1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hình như la SC muốn "..." lắm hay sao ý, đừng bao giờ nghĩ như thế nhé, mà uốn rượu thì ko nên đi xe, uống rượu xong mà đi ra ngoài trúng gió thì mệt lắm, con gái thì ko nên phóng nhanh, xấu lắm, mà lại dễ xoè nữa.
    Me oi con muon lay vo
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hờ, Hit nói sẽ lock , chắc là lock thật roài.........
    Buồn 1 chút, cũng có kha khá kỉ niệm với cái NK này..... :)
    Weekend chưa gì đã phủ kín kế hoạch đi chơi, chẹp, từ hồi gia nhập Hụi mình càng ngày đú, cứ cái đà này có ngày chết k kịp ngáp ngáp vài cái . Biết là "chết" mà vẫn cứ......
    Thứ 7 nì Hội Độc Thân họp mặt, box mình có ai đi k? ( xem chi tiết tại "Làm quen-Rút ngắn khoảng cách" )
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay sắp qua rồi, chẳng bao lâu nữa ngày mai lại đến , ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay... Người ta cảm thấy yêu cuộc sống hơn nếu biết rằng chẳng bao lâu nữa mình chẳng còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng mà chẳng biết ngày mai đi rồi còn có đụợc bao nhiêu người khóc thuong mình?
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ mới mở mắt ra, nhìn đồng hồ mới biết mình đã nằm liệt giường suốt 12h liền . Lỡ để thời gian trôi qua mất công rồi . Ghét quá !!Ghét sự im lặng ghê rợn này!! Nghe thấy cả tiếng bàn phím lọc cọc, tiếng đồng hồ chạy tíc tắc tíc tắc.....Thời gian đang trôi , ngày kia đang đến dần.
    Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt , tất cả đều chán ngắt?Có bao giờ bạn ra đường, nhìn tất cả nhưng chẳng thấy ai ? Có bao giờ bạn sợ không dám buớc tới vì sợ những cái hố đang chờ phía trước giống như bao cái khác bạn đã thụt xuống rồi cố gắng mãi mới lên được.Ghê sợ quá

    Rút dao chém xuống nước, nuớc càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu ,càng sầu thêm
    Hai chữ ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ ràng sau chẳng nên câu
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Chứ có ai thấy người xưa khóc đâu[/b
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa xưa , khi tôi mới đi xa lần đầu , hay len lén ra sông mơ về vùng đất tuổi thơ dịu êm , rồi bao đêm tôi hay khóc cô đơn một mình luôn mong có cô tiên hiện về hỏi tôi " vì sao con khóc ? ". Và tôi xin cô tiên ban giúp cho tôi cho tôi một điều ước - Làm sao viếng nơi xưa một lần thôi , nằm nghe lá thu rơi.....
    Giá mà thời gian trôi chậm lại nhỉ !
    Tic tắc tíc tắc....
    Rút dao chém xuống nước, nuớc càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu ,càng sầu thêm
    Hai chữ ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ ràng sau chẳng nên câu
    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Chứ có ai thấy người xưa khóc đâu

    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khá là tình hình , trước sau thì topic Nhật Kí iu wí của mình cũng bị lock vì ảnh hưởng đến mạng , đây là ý kiến của Admin về vụ này . Chả còn thắc mắc được nữa rồi , cùng lắm thì xin mấy Techadmin tách topic từ trang 101 như Hit nói , 1 phút mặc niệm cho topic dài nhất TTVNOL (hình như thế )
    Thông báo về các chủ đề dài hơn 100 trang
    Hiện nay TTVNOnline đang tồn tại các chủ đề nhiều hơn 100 trang như Nhật ký thành viên 84 (http://www.ttvnol.com/forum/t_133575) tại box 84HN, Lời bài hát đây, ai cần bài nào có bài đó - Mục lục ở trang 1 (cập nhật hết trang 110) (http://www.ttvnol.com/forum/t_34626) tại Âm nhạc, Mỗi ngày một ước mơ........ (http://www.ttvnol.com/forum/t_84112) tại và một số chủ đề chuẩn bị chạm mức 100 trang như Nhờ các bác lãnh đạo cái ( từ trang 5 mới có cái để đọc nhưng đọc được từ trang 1 mới gọi là giỏi) (http://www.ttvnol.com/forum/t_27844) tại Quán trọ Zimbabue, DIARY (http://www.ttvnol.com/forum/t_119540) trong 83HN...Các chủ đề này có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của TTVNOnline và phát sinh các lỗi của hệ thống. Do vậy, BQT mạng TTVNOnline thông báo các chủ đề trên TTVNOnline chỉ được phép dài tối đa 100 trang. Đối với những chủ đề lớn hơn 100 đang tồn tại, yêu cầu mod của các box khoá lại, tạo một chủ đề mới để thành viên tiếp tục gửi bài và có ghi link đến chủ đề cũ đã bị khoá (hạn cuối là ngày 15/52003 để thực hiện điều này). Bất cứ các chủ đề nào đạt mức 100 trang cũng sẽ được xử lý như vậy. Các chủ đề cũng cần được dọn dẹp bằng cách xoá ngược các bài spam từ trang cuối trở về đầu.
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay thời tiêt mát mẻ hơn, sướng 5s...
    Sáng đi học về đưa con chị họ của thằng..ấy ấy...đi mua đồ mệt gần chết...hihi...vào Hoàng Tấn thấy cái áo hay hay muh xót xa cho túi tiền nên ko mua...vào trong lại thấy cái áo nam hay hay...xót xa quá...nhưng cuối cùng lại quyết định mua...ko đẹp lắm...trời ơi...n` ta mà chê xâu thì xót đến chết luôn mất...tò te tí te Dạo này gia cảnh bần cùng...huhu...seo mà lắm sn đến thế ko bít zời ơi là zời
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua chỉ nằm liệt giường....Mình đâu có ý đón một ngày 09 tháng 05 nhưng hình như nó đang bắt mình phải đón nó. . Đã lâu lắm rồi mới có thời gian để suy nghĩ, để mà nhớ về nó, người mà bây giờ tôi biết rằng tôi đang cần gặp nhất. Bi giờ tao mới hiểu rằng tao cần mày, nhớ mày yêu mày đến chừng nào .Yêu nhiều lắm, nhớ nhiều lắm nhiều hơn tất cả những lời nói, từ ngữ mà tao có thể diễn tả được....
    Chẳng biết giờ này mày đang ở đâu? làm gì?chẳng biết mày có nhớ tới tao không nhỉ, tình cảm của mày còn nhiều như những ngày mày mới rời xa tao không.....
    Tao đang tự trách mình là chưa bao giờ thành thật dám nói thăng với mày những gì tao đang nghĩ về mày, Kém cỏi quá , lừa dối chính cả bản thân mình.
    Bi giờ làm sao còn cơ hội nữa , ngày kia sắp đến rồi.
    Người ta khổ vì yêu không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mama ơi làm sao thế?? sao tự nhiên lại nói những lời như thế??có gì không được vui sao không để con khóc cùng mama, có còn được mấy khi như thế này nữa đâu mama ơi. nói làm con sợ quá. lời hứa ấy mama có còn nhớ nữa không?? giờ nó có còn g.tr nữa không??con lo cho mama lắm đấy "......" mất rồi sao mama lại thế này.....
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về mệt quá, ngủ như lợn í, chắc biết cái gì cả.
    Cái topic này sắp bị lock rồi à? Buồn ghê nhỉ!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này