1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đừng chơi ăn gian. Cứ bài ai post sang ngày 15/5 thì xứng đáng bị xoá đi và lock cái user đó lại mấy ngày.
    Chẹp.... Hôm nay mệt nên cái bài nói trên ở lớp tiếng Anh của mình chán quá. Mặc dù đúng cái chủ đề mình thích. Híc.... Kiểu này phải nghĩ xem nên làm cái giấy bệnh tật loại gì để xin nghỉ tập thể dục thôi. Chứ tập tành cái môn điều kiện này bực cả mình.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc đi học về đã vào mạng được 30' rồi. Out ra học bài thôi. Hôm nay net có vẻ vắng vẻ quá. Chẳng gặp ai nên chẳng chat chít gì cả, buồn ghê!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi coi fim...chả biết bùn hay vui nhưng muh nghĩ ra một cái rùi....sang kia sẽ không coi fim nào nữa...đi coi lại nhớ đến thì chán lắm ....kekekeke....cứ nói thế chứ fim hay không coi thì uổng quá nhi` rảnh thì đi, rỗi thì đi mà nhớ thì cũng đi....đâu có việc gì khác ngoài việc đó đâu
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cheep, trắng hôm nay sáng quá....mai 15, rằm rồi. lại còn lâu nữa mới được 1 cái rằm như thế này ở nhà...thời tiết, không khí mát mẻ quá. thế này mà được đi chơi thì sướng rơn....^_^.....trời trăng thanh gió mát.....
    định đua với các bác nhưng thôi. đi ngủ sớm mai còn làm nốt các việc nữa. chuẩn bị thui. trong cái topic này không có biết bao nhiêu bài mình đã post và không hiểu có bao nhiêu trong đó mang tâm trạng vui, bao nhiêu mang tâm trạng buồn....dẫu sao nó cũng để lại cho mình thật nhiều kỉ niệm...đã có một thời như thế....đã có lúc ấm đầu như thế....giận thế rồi lại thương thế..nhớ thế...buồn thế....
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    câu cái nhá
    Chờ trên tháng năm!
    Anh vẫn đợi em về trên phố
    Nắng xuân phơi phới tiếng em cười
    Lung linh mắt biếc sau muôn lá
    Đôi má thơ hồng khoe sắc hoa
    Anh vẫn đợi em chiều hôm ấy
    30 đường phố ngập trời hoa
    Vàng,xanh ,trắng ,đỏ thêm màu tím
    Tím của tình yêu -hoa mộc lan
    Anh vẫn đợi em mùa xuân ấy
    Lóng ngóng bài thơ gửi tặng em
    Thay lời chưa nói bay trong gió
    Mùa xuân !Mùa xuân !anh đợi em...
    Kỉ niệm
    Mối tình đầu đã qua rất lâu
    Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
    Là tiếng guốc của một thời thơ dại
    Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi
    Quán cà phê Mây Tím thưở xa rồi
    Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
    Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
    Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa
    Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
    Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
    Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
    Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi
    Nụ hoa vàng em ngâm ở trên môi
    Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
    Có nhiều điều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
    Một tình đầu xa lắc của tôi ơi!
    HÀ NỘI MÙA ĐÔNG
    Đường dài bước tỉnh bước say
    Mùa đông Hà Nội chiều nay anh về
    Mắt ơi long lanh điều gì
    Buốt tê là phút thầm thì bên em
    Thơ Lầu Ngắm Sóng cầm lên
    Tóc vương như sợi rét mềm buộc nhau
    Một lời thưa với mai sau
    Chút tình đơn lẻ cũng giàu ngày đông
    Rồi mai chết giữa má hồng
    Lúm đồng tiền ạ , se lòng phố xưa ...
    Co ro đường xá nhớ mùa
    Sông Hồng đắp áo nằm mơ dáng Kiều
    Hương se gió ngọt xiêu xiêu
    Cánh đồng Hà Nội trắng điều nhớ nhung
    Lạy trời anh được về cùng
    Phố hương thường trú mùa đông đời mình ...
