôi Bach thi vẫn muôn đời là bách vậy thứ 7 thì vẫn muôn đời là cái ngày mà mình cảm thấy buồn thứ nhì trên đời sau cái ngày sinh nhật của mình ôi Tôi lại thấy yêu tự do rui`
    -------------------------
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hi vọng ngày mai đội mình sẽ chiến thắng vì đơn giản hôm nay man đã thắng
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay ngồi Net fải đến 5h (chưa kể 1h ở nhà đây)...hix, mạng chậm vật vã, tức quá ngồi chơi trò chơi...hix hix
    Tối qua nhà ** tìm ***, ko ngờ sinh nhật Đ, tại lúc chiều tụi nó fone đến nhà gọi ko gặp ai..may wá.. Ui thằng này nhìn vật mà Sn lắm anh chị em (nuôi) nhìn đc fết, fê nhất là bà chị nuôi nói giọng nam ngọt lịm, ăn mặc thì...ngất ngây mấy thằng con trai ngồi đấy...nhìn fải đến 30 là ít muh hồn nhiên như...người điên ấy hihih...công nhận hồn nhiên thật đấy...
    Hôm nay chạm trán với "tình địch" hê hê, tụi này cứ ngó mãi làm mình cụt cả hứng ko ăn đc nhiều... Tội nghiệp mình wá
    Mai đc tình địch mời ăn cơm mới mấu chứ lị, xem nào...có nên đi ko nhờ...hèm hèm...
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!!! buồn nhiều lắm, vì mình vô tâm quá, ngồi chat với thằng bạn nghe nó nói là mà mình lại thấy buồn, có lẽ nó không biết là nó vô tình làm thế đâu, nhưng mà dù sao thì cũng tự trách mình, tại mình cả mà, con tim bé nhỏ chịu bao đau đớn bây giờ lại thổn thức, con trai gì mà như là con gái, ko có sự mạnh mẽ của thằng con trai, chưa phải là đàn ông.
    Me oi con muon lay vo
  8. Zorro_1684

    Zorro_1684 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    oooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ
    buồn ngủ quá (9:00 am) chiều nay là chiến rrồi, hic, vẫn thấy buồn ngủ.
    mọi người nhớ đi nhé.
    QUYẾT THẮNG
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bùm bùm...ào ào...hix hix...bọn dân Lào ở trường công đoàn điên thật...lễ liếc hội hiếc giè mà cứ đứng trên tầng ùm nước xuống đầu pà kon nhà m` có chết ko cơ chứ lị...hèm...May muh iem ko bị dính fát nào ko thì teo, đang nóng bức bực bội thì chớ...
    Chuẩn bị đi xem đá bóng nèo...Tèn tén ten
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi, và chờ đợi.... liên tiếp những chuyện chẳng đâu ra đâu xảy ra... chán thật....
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này