1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hơ... vẫn buồn WC à :(, chán lắm :(
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng tôi lại vui thế. Vui vì toàn chuyện gì í. Nhưng vẫn vui. Đến giờ vẫn đang cười ngoác cả miệng (chắc tại đọc nhiều truyện cười).
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa to ko biết ngày mai có đá bóng được không nữa, đã 3 tuần rồi mình chưa đá bóng cùng bọn ở gần nhà, thèm quá, đêm nay mà trời ko mưa thì mai có thể đá được.
    Me oi con muon lay vo
  4. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    việc fải làm ngay hôm nay là ngủ ...mơ nào

    Quềnh là tôi, LP cũng là tôi
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    CN 04/05:hic,9h sáng lên mạng,chẳng thấy ma nào cả,ngủ kĩ quá bà con ơi.Uhm,xem nào thời tiết SG hôm nay khá mát mẻ....ư mà hình như chỉ được buổi sáng,trưa là lại nóng tiếp rồi.Ui,trời mát thấy thoải mái thật,có thêm cơn mưa nữa thì thú vị hơn nhìu.HN vẫn mát mẻ,sướng.
    Hôm nay có là một ngày vui vẻ và nhiều cái hay ko đây?
    =========================
    [side=4]Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....[/side=4]
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hum qua thấy mình cứ ngố ngố thế nào , buồn cười thật , mình như hâm thế nào, chả hiẻu sao lại thế , 11h hôm qua mới đi ngủ ,buồn ngủ rũ ra( mà sao mọi hôm mình thức khuya lắm chẳng sao nhỉ ) .Sáng tận 9h mới dậy , mò lên mạng tí , đói rùi , bi zờ đi ăn đây
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hum nay vừa đi lấy cái ví về xong , mất toi 100 tiến ngu , bực cả mình, thế mà con bạn mình cứ rối rít cảm ơn , ngu cùng cức thế chứ ,mình thì chỉ muốn chửi cho 1 fát , nhưng mà chả nhẽ đứa thì chửi, đứa lại rối rít cảm ơn , như hề , bực thật , với lại mình là con gái chửi nó, nó oánh cho thì hỏng người , hic , sao mình lại sinh ra là con gái nhỉ , bao nhiêu thứ bất lợi , như trong việc oánh nhau chả hạn , chả nhẽ con gái lại đi oánh nhau
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học mãi mới học chương 1 Ly Đại cương 2. Nhìn lại thấy phát hãi. Sao lý thuyết lắm thế không biết.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 7.... chơi star 4h.... đến 5h sáng đi ngủ, sáng 9h dậy... mệt :(:((:(((.
    Mua đc quà cho bố mẹ và em yêu :x rồi , giờ chỉ fải tìm quà cho mụ xấu tính đó, tức thật, sao lần này chưa thấy nó nhắc đến vụ quà nhề, hay là mình cứ lờ đê ... chà, mụ này tham quà lắm, chắc ko quên đc đâu, chắc nó đang còn bận nghĩ
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa ngồi post bài vừa ho sù sụ mới cú chứ, mũi thf sụt sịt sụt sịt... Vẫn còn may chán là đã kết thúc thời kì nằm bẹp trên giường cả tuần nay...Hôm nay iem đỡ ốm roài, fù....ko bị sars roài hê hê
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này