    Tháng 7
    Tặng tôi?
    Tháng 7 quay về lặng lẽ một đêm mưa
    Chùm phượng vĩ muộn mằn choàng tỉnh giấc
    Con ve vùi đầu, cất tiếng lòng thổn thức
    Hàng sấu trở mình, gượng khẽ, phố trầm ngâm
    Anh có về thăm phố mưa không ?
    Vòm bằng lăng nhạt màu chờ nước mắt
    Cánh tím mong manh ngả vào ngực đất
    Bước chân nào qua nhau
    Đọc lại bài thơ anh viết ngày nào
    Gió gọi mãi! Nỗi niềm chưa nói
    Xanh ngơ ngác trái xấu chua bối rối
    Rớt xuống tay em thủa ấy bâng khuâng
    Tháng 7 về ghen những đốm lửa hồng
    Hoa trạng nguyên rực màu trên phố vắng
    Cơn mưa chiều thôi rơi, trời thắp nắng
    7 sắc cầu vồng thương quá những ngày xưa
    Hạ nhớ
    Hạ nào về trong sắc vàng rực nắng
    Phượng bừng cháy sáng ánh tím bằng lăng
    Cổng trường khép thả nỗi nhớ lang thang
    Bao yêu thương gửi lại sau cửa lớp.
    Đã xa rồi mắt đầu nhìn bất chợt
    Để từ ấy nụ cười có vang hơn.
    Thơ ngây biết khóc trước những hợp tan
    Cũng là từ mảnh nhớ tràn kỉ niệm.
    Ngỡ xa lắm đủ thương câu từ biệt,
    Ngỡ buồn lắm thương khoảng cách không tên,
    Mà tình bạn như con thuyền cách bến
    Bao năm tháng chẳng đi hết tới cùng.
    Mùa hạ nữa, khác xưa đến lạ lùng
    Vẫn sắc đỏ, vẫn sắc tím thuỷ chung,
    Mà nụ cười sáng trong từng vạt nắng,
    Gió thoảng đưa... nỗi nhớ trôi mất rồi.
    Mưa đầu hạ hoà nước mắt đầy vơi,
    Khi kỉ niệm nào cũng thành lời nói dối,
    Mưa không rơi... nhớ thương qua rất vội
    Bâng khuâng đi tìm kí ức đã xa xôi.
    Có ai còn nhớ? Có ai còn biết chúng từ đâu? Buồn quá. Chán quá......thứ sáu tới đi chơi rồi. Thứ 2 mới về được. Thứ Chủ Nhật thì đi thật rồi. nhanh nhỉ....hết rồi....sẽ chẳng có một mùa hè, một mùa thu, mùa đông hay mùa xuân. sẽ chỉ là fần dở dang của mỗi mùa ghép lại....chỉ là những góc nhỏ mà thôi....Ngõ nhỏ, Phố nhỏ.....nhà tôi ở đó....................
    Đói wá [​IMG] đi ăn đây,gọi lại sau [​IMG] [​IMG]
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ G, có 6 thành viên đang online (who )
    whitechocolate: tớ đang đợi người cuối cùng post (khéo mạng bị chập lúc 11:59 cũng nên :D)
    whitechocolate: thấy forum vắng vẻ vật vã
    rut: bọn nó giả vờ đấy
    rut: đến lúc đấy chúng nó lũ lượt kéo lên
    rut: khôn lắm
    rut: với lại hôm nay có đá bóng
    rut: chúng nó thức đấy
    rut: :D
    East or West, WC is best
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    sáng này ngồi chán ngán trên giảng đường cả lũ mấy thằng rủ nhau xuông phòng thực hành xem xác ghê thật có đứa bé 3 tháng tuổi ngâm trong lọ foocmon he he
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đến trưa qua VDC đợi dài cổ có mỗi 2 bac cháu thế là 2 bác cháu kéo lên sư phạm hic hic khổ thân cháu đèo bác trên cái xe đạp ọp ẹp mà bác thif nhẹ gì cho cam còng lưng đèo bác ko khoé cũng đến 8 hay 9 cây ý nhỉ !
