1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    khổ quá cơ đã bào k...nick rồi mà sao lại thếd hả bạn của tôi ơi ! sao mọi người cứ ẩm ẩm ương ương thế nhỉ tự dưng lại thấy lo cho mọi người
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cô bé ơi: Đừng buồn và nghĩ lung tung nhé, chị tin là ai cũng hiểu và yêu quí em mà
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đau bụng quá trời. Hôm nay đi học English về, gió mát trăng thanh được bà chị hàng xóm rủ đi ăn chè. Bây giờ đang thấy đau bụng quá. Đi thôi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi dịch bài , ngồi cạnh cái máy vi tính cầm lòng ko đặng , hic , có khác nào người nghiện ngồi cạnh ma tuý đâu , thôi lên chút xíu vậy , hic , yêu máy tính còn hơn người yêu ( dù chưa có , hehe)
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì nhỉ , đã cố gắng nhiều đến lớp nói chuyện nhiều nhưng ko thể tập trung trở lại bình thường , tự dưng muốn gặp mọi người vào một ngày trong tuần . Có được ko Chỉ để biết rằng mọi người đã tha lỗi cho nhau mà thôi . Hôm nay mà ko bận dạy cũng đi với em cảnh lên hồ Tây ..... Tối hôm qua ngồi trên ấy nhớ lại mọi chuyện lạnh hết cả người nhưng đáng nhớ lắm , no regret những gì đã xảy ra , một kỉ niệm ko bao h quên đc .... nhớ Vườn Hồng thế nhớ mấy chú công an ở đấy nữa chứ , từ h đến già chắc chả dám quay lại :P Arrange for an appoinment , okey my friends ? Tớ muốn nói chuyện với ấy thêm đó G à.
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  6. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được 2 đồng chí sắp chết và boy_thang_long ngồi kẻ về hoạt động offline của 84 mà thấy hay phết.
    Có khi bao giờ đi offline rủ tớ đi cùng luôn nhé.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi, tớ khuyên thật đó. Những người chưa hư thì vào đó sẽ hư, những ai hư rồi thì vào đó sẽ thấy sợ. Đùa chứ, cứ thấy buổi off nào mà tớ nhảy vào tham gia, thì lúc đó không nên đi, ko thì hư. Bia bọt, rượu chè..... Híc..... Nghĩ lại tư dưng thấy sởn gai ốc, mặc dù mình là thằng con trai, mà lại còn trơ nhất nữa chứ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cả một buổi tối tập trung nhìn vào quyển sách nói mình học đi,học thật nhiều vào đi nhưng không được,sao thế???cũng thức khuya nhưng lại chẳng được cái gì cả,chiều nay nhất định fải học được cho tốt,không để cho mọi người thất vọng về mình hơn được nữa,thế là quá đủ....Suy nghĩ thật nhiều mà làm được bao nhiêu đây,fải làm được gì,làm được gì ngoài tiếng xin lỗi,không hiểu nữa...
    To WC: hôm qua em ko lên Hồ đâu,chị không đi cùng nên em cũng về ngay sau đó rồi.
    Sáng nay có người rủ đi ăn sáng free nhưng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn được nữa rồi...
    Hãy cho tôi thời gian ,nhất định tôi sẽ không làm ai thất vọng về mình nữa,được không???
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 13/05/2003
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hụi mình dạo này sao sao, tâm lí ai cũng có........"vấn đề", hic....
    Cần reset hay refresh nhỉ? Có lẽ cả 2
    http://membres.lycos.fr/detectiveconan6/hpbimg/conanremix.jpg
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống thì ai chẳng có lần mắc sai lầm, nhưng nếu ta biết nhận ra sai lầm đó và sửa chữa nó, không để cho nó lập lại thì mọi người sẽ bỏ qua thôi.
    Còn nếu ta chỉ nói mà không thể hiện bằng chính hàng động của mình thì chắc rằng ta sẽ mất tất cả.
    Tuổi trẻ thì bồng bột, đôi khi chẳng thể làm chủ được bản thân, đấy là điều nguy hiểm lắm, hãy suy nghĩ trước khi làm.......Nhất là làm chủ được bản thân, đừng để lúc chết rồi mới kêu cứu
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này