1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rét thật, đi học cứ run cầm cập, hai răng va vào nhau tí nữa thì toé lửa. Những lúc như thế này nhớ bạn ý quá, giá như lại như ngày xưa.........
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    buồn..nhớ lũ bạn của mình quá...giờ này năm ngoái còn đang vui vẻ chuân bị cho noel...mỗi đứa sẽ có một món quà...vậy mà năm nay mỗi đứa đã một nơi rồi.....:((....chúng nó ở nhà mà cũng chẳng nhớ đến nhau nữa mới buồn chứ.....
    năm ngoái mình vẫn còn đang ở nhà chơi với mẹ....tối hôm đó mình vẫn nhớ bố đi dự tiệc về muộn mà hai mẹ con buồn thiu vì bố vắng nhà....mẹ tặng cho mình một cái treo chìa khoá...để ở nhà mất rồi...:((... nhưng giờ này năm ngoái chưa quen anh...vậy là năm nay cũng có một cái nằm ngoài dự kiên .....hôm trước vừa gửi thiệp về cho mọi người. hi vọng nó đến kịp Noel.....chúc mọi người vui vẻ.............nhớ nhiều lắm
  3. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    uh nhanh thật đấy nhỉ ! vèo 1 cái đã hết 1 năm rùi ! chẩng còn mấy chốc nữa !! thôi kệ !!!
    những ngày này năm ngoái trời rét hơn !! vẫn phải hò hét cái lớp dở hơi đáng yêu của mình ! vẫn phải gù lưng dưói ánh đèn đỏ thế mà bây giờ suốt ngày dông dài ! ừ kể ra thì mình cũng sướng hơn đầy đứa ! phải cố thôi !!

    Aimer ! C'est mourir un peu

  4. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bận lắm thứ quá rồi , chẳng hiểu là ngày gì nữa . Mọi thứ cứ rối tung lên thế này ---> bực mình .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá......
    Thời tiết thế này dễ khiến người ta buồn hoặc nhớ nhà.....
    Khoảng thời gian này năm trước tụi tớ vừa quen nhau
    Sao vui thế nhỉ ! Phải cảm ơn vì hôm đó mình bị đứng ngoài nên mới lọ mọ vào hàng net.
    Bây giờ có người đang chuẩn bị thi.Cố gắng lên nhé !
    If you love someone, don't wait till tomorrow to tell him/her. Maybe the next day will never come at all.

  6. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cái lạnh ngấm vào người thật tuyệt ! Nó là cho ta cảm thấy khoan khoái, cảm thấy tâm hồn thư thái, không phải đau đớn khi nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của ..... Rồi sau đó, cái cảm giác nóng ran lên qua từng chén rượu còn tuyệt hơn, cảm nhận được sự nồng nhiệt của cuộc sống, được những gì vui vẻ còn lại trong con người mình ... Hờ hờ, nhưng mà cuộc sống vẫn thế, thời gian cứ trôi, mọi người vẫn cứ bận rộn, cònmình thì ngày qua ngày vẫn với trai rượu và những mớ suy nghĩ bùng nhùng trong đầu mà không bao giờ có thể gỡ ra được.

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  7. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì trời nắng lên rùi!Cứ đà này thì tốt,chứ không buổi đi chơi lại gió rét thì toi(mà chúng ta còn đi chơi hồ nữa chứ)
    Giờ này năm ngoái thật buồn!Nhưng dù sao mọi việc cũng đã qua rồi!Cuộc sống vẫn tiếp diễn cho dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa!Mình thấy mừng là mình đã vượt qua tất cả để trở lại là chính mình!
    CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI!
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  8. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết Hà Nội ngày 10/12
    Nhiêt độ: 11-19 độ C
    Độ ẩm: 63 %
    Gió : 10 m/s
    Hic sao mấy ngón tay của mình cứ cứng đơ thế này.
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến.
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    giờ này ở bên chị chắc cũng lạnh lắm chị nhỉ....em thương chị nhiều lắm chị có biết không. giá như chị em mình được ở bên cạnh nhau. em sẽ không để chị fải buồn fiền chuyện gì hết...nhưng chị em mình cách xa nhau nhiều quá...em chẳng thể làm gì được...chị ơi..hãy cố lên chị nhé..can đảm lên chị ạ..rồi chị sẽ gặp được một người tốt với chị...em chắc chắn đấy...chờ em và chị em mình sẽ lại được ở bên nhau chị nhé...
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế=> sụt sịt hic làm mình ăn nói nhỏ nhẹ hẳn ( ơ mà mình vốn thế mà hơ hơ).
    Kiểm tra miệng Triết, trước khi đến trường mình còn khoảng 8 câu chưa kịp học ( hic đáng ra cũng học rồi nhưng mà lại còn bị quả " ngứa con mắt bên fải đỏ con mắt bên trái..." thế là cóc học được gì chứ có fải là tại mình đâu ,chẳng qua do điều kiện khách quan chứ nị...) . Thế nhưng, ngồi chờ bọn nó lên bảng thì cũng kịp học hết, thường thì người tốt , ăn ở hiền lành nên lên bảng đúng câu dễ ợt , hô hô thế là thoát đủ điều kiện để thi . Ơ mà công nhận mình cũng thuộc thật đấy chứ hehe.
    Hic buồn quá, sắp thi mà bi zờ mình chả ôn gì mấy, hic thế là đành fải mất hút trên mạng thôi.
    Ôi " Trái tim bên lề" hay quá, Bằng Kiều hát hay thật, lại nhớ đến cái vụ làm cho lớp mình choáng ngày này năm trước khi biểu diễn khá "quằn quại" cái bài này hơ hờ
    yesterday all my troubles seemed so far away...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này