1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vui.
    Những đứa bạn mình không vui.
    Gặp toàn những chuyện không vui.
    Sao lại thế nhỉ?
    Từ hồi quen mi đến giờ ma ma với mi mới nói chuyện kiểu này nhỉ !
    Ma ma đánh mỏi cả tay ,
    không thèm chát với ai nữa
    ngồi chát với mỗi mình mi thôi
    nói nhiều quá mà chẳng bít mi có hiểu cho ma ma không nữa .
    Cố lên nào
    Hãy khẳng định mình đi nào

    [​IMG]
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhức đầu quá mie ơi huhu , lại còn chóng mặt bùn nun nữa chứ
    Pà pup ơi cố muh về ko lại ngồi huhu vì tiếc ấy chứ, chẹp, chắc còn nhớ chồng đến chết ấy hê hê

    Mai thi môn t2, chắc là ngon thôi...Nhức đầu quá
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp nhỉ...sáng trong lành...nhưng đầu mình nó chẳng trong ... chẳng hiểu sao điên điên roài...cứ thế này chẳng làm ăn được cái gì quá...cứ này nọ nhưng cuối cùng chẳng làm được cái gì cả...Vừa ngồi post bài lại vừa nghe cải lương...roài...có khi nghe cái này nó thật lòng một chút....hơi điên điên(thế nào cũng có đứa nói mình điên vì bi giờ còn nghe cái nì cho xem)....chẳng sao....kệ ai nói gì thì nói đê...nói thoải mái cái mồm ra đê...
    Mỗi ngày lại thấy điên...có khi nào điên thật không nhỉ??nếu điên thật thì lại là chuyện khác,đằng này.....ôi trời....
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.
  4. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    It can happen to..
    Anyone of us, anyone you think of
    Anyone can fall
    Anyone can hurt someone they love
    Hearts will break
    'Cause I made a stupid mistake
    It can happen to..
    Anyone of us, say you will forgive me
    Anyone can fail
    Say you will believe me
    I can't take my heart will break
    'Cause I made a stupid mistake
    A stupid mistake
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới lại đến , khởi đầu cho mọi thứ , nào , cố lên ! cố lên ! cố lên !
    he he he
  6. winterborn

    winterborn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa rả rích. Buồn thật. Nhớ giwò này năm ngoái mình và đứa bạn đang bò ra ôn Sử để thi tốt nghiệp thì bây giờ hai đứa lại đang ngồi nhẩm lại triết để ngày mai thi hết môn. Hhhh, cuộc đời, một dãy các cuộc thi bất tận. Thử thách nối tiếp thử thách. Cuộc đời không phải là vinh quang hay khổ nhục mà là 1 burdem mà ta phai gánh và mang đến hết cuộc đời....
    TH1012
  7. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    trời ạ nhớ mọi người quá nè hic hic.hum nào lên thăm nhuhoang đi
    nhớ đến em lòng này nhớ đến em ,anh nhắn gió mây mang em đến đây
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sướng thế, thi Thể Dục điểm cao ngất ngưởng, cao nhất khối thì fải (6 điểm ) Hôm nay thì mới biết mình xui hơn chấy, mất toàn bộ tài sản quý giá từ tết tới h, huhu.... trắng tay.... bao nhiêu công lao làm lụng vất vả kiếm chác từng ngày của mình.... làm lại từ đầu.... chỉ cái tội bất cẩn, tiếc chẳng tiếc nhưng tức Tức quá buổi chiều www.bunghoc.com luôn, đi chơi cho nó đỡ tức, lượn lờ với mấy đứa cấp 2 ăn được bao nhiêu thứ chè Hồ Đắc Di xong thì lên nộm Hàm Long, vẫn đói -> chân gà nướng Bà Triệu và cả tàu hũ ngõ Bà Triệu nữa. Về nhà thấy đĩa thịt bò khô đầy ngụn trên bàn cũng xơi gần hết, xè? cay thế? huhu ăn nhiều mà chẳng thấy no? huhu triệu chứng này nghe quen quen, khéo khi mai kia fải làm danh sách đai-ớt thì? vui Hi vọng là ko còn chuyện gì xảy ra nữa, mới tìm được cái hình 2 con gà nhảy nhót quay cuồng trông đểu vật
    East or West, WC is best
  9. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận ra mình chỉ là một cái rẻ rách trong mắt người ta, lúc nào ngứa mắt thì dẫm đạp, xe nát và vứt đi ... Mình đã cố để cải thiện điều đó và đã tự làm tổn thương mình quá nhiều ... Nếu mình chỉ là một cái rẻ rách trong mắt người ta thì tại sao mình phải cố gắng thế này nhỉ, sao mình không cố trở thành một cái gì đó có ích hơn trong mắt người khác ..., uh, suy cho cũng thì mai là một ngày mới ... cứ cố gắng mà sống!!!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới bắt đầu có vẻ đen đủi đây, MU đá như thế mà để hoà mới đen chứ, tức mỗi cái 2 bàn của ARS nhìn rất chuối, 1 bàn thì ăn rùa, 1 bàn thì hiệp vị thế mà thằng cha trọng tài mù, hiệp vị đến cả km mà ko nhìn thấy, híc, MU đen quá đáng nhẽ đã mang được 3 điểm từ Hiburry về rồi đấy, híc

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này