1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    àh , kin nhỉ ?
    Hôm nay đồng chí còn có nhật kí cơ đấy !!!
    12h30 10/5
    Sáng thi xong, hú hồn !!!
    Mọi việc thế là tạm ổn, môn đầu tiên mùh ... hỏng thì cũng hoảng !
    Thật chả bõ công hôm wa mình đi lang thang một buổi chiều, tối thì nằm đọc báo ngắm Huỳnh Lỗi, raul, figo ...còn darren hayes nữa ...
    Cuộc đời vẫn đẹp sao , chưa iu cũng đẹp sao

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hèm hèm,cái Hụi mình chắc đang ở hồ Tây
    Chiều họp Hội Độc thân, hơi chán, hơi thất vọng 1 tí.Thôi, chả nói cái chuyện này, chuối quá
    Chuẩn bị lượn tiếp nào, cuộc đời vẫn đẹp sao cơ mà
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Wên xừ nó mất là hôm nay thứ 7 đi đú ....làm cả chiều nằm nhà chán chết lên đc.
    Tuần vừa rồi lại đi học...vui fết...mỗi tội thiếu thằng ấy ấy làm mình fát lo chẳng biết nó làm sao, bọn bạn thì cứ "nó ra đồng rồi"...
    TRời ui chán quá đi mất
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    - Missing You -
    Wishing you were here,
    Trying not to shed a tear,
    Wanting to hold you near,
    I lie awake at night,
    Wondering what you're dreaming?
    Being so far away,
    On this drab and boring day,
    My thoughts turn to you,
    Trying to get through,
    Without being blue.
    Are you thinking of me?
    Are our minds on the same thing?
    These feelings inside,
    So new, yet so tender.
    Looking at your picture,
    At least I can remember.
    Time has no mercy!
    Or it would bring you to me.
    It would make the days fly,
    The nights disappear,
    And I wouldn't be sitting here
    Missing you, dear.
    Oh to hold you in my arms once more!
    That is all I'm asking for.
    To feel your sweet lips on mine,
    To snuggle into your embrace,
    To see your wondrous eyes,
    To touch your face.
    But that's not possible you see
    With you so far away from me.
    I will lie awake at night,
    Till dawn's morning light,
    Until Time becomes my friend,
    And we are together again.
    Hà Nội : 10 / 5 / 03
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  5. kegiaumatvn2002

    kegiaumatvn2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Post nốt một bài cuối cùng vào đây trước khi cái topic này bị Del.
    10/5/2003 Mình sẽ không bao giờ quên cái ngày này đâu,một đêm thức trắng với bao nhiêu là tâm trạng buồn,chán,lo âu mà rốt cuộc thì mình cũng nhận ra một điều,một điều mà từ lâu rồi mình không thể nào lý giải được.Đêm qua cũng là lần thứ 2 mình có cảm giác lo sợ thật sự cái cảm giác này mình đã phải trải qua một lần và bây giờ là lần thứ 2.Hi vọng sau những lần như thế này mỗi người sẽ tự mình rút ra được một bài học.
    Mọi người ơi cố lên nhé,tớ xin lỗi mọi người và cũng cầu chúc cho tất cả những gì may mắn nhất sẽ đến cho mọi người,những người bạn mà tôi yêu quí.Chắc chắn sẽ không có lần thứ 2 như vậy đâuTớ sẽ coi nó như một kỉ niệm,một kỉ niệm đáng nhớ.............Ôi................
    Sau lần này chắc chắn phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại được mọi người,lần này thì có lẽ dù muốn cũng chẳng thể nào gặp được mọi người nữa,chắc chắn sẽ nhớ các bạn lắmvà....
    Và tớ cũng chỉ gặp lại mọi người khi mà tớ đã.....
    Mọi người ơi cố gắng lên tớ chỉ biết nói thế thôi hi vọng sẽ còn gặp lại các bạn =:
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là một ngày vắng lặng của box 84 thì phải. Số lượng bài viết tính đến thời điểm này của ngày thật ít ỏi.
    Chẹp..... Hôm nay, ngồi khó học ghê. Mẹ bảo là đi chơi nhiều, khó học lắm.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tối naychán chả mún đi, nhưng lỡ hứa rồi....hic....
    Có cách gì từ chối "nhẹ nhàng" k nhỉ???
    Sợ quá, chiều nay ngủ toàn mơ ác mộng, hic,ngủ nhiều quá đây mà
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Aaaaaaaaaaaaaa chán quá đi mất thôi.Cố chịu đựng đến ngày mai rùi cười fát cho nó thoải mái nào....
    Tối qua ngồi nói chuyện với mẹ tỉnh cả người....Úm ba la mọi chuyện sẽ tốt đẹp...úm ba la xì bùa hù hù hù
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    chán đời quá, chẳng có ai nói chuyện với mình cả, chẳng có ai để tâm sự cả
    =>River Love
    [​IMG].
    click here ==> http://www.vtv4online.net
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi hết cả đi chơi....giờ này tối qua...còn đang học chuẩn bị đi coi hạ cờ. vẫn chưa xem được. mấy hum tới đi học fải về sớm để coi cho bằng được. dạo này mình sống vui vẻ thiệt. lo mỗi chuyện........dung* ko có nó cũng chả chết được. đủ ăn là được roài. trời mát quá. bên kia thì đang như cái lò lửa í. mit & luv người ta quá đi thôi. sắp được night month roai` o^_^o
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này