1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Oà, sau 24.7 h mọi thứ lại trở lại bình thường, phewww thật may mắn là những tuần kiểu như thế rất hiếm ko thì mình cũng đến chết, hôm qua vui lắm 1 tuần rồi ko gặp ko nghe thấy giọng mà cứ thấy xa lắc... tối hôm qua ngủ ngon ghê :P Nothing to regret!!
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    đi đú đột xuất nèo, hè hè
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    chiều nay lại cãi nhau với mẹ...ko thể chịu đựng đc nữa...Đi cùng con bạn về quê, chán, mệt mỏi...Cứ như thế này chắc mình sẽ chết sớm mất thôi...mà có khi chết lại được lên thiên đàng...sướng...(chẹp, lại làm hoa khôi ở đấy cũng nên)
    Béo ơi Bông vìa wê rồi....
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hì hì hôm nay có nhiều thay đổi quá,vừa mới đổi cái title mới,lại còn đổi cả cái pass nữa chứ,hihih mấy hôm nay nó là cái nick chùa,sợ qué!!!!
    [​IMG][​IMG]
  5. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xin lỗi SC nhé, hôm đấy tôi thức cả đêm mà không sao câu nổi cho bà được đến hơn 100 bài nữa, làm bà thành đệ tử của L4H, rất xin lỗi nhé, hi`hi`

    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Linh cảm
    Logic sẽ vô sinh nếu không được thụ thai bằng linh cảm?
    Có những hiện tượng rất lạ mà chẳng ai không một lần trải nghiệm. Đang cắm cúi học bài, bỗng dưng đặt sách xuống, chợt nghĩ đến cái tên tóc đầu đinh, nghịch như quỷ cứ đeo bám mình hoài, thì ngẩng lên, hắn đã lù lù trước mặt. Ngồi trong lớp, thấy bồn chồn không yên, y như rằng lúc đó một gã đệ tử của heroin liều lĩnh ?omượn tạm? chiếc xe đạp vác ra chợ trời. Những cái đó gọi là linh cảm hoặc linh tính, họ hàng rất gần với trực giác. Từ điển định nghĩa: Linh cảm là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của các giác quan. Vậy thì dựa vào đâu để biết? Các nhà khoa học bối rối, trong suốt mấy nhìn năm, gạt ?oquả bóng giải thích? cho các nhà triết học. Và các nhà triết học cũng ?omứt bí? nốt, coi như một chuyện huyền bí của tâm linh và xếp vào cái gọi là giác quan thứ sau, tuy chẳng biết nó là gì, hình thù thế nào, ở đâu, hoạt động ra sao.
    Thái độ đó đang thay đổi và được đánh dấu bằng sự xuất hiện của cuốn sách ?oIntuition? của nhà tâm lý học David G.Myers. Trường ĐH Yale)
    Theo những giả thiết gần đây về trí tuệ con người thì tư tưởng phát sinh từ 2 hệ thống khác nhau. Hệ thống cảm nhận (cognitives) hoạt động do sự phân tích từ một quan sát đến ý thức. Nhưng còn có kiến thức loại suy kỳ lạ (analogiques) do cấu trúc sâu xa của tế bào não tạo ra. Não là bộ máy phức tạp với hàng tỷ tế bào thần kinh giao nhau nhờ vô số các hệ thống kết nối chằng chịt, có rất nhiều thông tin phụ tràn ngập tiềm thức hình thành nên những tri thức tiềm ẩn. Cái mà ta gọi là linh cảm và trực giác có thể là việc vanạ dụng tri thức tiềm ẩn đó, một loạt tri thức mà con người không hệ thống hoá được.
    Như vậy chúng ta luôn luôn biết nhiều hơn mình tưởng. Tâm lý con người chỉ ý thức được một số ít những ấn tượng cảm nhận bằng giác quan. Những ấn tượng còn sót lại được bộ não cất giữ trong tiềm thức, luôn sẵn sàng đưa ra sử dụng. Có bác sĩ chỉ cần liếc qua bệnh nhân là có thể nói chính xác căn bệnh trong khi các bác sĩ khác phải đọc hàng tập giấy xét nghiệm mới kết luận được. Người ta bảo ông bác sĩ nói trên có trực giác hay linh cảm cao hơn.
    Những nhà khoa học được giải Nobel thừa nhận..
