1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trùi,ngoisaotimban cũng vào tới đây rùi đó hả?bạn mà học hỏi được trong nì chắc là mệt đứt hơi quá,hì....cái chính là do thành viên thui bạn ơi....hì....câu bài đỉnh quá.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    ều ếu êu...chán đến chết mất thôi
    Mấy hôm nay suốt ngày chỉ có...thế có buồn đời ko cơ chứ....Hix...
    Vào đây trút fát bầu tâm sự cho nó đỡ...buồn ngủ
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là bài thứ 400 chứ, và bây giờ là 401 rồi.
    Me oi con muon lay vo
  4. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, hôm nay nộp bài vẽ, mất công thức cả đêm qua làm, thầy trả về bảo vẽ lại ngày mai nộp, thế là tối nay lại phải thức muộn để vẽ rồi.
    Me oi con muon lay vo
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn như con chuồn chuồn , chán chẳng buồn chết nữa , hic , xin từ trưa đến tối mà ko được đi tham quan , đến bao zờ mình mới ko bị coi là trẻ con nữa đây , BUỒN!
  6. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Hic, thi lại, chắc phải thi lại đến lần 3 mất, chưa ôn gì cả
    {~*~*~}KHOTTABIT{~*~*~}
    {~*~}MY FRIENDS{~*~}
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hum qua là một ngày đặc biệt......trước khi sang ngày mới mình đã làm được một việc tốt là bom tin nhắn cho anh rể tương lai.......kekekek....50 cái là ít. không hiểu anh đo* máy đến máy giờ mới chat tin nhắn với chị họ iu quý của mình tiếp được.......ngủ ngon roài.....kể ra mình vẫn hiền chán khi mới tặng cho ông í 50 cái.......mong là ông í sẽ không bị mình bom thế lần nào nữa.
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    mình đã ccó gắng thế mà điểm thi cái môn mình hi vọng cao nhất lại thấp nhất chẳg hiểu thế nào nữa ! buồn qúa ! thôi dù sao cũng đành cố gắng vậy thôi . mong rằng học kì sau không đến nỗi thế ! có lẽ cần cố gắng nhiều hơn .
    dù sao mình cũng thấy an ủi nhiều hơn vì mọi người tin tưởng mình thế cũng còn hơn !
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống cần có bạn biêt bao nhiêu,nếu không mình chả biết sẽ thế nào để vượt qua.....Cám ơn cuộc sống rất nhiều.
    Hôm qua đi xem ghita , chả hỉu cái gì,chỉ thấy hay hay.Đã có lần định đi học ghita cơ đấy, thế mà rốt cuộc có học được đâu.Sống quá tham lam có tốt không nhỉ? Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn biết......nhưng dường như cuối cùng là chả biết cái gì,số 0 chỉ nhỉnh hơn có không phảy mấy
    Ngày này 10 năm nữa mình đang ở đâu, làm gì nhỉ??? làm thày hay "đày tớ"?Bà chủ hay "con buôn"? Vinh quang vẻ vang hay "tận cùng dưới đáy"? Chả biết thế nào,hi vọng rằng đến khi đó vẫn hạnh phúc như bây giờ.....
    Đang nghe Plus One, cũng được,nhưng thua xa Blue....


    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một ngày nữa trôi qua..nặng nề, mệt mỏi...cười..khóc...khóc...cười...Thế này mà cũng gọi là c/đ sao?
    Chờ mãi mà ko thấy con bạn gửi mail...sốt ruột ko chịu được...chú đã nói sẽ fone bảo nó check muh vẫn chả thấy đâu cả...bi giờ mà có nó ở bên cạnh có hơn ko? Nhớ quá !!
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này