1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ nhất: - xin gửi tới mí anh lãnh đạo nếu có ngang ngửa qua đây,em xin chân thành các anh cho chúng em giữ cái topic này,zời ạ,kỉ niệm bao nhiêu ngày mà các anh nói là khoá cái là các anh khoá ngay,ác quá các anh ơi,tình cảm chứ có fải là sắt đá đâu cơ chứ,hic....tốt nhất các anh cho để lại đi mà,các em nhỏ lắm có biết gì đâu mà....để lại nhá,các anh,năn nỉ các anh ạ.
    Các anh mà xi xớn mà khoá lại thì các anh lại fải gặp em roài....gặp em roài em lại năn nỉ xin các anh thôi ạ,hi`...em có dám làm gì đâu.Đấy đấy là em thành thật nhá.
    Xin xỏ nhiều roài em chẳng xin nữa,em năn nỉ ạ.Em năn nỉ cho box em được giữ lại topic này ạ,hic...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2 - em viết cái nhật kí của mình.
    Bây giờ,hiện tại là lúc 13h45' phút em đang lang thang như con hâm,hic...ăn không hết được 2 cái bánh mì trứng mà mọi khi em vẫn ăn bình thường (nguyên nhân là do em fải ăn một mình em ko có nuốt được).Em nói với Pup em lên chỗ mama thía là nó hứa với em nó cũng lên theo,oi zoi em lang thang mòn đường ko dám lên mạng sợ nó không tìm thấy,thế mà lên mạng lại thấy nó đang hú hí trên đó rồi,hic....em mà thấy cái mẹt nó em chết nuôn.Một cuộc thả bom ngoạn mục,em lại còn fải lang thang trong mưa nữa chứ,em lại cứ nghĩ cái bà mama nhà em cũng đang lang thang trong mưa nghĩ lung tung ai dè lên mang thì bà ý cũng đang hú hí,hic...cuối cùng có mỗi em là lang thang internet,lại còn lang thang nơi đất khách quê người (sư phạm không fải là địa phận của em :D ).Em cứ lượn lờ như cái bóng thía roài là người ta nhìn em vì em cứ vừa đi vừa láo liên tìm người,hic...chắc chúng nó tưởng mình ăn trộm,mà mình có biết ăn trộm là nghề gì đâu (hình như bất lương lắm,hề...).
    Em lại còn fải đi xe bus lên nữa,đường xa em yếu bóng vía đi chưa đến nơi fải nhảy xuống đi bộ cả một đoạn dài,hic...khổ thân em quá.
    Trong lúc em đang gặm nhấm nỗi đau lòng thì bà mama em nhăn nhở,tươi tỉnh (không như em nghĩ),lại còn hú hí với 1 thằng.hic...cứ coi như em không có trên đời,oi zoi....không than thở nữa.Bà ý nhăn nhở em cũng thấy mình sắp nhe răng,hehe...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  3. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    16h - 9/5
    Nẫu hết cả ruột !!!
    Vừa nãy đang viết dài ơi là dài thì lại bị ... Thôi, đành viết lại vậy , nhưng mà chả nhớ nãy giờ viết cái gì nữa , đang bức xúc , viết ra đc cả trang ... giờ cũng xẹp xẹp
    Chán thiệt, hôm nay mới đc một bữa đi lang ********* nhẹ bớt cái đầu, lạ lùng thế ko biết ... có mấy cái phố cổ mà mình đi mãi chả chán bao giờ ...
    Nhưng chả rủ đc đứa nào đi lang thang cùng cả ... buồn wá ... ông giời còn dở chứng mưa ào lấy một trận nữa chứ !
    May mà mình mang kha khá ... không thì đẹp mặt đây
    ặc , mai thi rùi cơ đấy , cứ tình trạng này thì kì này chắc mình ngắc ngoải mất thôi !
    Cũng chả hiểu là chán cái gì , nhưng cứ đi học về là stress , mình ko thích cái lớp này tẹo nào , lúc nào cũng thấy xa lơ xa lắc và thực dụng thế nào ấy ...
    chắc ĐH nó thế ... hị hị ...
    Hay là tại mấy ngày trời nóng wá , đâm ra mình cũng hâm mất rùi ...
    Hôm nay mà ngồi chiến thế này, xem chừng mình viết cả trang cũng chả muốn stop , nghe nói là sắp cắt topic này á ? oé, làm thế thì chít, mất hết cả chỗ để "giải toả " , chả ở chỗ nào viết nhật kí dễ chịu thế này !!!
    Ôi, tự dưng thấy nhớ bạn bè , nhớ ngày xưa, chả khi nào thấy chỉ có một mình mình như bi giờ . Mà chán một fát là kéo nhau đi măm măm , " nhậu nhẹt" ở mấy quán chè ... hay lang thang cả buổi chả chán !!!
    chúa ơi , help help con với, cứ thế này thì mai mình toi mất thôi !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    May quá hôm nay chiều ngồi trơ mặt chẳng biết đứa nào cho mình về nhà,thì em lại gặp đứa bạn em hồi cấp 2,hi`...lâu lắm rồi mới gặp nó,bi giờ trông nó ngầu hơn bao nhiêu,chứ cái hồi cấp 2 nhìn nó chẳng ai mà mê được,hì...đúng là con người thay đổi theo thời gian,hi`....mà thật là tình cờ nhỉ,có mỗi buổi chiều mà em gặp nó đến 2 lần cơ đấy,không có nó chắc em đi bộ roài,hic...