    Có lẽ Hy Lạp là nơi linh cảm khoa học xuất hiện đầu tiên. Trước đây 2400, Demỏcite đã có một định nghĩa thiên tài rằng, vật chất là tập hợp các phần tử cực kỳ nhỏ bé chuyển động trong chân không gọi là nguyên tử mà 2300 năm sau mới được chứng minh. Từ ngày đó, người ta đã thấy linh cảm đóng một vai trò then chốt trong phát minh khoa học.
    Nhà sử học Thomas Kuhn xếp khoa học thành 2 dạng: Dạng khoa học bình thường là sự tiếp tục logic của các giả thuyết đã được thừa nhận và dạng khoa học cách mạng vốn là các đỉnh cao đột ngột có tính sáng tạo, nơi mà linh cảm có vai trò rất lớn. 72 trong số 83 nhà bác học được giả Nobel về Y học (tức 9/10 người) thừa nhận thành công của mình đến từ linh cảm. Ngay những nhà khoa học chưa được coi là thiên tài cũng nghĩ vậy. Trong số 232 nhà hoa học Mỹ được phòng vấn, có đến 83% cho biết nhờ dến trực giác trong việc nghiên cứu sau khi những nỗ lực có ý thức trở nên vô hiệu. Nhà toán học Pháp lừng danh Henri Poincare, từ những kinh nghiệm của mình đã đúc kết một chu triình sáng tạo như sau: Đầu tiên, nhà khoa học thu thập các dữ liệu, suy luận, phân tích? Sau đó là giai đoạn vô thức mà ông gọi là ?ohoài thai?, lúc đó, nhà khoa học ?oquên đi? mọi số liệu, nhưng bộ não vẫn ?obí mật? nghiền ngẫm, xử lý vô số những mối liên hệ cực lỳ phức tạp. Đến một lúc nào đso, hàng tháng hoặc hàng năm, trong một lúc bất ngờ nhất, giữa lúc dạo chơi, thậm chí trong một giấc ngủ, một ý tưởng loé sáng mà ông gọi là sự xuất thần (insight), dẫn đến phát minh. Ông nói: ?oLogic sẽ vô sinh nếu không được thụ thai bằng linh cảm?. Chẳng thế mà con người tưởng như chỉ biết lao vào thực nghiệm như nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại Thomas Edison cũng phải nói: ?oThiên tài là 1% linh cảm cộng với 99% sự đổ mồ hôi?. Người dựa vào linh cảm để phát minh chính là nhà bác học số 1 của hành tinh Albert Einstein, mà nhà viết tiểu sử của ông kể lại: ?oLinh cảm đóng vai trò chủ yếu trong sáng tạo của ông?. Từ năm 16 tuổi, ý tưởng về thuyết tương đối đã đến gõ cửa ông: ông hình dung mình cưỡi ngựa ở một điểm trên sóng ánh sáng. Temple Gradin, nữ TS Sinh học cũng trông thấy hình ảnh nay, nhưng bà chỉ là một người mắc chứng tự kỷ. Làm khoa học, bà phát triển khả năng phi thường về tập tính động vật.
    Những người khác thì sao?
    Một nghiên cứu khác của BS Eliot Hutchinson cho thấy linh cảm giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của 80% trong số 253 hoạ sĩ, nhạc sĩ và văn sĩ. Các nghệ sĩ thiên tài thường xuyên đắm chìm trong thế giới nghệ thuật nên linh cảm đến thăm họ cũng ?omắn? hơn. Những tác phẩm bất hủ của Picasso, Mozart? đều là kết quả đột phá của một quá trình chiêm nghiệm lâu dài, có khi ?onổ ra? lúc họ đang ngủ. Phải chăng khả năng nắm bắt được linh cảm là năng khiếu bẩm sinh của các thiên tài và nghệ sĩ.
    Weston Agor, một GS khoa Quản lý đã nghiên cứu vai trò của linh cảm trong kinh doanh. Ông yêu cầu 2000 nhà kinh doanh trả lời một test để xác định các nét tính cách. Ông khám phá ra rằng, ở các nhà lãnh đạo có tư duy trực giác tốt hơn nhiều so với các nhân viên bình thường. Agor nói: ?oBạn gọi là linh cảm, trực giác hay giác quan thứ sáu cũng được. Họ nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy và đó chính là nguyên nhân đưa họ lên địa vị cao hơn?.
