1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bên này nắng nóng quanh năm chẳng thấy gió mùa đâu cả . Lúc trước sao mà ghét mùa đông thế bây giờ lại muốn được đi dưới trời lạnh với người ..... hic hic , sao mà buồn thế này nhỉ . Mùa đông mình có thật nhiều kỷ niệm bây giờ nghĩ lại mà thấy ....buồn quá ....ước gì mình có thể về nhà bất cứ khi nào mình muốn nhỉ . Ôi ....ước muốn không thể thực hiện . Mong ngày về .....nhưng dù sao cũng được về vào Xmas . Về đúng dịp này chắc là phải vui lắm và lại có những kỷ niệm vui với bạn bè và người thân . Nghĩ đến cái này lại thấy vui ....Ôi ! vui buồn lẫn lộn chẳng hiểu ra sao nữa .
    TIME IS THE BEST DOCTOR
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mẹ con bạn về rồi..vậy là vui rồi....nhìn nó chẳng hiểu mẹ mình mà sang thi như thế nào....hay thui nói mẹ ở nhà cho xong...:P...
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến 2h tìm thiếp hallmark trên mạng, năm nay chả nhiều cái mới giống hệt năm ngoái, chán nhờ. Noel năm nay mình sẽ gửi khá nhiều thiếp, mà nhận đc thư tay chắc vui lắm, đợi nhé mọi người ......
    Hôm nay thấy vui vui
    hmmm gd
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    lạnh thật mọi người nhỉ??? tớ đang điên đây... ôi cuộc đời... vì cái gì mà ta phải cố gắng nhỉ???
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ôi
    hôm nay lạnhquá
    sang gia lâm lạnh quá.
    hom qua di xm đá bóng có mấy m,ống
    phù hôm qua đã lạnh hôm nay còn lạnh hơn
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    to :hitori_vodanh : cũng chính vì cuôc đời đó bác ah, nếu không ta tồn tại làm gì?!
    metal_metal_metal_andmore
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    noel... là lúc thời gian chỉ còn rất ít... buồn ghê cơ
    A place where there're only you & me ...
  8. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm mà,vừa vui vì sắp sang năm mới,xen lẫn man mác về 1 năm đã qua sau lưng.Thời gian này giống như cái ngưỡng vậy.Nếu vui vẻ thì sẽ cực vui,cuộc sống sẽ sôi động,luôn mới mẻ,đang rộng mở trước mắt...Nhưng ngược lại,buồn thì cũng sẽ thật là buồn;nuối tiếc những gì đã qua,lo lắng luôn hiển hiện trong tâm trí,cả trong ngày lẫn xa hơn là tương lai trước mắt.Cái người vô cảm khi sang năm mới thì ko chấp làm gì,miễn bình luận.Ko gian & thời gian ảnh hưởng c/s mạnh quá chứ!!!
    Ơ nhưng có ai cho tớ biết tớ thuộc kiểu nào ý nhỉ???

    ScorpionKing
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng nhanh thật đó ...Vèo cái đã sắp hết một năm ...năm ngoái nhớ tầm này hình như trời còn lạnh hơn thì phải .....Noel năm cuối cấp vừa buồn vừa vui ..chẳng biết năm nay Noel sẽ đến thế nào đây ??? Vừa hào hức vừa muón nó đừng bao giwò đến ..Có lẽ đừng bao giwò đến lại tốt hơn ..nhưng mà ai có thể níu kéo thời gian nhi ??? Có ai o ?
    Đêm Noel mình sẽ ước một điều , một điều thôi . Phải nghĩ kĩ từ bây giwò mới được ........
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hic thực sự từ trước đến nay tớ chẳng biết Noen là ngày gì cả. Rét quá đi thôi. Buồn quá, lại sắp hết một năm. Năm sau phải cố mà thực hiện điều mà năm nay chưa làm được.
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này