1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_rojarimi

    real_rojarimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này dùng đểcâu bài à?????? Cà phê với lại cà pháo, sao đã thấy tui post bài chưa?
    Những yếu đuối của đàn ông tạo nên sức mạnh của đàn bà. Sự yếu đuối của đàn bà quật ngã sức mạnh của đàn ông.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài mà. Vào đây thích nói gì thì nói. Nhật kí của từng thành viên mà.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày vật vờ.....
    Vừa đi SN con bạn về.....lại chui vào cái phố cổ tối om ọp ẹp.Lâu không gặp, lớp mình có quá nhiều thay đổi,mỗi đứa theo 1 con đường riêng, ngày càng xa nhau.....Monitor được học bổng toàn phần đi Nga, hic, sướng thế, nó là "tương lai" nhất lớp mình,cứ thế tằng tằng mà tiến thôi.....Có đứa thì lang thang làm việc tận Ba Lan, đứa cũng rục rịch chuẩn bị đi,đứa lấy chồng, sinh con rồi (hic ),đứa làm công nhân, đứa đi phục vụ bàn......Chẳng ai giống ai cả, nói tới chuyện tương lai lại thở dài, đăm chiêu......Ngày này cách đây 1 năm, sắp thi nhưng vẫn còn tung tăng lắm, vui vẻ lắm, yêu đời lắm.....nhìn cuộc đời bằng con mắt trong , thấy mọi thứ thật dễ dàng đơn giản..."Ta là người trẻ"....
    Lớn hơn rồi, trưởng thành hơn rồi......Cố lên lớp mình ơi........
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  4. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    1. "mụ" -> cách xưng hô thể hiện tình cảm giữa những người thân thiết
    2. "tham quà" -> sở thích trên lĩnh vực tinh thần bị bóp méo xệch
    3. "chắc nó đang còn bận nghĩ" -> hiểu nhau thế
    4. Thôi thì mình cũng chả ép uổng gì đâu, cứ mua cái gì hay hay lạ lạ 1 tẹo , đc cái bạn WC dễ tính, chả chê quà bao h
    East or West, WC is best
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc..... Nghe ấy kể chuyện lớp ấy sợ quá. Tớ nghĩ đến cảnh sau này phải lấy vợ phát hoảng. Vợ rồi con, rườm rà quá!!! Thế mà bây giờ đã có con thì sợ quá.....
    Cố lên ấy ơi. Tớ cũng thấy mấy bài ấy viết trong TTVN. Sâu sắc lắm! Đặc biệt cảm ơn về cái bài Điệu nhảy chậm.
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chán quá!! ngay cả cái box 84P làm chỗ ẩn thân cho mình cũng đóng cửa rồi!! chán quá!!
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  7. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    cái topic này dài thật đấy nhỉ
    Đất khách tìm đâu người tâm sự
    Đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu 1 ngày mới tuyệt làm sao, ha ha ha, MU đã vô địch sau chiến thắng của LEED trước ARS rồi, ha ha ha
    MANCHESTER UNITED - THE CHAMPIONS!!


    NGƯỜI LUÔN ĐI TÌM RANH GIỚI GIỮA:
    TÌNH BẠN THÂN KHÁC GIỚI ĐÍCH THỰC VỚI TÌNH YÊU!!!
  9. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    MU đã vô địch , còn Ars thì gẫy cánh , ăn mừng bằng cách vào trong này câu bài cái nào , he he .
    ---------------------------------------------------------------------

    Vẫn mong chờ một ngày...ưu phiền như mây bay...bao điều u ám sẽ tan biến..
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Arsenal thấy tội nghiệp thật. Cả giải đâu có tồi. Mà nói chính xác đầu giải đá khiếp vật vã luôn. Thế mà đến cuối đá như phìu í. Xem tức lòi mắt!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này