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    khi về cũng may thương cháu cho dù tay chưa lành cũng cố mà đèo cháu nghĩ cũng thấy lạ .2 bác cháu đi 9 cây chỉ để ăn bún đậu , bún ốc với chè he he ko biết co hâm hâm ko đây
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  10. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    ........ xem nào, mình có phải là người cuối cùng post trong topic nhật kí này không nhỉ
    18:50 ngày 14/5/2003, một ngày mới của những niềm vui mới.
    Dễ biết ngày hôm qua không phải là một ngày vui nhưng ngày hôm nay là một ngày khác hẳn. Trời hơi lành lạnh, cái lạnh của Trung Âu đang làm se đi cái nóng vốn khô khốc của vùng xứ sở Bohêmian tuyệt đẹp này.
    Ngày hôm nay mình nói tiếng Việt... hơi nhiều, bắt đầu từ sáng, một forum mới dành kỉ niệm cho trường cấp 3 mới đã được lên mạng, khai sinh cho một đống những cảm tưởng, cạnh tranh, suy nghĩ cũng như móng muốn "mát mặt" của các thành viên trong trường. Mình ko thấy mát mặt vì lạnh đủ rồi, nhưng thấy mát lòng, bõ công mình thức trắng mấy đêm.
    Ngày hôm nay có một lễ hội đặc biệt riêng ở trường mình có, những không hiểu có phải thế không, dành cho tất cả những sinh viên ở đất nước này. Đó là lễ hội Majales, lễ hội "nhậu" bắt đầu từ 10h30' sáng bằng lễ hội hoá trang của sinh viên trong trường, thật tuyệt vời. Đến tối, lễ hội có xe buýt chở thẳng đến Stodolní, giống như Hàng Hành nhà mình í. Mình đã được "lệnh" không được vượt quá 2l. Tất cả chìm ngập trong không khí của các điệu nhảy bốc lửa, bia Séc ngon nhất thế giới, rượu và các đôi. Nhớ rồi, ''...." sẽ chỉ uống 2l thôi, manželka nhé !!
    Hôm này là một ngày đặc biệt, tí nữa thì topic này được post vào ngày mai. Bây giờ là phút thứ 58 rồi, cho nó sang ngày mới nhé. Topic này được bắt đầu bởi một sự khởi đầu mà cả thế giới cũng biết, "cái mà khiến đôi lứa say đắm" . Mình thấy rất hãnh diện, cảm ơn manželka, cảm ơn mình, cảm ơn các bạn (một số bạn) đã không biết sự thật. Nhưng chỉ có một người hiểu và một số người cũng hiểu. Topic này thực chất là gì. Mình không muốn chấm dứt topic này một tí nào, , có ai đó nói dù có trả tiền cũng không thể nào sửa được. Hì hì, cũng buồn cười thật đấy, nhưng topic này được tạo bởi "một thứ mà có tiền cũng không thể mua được" thì cũng nên để "một thứ mà có tiền cũng không thể mua được" kết thúc nó. Nhưng forum thì có hạn, có "cái í" thì vô hạn. Nó sẽ được tiếp tục của topic ở phần 2 . Hẹn mọi người nhé, chúng tớ tiếp tục đây, bây giờ là 00:03 rồi, mình thích số 3 dấy. Post thôi và đi Majales, manželka nhé
    Một ngày mới lại bắt đầu, mình muốn nó lại là ngày hôm qua, vì thực sự topic này dành cho mình, nó đã sang ngày mới đâu, bây giờ mới có 19:17 mà, mình post bài này sang ngày mới, và là người post cuối cùng, đơn giản chỉ bởi vì tất cả lại đều tiếp tục, đã cảm xúc thì không bao giờ đứt quãng, cám ơn mọi ngưòi.
    I love you, C
    MLE@
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này