    Nhưng bạn yên tâm đi. Không cứ phải những người xuất chúng mới có linh cảm. Thượng đế phân phối đều cho mỗi chúng ta. Có điều, do nghề nghiệp, linh cảm ở họ phát triển hơn và cũng không phải không có cách luyện tập để nâng nó lên. Song cũng phải thừa nhận là? phụ nữ có linh cảm ?onhạy? hơn đàn ông trong nhiều lãnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tình cảm. Trong cuốn sách ?oGiới tính của bộ não?, Odile Jacob chứng minh bộ não của nữ giới có khả năng linh cảm và trực giác lớn hơn, ?ohiểu ngầm? giỏi hơn nam giới. Chính vì vậy, khối chàng trai bị tiếng sét ái tình ?ođánh? cho điên đảo, mà đối tượng chẳng mảy may rung động vì họ chút nào.
    Giải thích được nguồn gốc sâu xa của linh cảm, trực giác, khoa học không ?osợ? chúng nữa mà lợi dụng chúng để rèn luyện một phương pháp tư duy dựa trên cơ chế cảm nhận vô thức của bộ não, gọi là tư duy trực giác.
    Tiềm thức không bao giờ ngưng hoạt động, luôn luôn tích luỹ nhờ những thông tin, kinh nghiệm và trí nhớ. Tiềm thức là cái kho vô tận để nảy sinh các linh cảm. Cho nên linh cảm không phải là chuyện may mắn, mà là một thứ quà tặn nhờ củng cố một lượng thông tin. Linh cảm chỉ xuất hiện trên một bộ não đã được chuẩn bị. Khi gặp một vấn đề nan giải, bạn hãy cố hết sức mình. Nếu vẫn chưa vượt qua được hãy gác nó sang một bên, đi thư giãn hoặc làm việc khác. Nếu bạn đã tự trang bị cho mình những dự kiện cần thiết, câu trả lời sẽ bật ra trong lúc bạn đang nghỉ ngơi giống như vô tình được thần linh mách bảo.
    Như đã nói, linh cảm có thể ?oluyện? được, các nhà tâm lý học khẳng định như vậy. Hãy mở rộng tâm trí để ddó nhận những gì diễn ra xung quanh? Hãy nhìn nhận người khác và mọi sự việc đúng với bản chất, không chủ quan và thành kiến. Hãy tập trung tối đa vào vấn đề cần giải quyết. Linh cảm không phải kẻ thù mà là đồng minh của suy luận. Để suy nghĩ đúng đắn, hãy bổ sung tư duy trực giác và tư duy logic. Nhưng hãy cảnh giác! Phải đối chiếu linh cảm với thực tế trước khi quyết định. Linh cảm tỏ ra có ích như điểm khởi đầu để giải quyết một vấn đề. Nhà tâm lý học Bruyer nói: ?oNhờ vào linh cảm, người ta thấy một con đường. Nhưng người ta sẽ không đạt được gì nếu cứ dừng ở đó?
    Nhiều nhà khoa học nghĩ rằng đã đến lúc dành cho linh cảm một vị trí xứng đáng, vì theo nhà tâm lý học Westscott: ?oLogic chỉ là một khuôn khổ giới hạn. Ở những thời điểm nhất định, cần phải dám tin vào nhận thức trực giác. Đó là linh cảm?? Và kết luận cuối cùng: Người nào vừa có khản năng linh cảm, vừa có tư duy logic ngang nhau thì người đó luôn luôn sáng suốt.
    Bài viết của báo SVVN số ra hôm nay! ai viết thì quên rùi! gõ xong rồi gấp báo lại bi giờ bảo dở ra thì lười lắm!! ^.^
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  7. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Báo SVVN thì nhiều bài hay lắm, thôi bây giờ mở 1 topic chuyên post các bài từ báo SV lên cho bạn nào ít đọc báo thì lên mà coi.OK?????????
    Me oi con muon lay vo
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chịp, điểm xì ta đẹp ghê ^^
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    téo nữa về thể nào cũng teo
    Khổ quá, khổ quá, cái thân làm tội cái đời
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  10. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tu me manque beaucoup mon ami....
    Pour quoi tu m`as *** comme ca????
    Em còn nhớ [​IMG]
    hay em đã quên?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này