1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HE HE. CHẢ HỈU CUỘC ĐỜI NHƯ THÍA NÀO NỮA,,, HÔM KIA MÌNH HỌC TRÂU THÍA MÀ KIỂM TRA CHẢ RA SAO , THÍA MÀ HÔM QUA, CHẢ HỌC GIÈ, VỚI TÂM TRẠNG BẤT CẦN ĐỜI ĐI THI , THÍA MÀ LẠI CHÓT LỌT MỚI XUÂN CHỨ. HE HE, SƯỚNG VẬT VÃ
    GO TIENG VIET O CHU KI THI NHU THE NAO NHO`
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lần đầu tiên mình thuyết trình trước lớp...run ơi là run...lúc đầu định không lên nhưng nói mãi thằng bạn chẳng chịu lên nói dùm. vậy là lại fải lên. tuy run nhưng vẫn khoái...:P...cuối cùng được cô giáo khen nữa chứ. đã đời. hôm nay vui quá....còn 3 ngày nữa là kiểm tra Toán rùi, mẹ cũng sắp sang nữa chứ. fải học trước thui.....:)
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, hôm nay đi mua con áo fao, to vật vã , mặc vào béo ú, 4 thằng Mle cũng ko to bằng mình :)), khè, sáng nay thì chăn đc ông Scor cả star, halflife với AOK , mình rỏi vật
    A place where there're only you & me ...
  4. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uất thật, thầy dạy Điện Tử chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ (ko muốn kể ra) mà làm ầm cả lớp lên khiến cuối giờ cả lớp phải ở lại. Đã thế buổi chiều đầu đau wá, còn bao việc phải làm mà lại thế này...............
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    quan trọng là chất lượng thôi
    MLE@
  6. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Gur chỉ giỏi chăn gà thôi , mà chơi xấu thế nhỉ , đi đánh lẻ chỉ rủ mỗi Scor đi thôi là thế nào .
    Phải sống cho ra sống để không bao giờ phải hối tiếc vì những năm tháng mà ta đã sống hoài sống phí
  7. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì lúc nào cũng vui , còn một ngày nữa thôi . Thứ 7 sẽ là ngày tuyệt vời nhất của mình .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  8. HIHIHOHOHEHE

    HIHIHOHOHEHE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Việc của mình mãi không xong!Không biết đến thứ 7 co xong được không đây!Không xong thì làm sao mà đi chơi cùng hội được chứ!
    BCD
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HÈ HÈ , DẠO NÀY "BẬN BỊU "QUÁ, CÁC PHI VỤ ĐI CHƠI CỨ LIÊN TIẾP NHAU THÍA NÀY, HE HE, (HIC , HÔM NAY KHÔNG BẬN ĐI HỌC THÌ MÌNH ĐÃ Ở LẠI ĐÚ VỚI HỘI BẠN ROÀI, ĐANG ĐỊNH ĐI HÁT KARAOKE MUH)MONG ĐẾN NGÀY MAI QUÁ(MAI SẼ ĐI CHƠI VỚI CHÚNG NÓ). MÀ BỌN NÀY MÁU VẬT VÃ.THẰNG MINH TRÔNG THẾ MÀ MÁU HƠN CẢ MÌNH , KIN THẬT. HÔM NAY LÀ 1 NGÀY KHÔNG ĐẾN NỖI TỆ
    GO TIENG VIET O CHU KI THI NHU THE NAO NHO`
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi mua cái ba lô to vật, nhét đủ cô CCTN vào trong , khè, hôm nay đánh bóng bàn 1h30... lần đầu tiên em Hà đánh khoẻ thế
    A place where there're only you & me ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này