1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hội mừn chắc vẫn đang bóc lột dẫm đạp nhau ở Bãi Tre đây............Chưa thấy cái trò nào như cái trò này
    Đến lúc 11h, dằng dai mãi gần 1h mới tới nơi, cao su siêu dai...
    Tranh thủ lượn Nét tí, đi tiếp thui, hi vọng chúng nó chơi xong rùi
    Bùn ngủ.....
    Mà thấy phục mình thật, 2 lat bánh mì kẹp, 1 miếng dưa hấu cũng no được, chả bù cho mọi ngày, như thế là lục cơm nguội rồi đấy
    Đi tiếp nào........
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ hôm nay mới được biết trò chơi truyền thống của hội cũng khoai ra phết nhưng mình chỉ mất có 2K (ta phục ta quá)
    Bác nào bình luận đi chứ
    To Puppyltt : load mấy cái ảnh lên xem cho vui
    PIPPO
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chia bùn cái máy nhà tớ nó lởm roài. ko load được ảnh vào máy chứ chả nói đến chuyện post lên nữa. hic...quả này chắc fải mang sang nhà ai nhờ post lên hộ roài. YM thì không vào được. chả hiểu cái ngày giè mà máy lại cheng thế nữa.
    hum nay tớ chơi cũng chỉ bị có 2k thui nhá. .... sướng.... ah tớ về rôi mọi người có đi đâu nữa không? lần nào mình cũng bị phải về sớm chán chết đi được nhi`....
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  4. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trà trán quá . Mình cũng phải về sớm . Công nhận gia đình quyền quý ghê thật . Đại ca nhà mình cũng phải chào thua . ( Lúc đó mình cũng đấm nó => xướng ghê ) . Lúc nãy định gọi cho bọn nó xem đang ở đau để đú tiếp nhưng lại bận Trán ghê
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    He he , hum nay đi chơi vui nhờ , hic . tuy nhiên mình bj mất toi mất 10k chỉ tại lão biggot xì đểu mình
    Mọi chuyện thật buồn , mãi mãi cũng ko làm gì được , nhưng mà thôi , ko sao hết , cảm thấy phấn chấn hơn roài , hì , sẽ cố gắng hơn để làm mọi việc thật tốt , nhiều cơ hội tốt đã trôi qua , mình thật ko muốn lại phải tiếp tục hối tiếc nữa , dù sao thì mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn được,
    No start where! Cuối cùng thì cũng bình tĩnh lại được , nhìn nhận mọi thứ sáng suốt hơn !
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp..... Nhớ không nổi những giây phút của ngày hôm nay vì ngày mai sắp đến. Nhưng cũng cảm ơn ngày hôm nay vì có nó thì ta mới có ngày mai.
    Ngày mai thì sao nhỉ.... Tiếp tục sống thôi.....
    À mà mình lại quên, làm gì có ngày mai, chỉ có ngay hôm nay thôi. Cố mà sống cái ngày hôm nay tốt đẹp, rồi sẽ có một ngày hôm nay khác tốt đẹp hơn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều chuyện kể lắm -> con em cảnh bán đứng chị (-> phần này sẽ được chi tiết hoá vào bài tường thuật sau ). Tính đến h phút này chỉ thấy tiếc 1 điều -> hôm nay bùng Kinh Tế, thầy hỏi mấy câu thì 3 đứa lớp mình trả lời -> được cộng thêm 1 điểm vào bài kiểm tra cuối kì, fê thế tiếc quá tiếc quá, biết thế đi học, huhu.....
    East or West, WC is best
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ lâu nữa mới gặp lại mọi người , hì , những người bạn mới gặp ,ko bít có còn gặp lại? hì , dù sao thì vẫn thấy rất vui , có vẻ buồn cười thế nào , .Những người bạn thì luôn vui vẻ mà , hehe, lung tung lôn xộn quá , hehe
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đói quá đi mất! Híc.....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!!! Ai sửa cái chủ đề của cái topic này đi. Sang ngay 1-5 rồi. Ngày lười của toàn thế giới.
    Nên ta cũng đi ngủ thôi.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này