    Chiều nay đưa thư cho mama và pup rồi,định chờ bubu đưa nữa dưng mà chẳng thấy tăm hơi nó đâu cả,vậy là chưa đưa được,dưng mà rồi ngày mai lại gặp nó rồi...
    Mọi người nhận thư xong gặp tui như bình thường nhé,hihiihih...nói sai thì đừng giận tui,còn tui nói đúng cũng đừng nói gì nhé,hiihhi...tui cũng ngượng lắm!!!!! :D
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ước..........cho mình.
    Nếu có một điều ước
    Thì mong bạn bỏ qua
    Đừng quay đi vội vã
    Xin hãy cảm thông mà
    Ta ngã vì chính ta
    Tự tạo ra khoảng vỡ
    Những suy nghĩ lầm lỡ
    Đã một thời đa đoan
    Mùa hạ tím bằng lăng
    Nắng giăng giăng sợi mãi
    Chỉ còn ta ở lại
    Với nỗi đau dối lừa
    Lòng ta ơi đừng mưa
    Kẻo ướt lời xin lỗi
    Bằng lăng đừng tím vội
    Để một lần trắng trong
    Cháy lòng nỗi ước mong
    Đừng về qua lối cũ
    Để kỷ niệm được yên ngủ
    Cho ta thực là ta
    Bạn đừng vội lìa xa
    Hoa tím màu chờ đợi
    Cho nhau một cơ hội
    Sửa lỗi lầm bạn ơi !!!

    Je t`attends toujours ici....
    Au fond de mon coeur , je veux dire que... je t`aime ࠬa folie , seulement toi , mon amour fou , mon petit fr貥.....

    Hị hị kh??????biết post cmột b੠trong 2 topic cm sao kh??????nữa nhưng muh.... thật sự m쮨 rất muốn lưu lại c᩠b੠thơ n๠trong Nhật K??????một thời ng⹠dại rồi cũng qua th?????? ng๠mai đang đến , chẳng bao lⵠnữa xem lại sẽ thấy ng๠h??????ay m쮨 thật ngốc nghếch - c#7869; thế !Nhưng chẳng sao hết ! Ai lớn kh??????ࠣhẳng dại đ??????ần
    Thật vui v젣ững lừng lại suy nghĩ về bản th⮠như l๠đ⹠, m쮨 đang lớn lꮠ,
    Tell me when You will be mine
    [​IMG]Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao
    Được Rut sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 09/05/2003
  6. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bị đứa bạn giảng đạo bùn quá, chỉ mún khóc thét lên mà không đủ bản lĩnh
    không có gì ngăn cản được =>River Love
    Trịnh Thế Đại
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ...Nếu ko có chuyện ấy xảy ra ...., và cả chuyện thay đổi nhật kí , mình thấy down quá , ko muốn làm gì nữa , thậm chí là nói chuyện với "..."
    Thế mà mở topic mới , mâu thuẫn quá [xx([ buồn quá :( x 10^n
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá , hôm nay vui ghê , học pháp vui quá,lâu lắm mình mới cảm thấy thế này , làm bài ngon ơ , kể ra đúng là có công mài sắt có ngày nên kim thật, ko uổng công ngồi viết mãi , ông sơn hôm nay giảng triết cùng hay ,Đường đi bụi bặm quá ,mình sắp thành chocola rồi .Hum nay đói quá tự dưng thèm nem tai ghê , mình nghiện mất rồi , ăn mãi mà ko chán là sao nhỉ , càng nghĩ càng thấy thèm , chắc tại toàn ăn nem tai vào lúc đói rã họng
    Xét cho cùng mai là 1 ngày mới , buồn vì cái topic này lại bị log lại ,mai la` thứ 7 rồi ,được nghỉ , vui quá , ko phải dậy sớm nữa
    Mấy ngày hôm nay ko được thoải mái cho lắm , nhưng hôm nay thì hết rồi , chắc tại trời nóng quá , và mình học hành ko được tốt cho lắm , cuối cùng thì cái mà làm cho mình suy nghĩ vẫn chỉ là chuyện học hành và gia đình mình , dạo này mọi chuyện đều chẳng có gì phải lo , học hành đang được cải thiện rồi
    Chả nhẽ bọn em đã thành khẩn như thế rồi mà các anh vẫn ko thể nhượng bộ được á , hic , buồn quá, đang được 1 ngày vui vẻ thì lại thế này . hic
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xin xỏ làm gì. Khoá thì cứ khoá, có vấn đề gì đâu. Thỉnh thoảng bạn rut mở trộm cho anh em ta post vui. Có gì cứ đính lên đầu í. Bài nào hay hay của topic NK mới thì nhờ bạn rut move sang đây cũng được.
    He he.... Hôm nay chẳng thấy sợ gì ai cả. Sung sướng thật!
    Lạy Chúa, thiên đường, con thú tội,
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu.
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội,
    Thì con phạm tội cả đời, Chúa ơi!!!
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    suỵt suỵt ở đây tai vách mạch rừng chú cứ làm thế khổ anh lại mang tiếng anh ................câu bài hôm.Chẹp ! hôm nay làm việc cật lực mới được 1 chutgí đó đang đợi bài của cháu tôi nó nói về cái mà thơm cũng chẳng thơm mà .......cũng chẳng .... ( ko bít WC có nghe thấy ko ) thế mà nó lại kêu hỏng rõ chán
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này