1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nóng wé....dị ứng....khó chịu ghê....bùn ngủ nữa gật gà gật gù cạnh cái máy tính....
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Đói , thế mà phải đi học rồi , hic , khổ ghê ,muốn vít cái gì đó dài dài , thôi để trưa nay vìa nhà vít vây , hehê
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đói huhu Đêm qua đói ơi là đói, lại bị cái đứa hâm nào nó gọi điện khoe là đang ăn cơm rang...trùi ui sáng nay dậy muộn vội fi đi học ko kịp ăn sáng...đói quá má ui
    Chẳng lẽ phải bye bye cái NK này rồi à?
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, dù sáng nay được làm một bát phở, một bát mỳ trứng trên căng tin thế mà vẫn cứ đói. Đang ngồi trên thư viện, cơm trường mình ăn chán quá. Khô không khốc, biết thế sang trường mẹ vợ ăn cơm.
    Hôm nay phải đi làm giấy tờ cả buổi sáng. Híc..... Sao cái trường mình thủ tục các thứ rờm rà mất thời gian thế không biết. Bực cả mình.
    Được tin vui thứ 6 được gặp sếp. Không biết sếp cho bao xiền nhỉ. Đang lúc khánh kiệt tự dưng có người ném cục tiền vào mặt. Điều ước của mình thành hiện thực roài.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 đống việc chưa làm xong, thói quen k bỏ được lại lò dò lên Net
    Giá mà được online lúc 23h59phút59 giây đem nay nhỉ?
    Thời gian cứ trôi vèo vèo, sắp đ ến ngày "tỏi" rồi
    How Can You.​
    How can you tell someone
    how you feel without saying
    so much?
    How can you tell someone
    that you carry them
    very close to your heart?
    How can you tell someone
    that the last kiss they gave you,
    you still can taste?
    How can you tell someone
    that the feelings you,
    have with them you will only share?
    How can you tell someone
    that when you are with them
    there is no where else you rather be?
    How can you tell someone
    that they make you feel secure
    with just being close?
    How can you tell someone
    that you have prayed
    for them your whole life?
    How can you tell someone
    that the way you feel
    is more than you can handle?
    How can you tell someone
    that you hope one day
    they will feel the same way?
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
    Được toptoetactic sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 14/05/2003
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định chỉ đi học về ngồi một lúc là té luôn,dưng mà lại gặp bác rồi....lên chỗ mama thôi,tối về học bài vậy...chẹp....mấy hôm nay tính được cả giờ mình đi chơi nữa....vậy là hạn chế được một fần rồi,cố lên,hôm qua học được thêm 2 trang Sinh...hay quá...
    Chiều qua gọi điện cho cô rồi,nói chuyện cảm thấy thoải mái,sao mình cứ như là đi gặp bác sĩ tâm lí không bằng ý nhỉ>>>cũng hay,vậy là có một cách giảm stress.
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Chiều nay học như hâm í. Mệt ơi là mệt, híc.....
    Hôm nay chụp hết cuộn phim đó rồi. Để mai đi rửa xem có đẹp không. Hồi hộp quá.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có đứa em ngoan thật,bảo cái là nghe ngay,không hiểu nó có off thật chưa hay là lại giả vờ mình....nghĩ nó off thật mà mình thấy xấu hổ bản thân quá,hic....bây giờ còn ngồi đây,thà về nhà nghe băng còn có ích hơn,nghe nhiều không hiểu nhưng được cái nó quen tai,hi`...cái đài thì rè,có khi vì thế mà lại làm cho mình điêu luyện hơn về vụ thính giác,hi`hi`...
    Một ngày lại sắp qua rồi,còn bao nhiêu tiếng nữa nhỉ???còn có tối nay thôi.
    Nhẩm xem nào:tối nay 2 trang Sinh,đêm làm vài bài Toán,sáng mai ôn lại Sinh,oài....fức tạp fết.
    Cuối tháng này bubu hay mama kiểm tra dùm vụ Sinh nhé.Hay bà chị dâu ko bận rì kiểm tra hộ em với,học mà không có người kiểm tra cứ thấy mình càng ngày càng lười.Mục tiêu cuối tháng này học hết Sinh cho an tâm.3 người nhớ nhé, kiểm tra dùm nhé,hi`hi`...HỌc hết Sinh roài thì chắc mọi người an tâm nhỉ?
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi ngồi post mãi mới được một bài thì lại bị dis mới cú chứ
    Ở nhà cả ngày chán quá, định đi thì fát hiện ra ko có xe ở nhà...thế là đành cuốc bộ ra hàng net, đau hết cả chân xinh của mình roài huuh...Ra đến nơi lại fải ngồi chờ...trong lúc ngồi chờ mới fát hiện ra chân mình lại còn bị xước cơ chứ xót quá
    Cả ngày hum nay toàn fải ăn mì ăn liền ngán quá
    Ah muh tớ fát hiện ra chuchuotchu học cùng trường với tớ hê hê...Chả là hum trước ngồi dưới cangtin thì thấy từ xa một tên cao cao tóc dài dài...nhìn quen quen...Hèm, tại vì lần này hắn ăn mặc chỉnh tề chứ ko như đi đá bóng nên tớ chưa nhận ra...hihi
    Gay cấn nhỉ, ko bít ai sẽ là người post cuối cùng nhỉ..mình mất cơ hội roài
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  10. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hum ni vui quá !
