1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, ngồi xem đủ 90' trận MU-RM 4-3, tuy thắng nhưng Man vẫn bị loại vì trận lượt đi thua 1-3, màn trình diễn của các cầu thủ làm cho trận đấu trở nên sôi nổi và được coi là trận đấu hay nhất cup C1 năm nay.
    Chán nữa là bài vẽ ngày mai phải nộp vân chưa xong, lại phải thức tiếp nữa rồi.
    Lại chán nữa là dạo này mình có vẻ bị suy nhược do sinh hoạt không điều độ. Chết rồi.
    Me oi con muon lay vo
  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    xì, thức 2 đêm rồi, bọn AC may thế, đúng phút bù giờ ghi bàn, 3-2, tiên sư thằng izaghi
    {~*~*~}KHOTTABIT{~*~*~}
    {~*~}MY FRIENDS{~*~}
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thứ 300 của tôi, dành tặng cho người ấy những điều tốt đẹp nhất
    Me oi con muon lay vo
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic đêm qua ngồi xem 1 mình,hò hét hộc cả tiết,chậc chậc thế mà MU vẫn bị loại,nhưng quả thật ai ko xem trận hôm qua thì tiếc nửa đời người
    [​IMG][​IMG]
  5. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng nhận được thư của Vân, cứ tưởng thư nó nhiễm SARS bị trả về Sing nghĩ đến cuối năm nay là lại thấy sung sướng, được sang chơi với Vân rồi, hihi, nhưng mà còn lâu, cứ đợi đấy, 8 tháng nữa cơ :(( trông Vân với bf chụp ảnh đẹp đôi thế, mình chắc 10 năm nữa, mẹ bảo thế
    này, viết thư cho tớ chưa? nhìn Vân mà học tập nhá
    cứ thế này thì chẳng biết sẽ đi đến đâu nhỉ? gần được 1/2 quãng đường rồi đấy, đừng quá mong đợi để rồi lại hụt hẫng... như lần trước... chỉ là do thiếu đi cái zì đó thân quen mà cảm thấy thế... ngộ nhận thôi, fải ko? ko biết đã tự hỏi mình câu này bao nhiêu lần và bấy nhiêu lần khẳng định "uh, ngộ nhận!"... để rồi mỗi khi nghe bài đấy lại ko dám chắc là mình đang cố tỏ ra fớt lờ hay chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi...
    rõ ràng mình ko fải là ng` đa cảm, uỷ mị, ko fải là ng` ngồi hàng giờ để suy nghĩ về chuyện đấy, càng ko fải là ng` có thể dễ dàng bị tình cảm chi fối, ko bao giờ như thế! hic, ko biết nữa :(
    the smile on your face...
    the truth in your eyes...
    the touch of your hand...
  6. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic hôm nay mình vừa mới làm 1 quả buôn bán ghê rợn luôn,hehhe chuối vật vã
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ! công nhận cái chủ đề này lên nhanh vật , không khéo đến nghìn trang chứ chẳng chơi ...... SỢ !
    Hải Phòng - Những ngày không có em
    Chỉ có nỗi nhớ ...​
  8. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chắc tớ phải học hỏi cái chủ đề này quá, nhìn người ta trả lời mà thấy khiếp............
    Sống trên đời này cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ để gió cuốn đi.
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hôm qua trận real với Mu có gì mà hay.... đá như đá đùa, chả hiểu có gì đáng tiếc khi mà ko xem trận đấy ^^
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sung sướng qúa đi mất... thế là đã thoát môn thể dục. Khic, phục mình quá đi mất , sao lại có thể giỏi qua mắt bà cú vọ đc nhỉ ??? Hoho, đời lại đẹp từ đây. Đi ăn kem thôi. Có ai đi nhậu ăn mừng ko??? Hehe, lại rủ mấy con cũng thoát mới đc
    Nothing to eat no kiss tonight !!! ^_^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này