1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngáp ngáp, đêm qua làm mãi mới xong 3 Bản báo cáo, híc.... Sáng nay lên lớp cố gắng lắm mới trụ nổi. Hừ.... Chiều nay lại phải đi Thực hành roài. Chán thật, tự dưng đến hôm nay lại nhiều việc quá.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là người cuối cùng post bài trong topic dài nhất TTVNOL
    Ai sẽ là người cuối cùng post bài trong topic thân thương của các thành viên gắn bó 84
    Ai sẽ là người cuối cùng post bài trong topic làm hỏng hệ thống dữ liệu của Trí Tuệ
    Thắc mắc sẽ được giải đáp vào hồi 11:59pm ngày 14/5/2003
    Đang tính cách xem trốn lên net thế nào vào lúc đấy đây
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  3. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Không fải tớ rồi, giờ đó k lên được, cú thế
    Hích, ngượng quá, cái bạn "gì gì" (ng-mà-có-mấy-người-đi-chiều-nay-đều-bít-là-ai-đấy ) nhất quyết k chịu nói lí do,làm mừn"thưởng thức"cũng ngại ngại là, áy náy ghê .Người gì mà ít nhời thế k bít, mình đã ít roài,, hoá ra còn có người ít hơn.Lúc vìa cố cạy miệng bạn ý mà "nhiệm vụ bất khả thi", chậc, hay là mình k dò trúng sóng
    Thế mới bít, trên Net là 1 chuyện, ngoài đời lại là chuyện khác
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai trong chúng ta sẽ có thể ngồi kê được không nhỉ?
    Như, ai là người cuối cùng của topic dài nhất TTVNOnline, ai là người post bài nhiều nhất trong cái topic dài nhất của TTVNOnline, có bao nhiêu người từng post bài trong topic dài nhất của TTVNOnline, ngày nào có số người post bài nhiều nhất, bài nào là dài hay nhất của topic dài nhất TTVNOnline và bài đó thuộc về ai....... Người nào thống kê được chính xác thì cũng có lẽ thành người có công nhất đối với chút gì đó của riêng 84HN.
    Chẹp.... Tự dưng hôm nay thấy lo lắng quá. Thi học kì thôi mà sao mình lại thế nhỉ. Híc..... Lần đầu tiên thấy sức ép của một kì thi trong trường, mà đó chỉ là một kì thi học kì bình thường. Bình tĩnh thôi, dù gì mình cũng từng thi 25 cái kì thi học kì rồi. Có gì đâu lạ lẫm mà phải hoảng thế nhỉ.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sau cái topic này có lẽ đề nghị mấy mod lập một topic gồm các link về những chủ đề hay và đặc sắc nhất của 84HN. Kiểu Top 10 hàng VN chất lượng cao.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi tập thể dục về, hehe tranh thủ online một tí để gặp bạn thân mến mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả chẳng biết bi giờ đang phiêu bạt lơi lào . Niên nạc với tớ ngay nhá có chuyện cần bàn
    Thôi roài bi giờ đi về, đang định AniCâu cho vài bài nhưng muh thôi vậy, để ngày mai có hứng sẽ làm sau.
    Chào mọi người hêh chúc ngủ ngon và mơ ác mộng
    H.N.G.
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, đói .Chiều nay ăn chưa bõ
    Chưa thèm về nhà, vẫn đang ở ngoài dịch vụ, chậc, cả ngày nay online kinh quá, hở ra là lên Net.Làm thế nào bi giờ nhỉ ????
    9h51, đợi cho tròn 10h rùi về vậy.Híc, lại măm măm 1 mình, cơm canh nguội ngắt.Cố vậy chứ bít làm sao.....
    Chúc cả nhà ngủ ngon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui , hum nay lên bờ hồ ngồi chơi chút , thấy thoải mái , bi zò mệt rồi đành đi ngủ , chắc mình chẳng phải người cuối cúng rồi , thôi chẳng cha cố nữa , di ngủ thôi , mệt rồi , he he
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ai như mama nhà mình thế nhỉ???? ...thế NIÊN NẠC với mama bằng cách neo` bi giờ???? mai nhá....nhắn ICQ i'.....khoảng 12h trưa là oki ngay í muh cheep. mà tò mò ghê......chuyện cần bàn là chuyện giè thế...nói nhỏ con nghe có được không nhi`
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hum nay tự nhin lại thấy bùn bùn chán chán....chả biết làm giè cho hết chán nữa.....bi giờ thì đỡ hơn roai hi vọng mai ngủ dậy sẽ thoải mái hơn ngày hum nay. mai con bạn về nước....cheẹp.....
    tối hum nay đi coi hạ cờ...lâu roài mới chào cờ......hum tới đi qua thành nghe thổi kèn...hum nào đó sáng sớm dậy đi coi kéo cờ.....hum nào đó nữa buổi trưa qua nhà thờ Cửa Bắc nghe kéo chuông 12h ...một lúc nào đó sẽ lên nóc Sofitel Plaza ngắm Hồ Tây buổi chiều....hum nào sẽ đi Công Viên Nước, ăn miến lươn, chè đỗ đen với thạch, đi hát, đi bơi thuyền.... ...hum nào là biết đến bao giờ.......ăn với cả nhà bữa bánh đa cua neo`.....nhanh len ko hỏng bi giờ........hic...nấc roài.
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này