    Trưa nay đang mệt đầu óc quay cuồng [​IMG] vì đi học về muộn, sáng đã phải làm liền một lúc 6 đề tin để nộp cho cô , căn bản là vì hum trước luời qúa chẳng thèm làm .Tranh thủ vào online tìm con bé em với thằng bạn ( không chủ định chát - đang cai muh ) Thế là gặp ngay Con ngoan với bác hàng xóm rủ đi măms măm [​IMG]. Mà sao 2 người máu thế , đang chát với mình, nick Minhmập vẫn sáng như đèn pha ,ngoài trời nóng bức , nhiệt độ cỡ phải 38 độ C , vậy mà lúc sau quay sang đã thấy giọng bác Rut eo éo gọi ngoài cửa roài hị hị hai người đạp xe đạp xuống trường mình mới kinh chứ
    .Cả lũ lại đi ăn trưa [​IMG]..., " chè chén " [​IMG] , ngồi buôn dưa lê cả buổi chiều .May sao lúc về trời mát mát một tí , Bác Rut lại động lòng.. trắc ẩn đèo con ngoan nếu không thì.... ặc ặc.... bác ý nặng xêm xêm 70 kí , con mình lại ...40 kg đưa được bác ý về tới nhà an toàn chắc là đi luôn cái thân còm cõi của nó quá .Ví lại một bát bún ốc , 2 cốc nước coi như là vô ích roài.
    Buổi tối online nhận được tin nhắn của con ngoan mà lòng lâng lâng .Thế này thì tốt quá rồi , không muốn có lại cái ngày thứ 7 tuần trước...nhưng muh,,,,, mình cảm ơn nó vì đã làm thay đổi một số điều hơn nữa nó còn khôi phục lại cái cụm từ " chán đi chơi " mà hơn gần hai tháng nay ít được sử dụng trong vốn từ của mình .
    Ngày hum ni sắp qua tốt đẹp .Chút nữa đi coi " Gặp nhau cuối đời " , xong về cày thêm mấy trang Kinh tế nữa là vui sắp thi roài , . Mong là ngày nào cũng có chuyện vui để mình post thế này .
    Còn bi giờ đang mong sao cho đến ngày chủ nhật tuần này để được đi chơi làng Canh với cả nhà ( hi vọng thế ).Thấy thích thích tụi trẻ con ở đấy rồi con rể ạ Chơi với chúng nó xong về thấy mình ...trẻ lại ( mặc dù chưa già lắm , ra đường em vẫn còn son , về nhà em đã 1...2...3 con cùng chàng )Rồi nhìn mấy đứa trẻ ở đó vui chơi , nhất là một cô bé đang chăm chỉ tập đi thấy lấy lại được nghị lực và nhớ đến con lật đật ngày trước ba tặng mình , vẫn thích nhất nó trong tất cả các món đồ chơi . Nghĩ lại mới thấy phục mình . Nhớ được nhiều bài hát con nít phết hát ngêu ngao với tụi nó cả buổi chiều vẫn không hết bài , con rể còn phải chào thua nhểy chịu khó về nhà bổ túc đi nhá . tuần này lại đấu khẩu tiếp . hị hị chỉ có đúng 1 bài tụi trẻ hát mà mình không biết , hát với chúng nó say sưa quá về khô cả cổ họng, lúc đầu chỉ sợ mất toi cái giọng oanh vàng thỏ thẻ hôm sau đến lớp ngồi 5 tiết tiếng mà im bặt thì teo. Chúng nó nói như điên mà mình lại ngồi cười ruồi cũng đau.
    Vui qúa vui quá !!!!Còn có ai muốn đi với tụi tớ đến làng Canh không nào? Đi đông đông đến đấy bày trò với tụi trẻ cho vui .....Chủ nhật 4h chiều nha !!!! Đi thế này tớ thấy hơn hăn cái vụ đú định kỳ đấy . Cái làng đó không xa lắm chỉ cách trường Quốc Gia 4 km về phía Từ Liêm thôi
    Roài bi giờ đến viết nhật ký cho " nhật ký " .Dù sao đây cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng .
    Nghĩ đến chuyện phải chia tay cái nhật kí tập một này thấy tiếc quá , nó chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình một thời dở dở ương ương , cái bao cát để xả cục tức bi giờ lại bị đóng vào .Cảm ơn nhật ký lắm lắm Hị hị nghĩ đến mà đau bao tử quá .
    Kể ra là người cuối cùng post bài vào đây thì cũng có ý nghĩa thật nhưng muh " lực bất tòng tâm " hôm nay thì chẳng thể nào online được vào cái giờ đấy .Thôi chẳng sao cả , mọi người cứ tranh đua với nhau đi , mai tớ lên xem kết quả ..
    Thui bi giờ về xem ti vi . Tạm biệt nhật ký . hẹn gặp lại ở tập 2 he he he he
    H.N.G.
    Được H.N.G sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 14/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này