1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    TOCFL chắc là... Test on/of? .... Czech as foreign Lang à?
    à, có scor có mobile này:09044165664
    A place where there're only you & me ...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    hôm qua (bây giờ qua 12h rồi) đen vật... :( đến trường để đưa tài liệu và đĩa cho bạn thì nó về mất rồi... đi đóng học phí thì mất điện không thu... may mà chiều cũng đi mua dây và sửa được cái đường điện thoại...
    buổi tối gọi điện vinci 3 lần ko gặp... :( thằng này đi gì mà 10h mới về... may mà 11h lên vẫn gặp nó... :D ko thì mai mình ở nhà mất... :P
    1 tiếng nữa là đi chơi rồi...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 22/12/2002
  3. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vui quá , vậy là chỉ còn mấy tiếng nữa là được ra sân bay để về nhà rồi . Nhớ mọi người ở nhà quá đi thôi . Hic , ngồi sắp xếp đống đồ đạc đem về cũng hết hơi rồi , sao mà lắm thứ phải đem về thế không biết mà toàn những cái hình như là hơi linh tinh thì phải . Nhưng không sao đành chấp nhận vì về nhà mà . ^_^
    To bubu : khi nào về tớ sẽ phone cho ấy .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mình đã hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên rất tốt. fải cố gắng lên...:D..hôm nay là một ngày đẹp trời....:)
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!Hôm nay thật là chán!
    Mất cả buổi tối hôm qua để năm nỉ các cụ mà rút cuộc hôm nay mình vẫn phải ở nhà!Ai bảo hôm nay nhà có việc liên quan đến mình cơ!Bảo các cụ cho hoãn đến tối nhưng không thể được!Đành ngậm ngùi ở nhà vậy!
    Mọi người đi về nhớ có quà cho tui đây!
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  6. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được nhưng hình như mình đọc ở đâu rùi?
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  7. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    phù phù !!!!! mệt quá

    Aimer ! C'est mourir un peu

  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    mệt rùi!! đi ngủ thui!!
  9. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box 84 đổi tên thành box TY rồi hay sao ý.
    Lên box nhiều nhưng chẳng thấy có gì hay cả. Hôm qua đi chơi, một lần nữa lại được thấy thế nào là sức mạnh của $. Nhớ lại đầu năm học lớp 12, mình ngồi bàn cuối cùng mấy con bạn quỷ sứ, hôm đấy chúng nó tranh cướp nhau tiền ( phải mấy chục nghìn chứ không ít ) trong đó cũng có mình. Lúc tranh cướp cả lũ dồn cục lại vào một chỗ, đúng chỗ của mình với con người yêu. Mấy con ở hai bên lại thêm hai con to béo chồm người từ bàn trước xuống đè mình nghẹt cả thở mà vấn không lấy được. Cuối cùng hậu quả tất yếu đã xảy ra. Mình cùng con người yêu bị đẩy ngã ra đằng sau, đầu đập vào cái bàn, cái bàn thì đổ cái rầm, rồi hai đứa theo đà ngã bổ chửng xuống đất. Thật là một cảnh tượng chẳng có gì hay ho. Mỗi lần nhớ đến lại vừa buồn cười vừa tức vì lúc ở dưới đất cái con người yêu khốn nạn còn đạp cho mình mấy phát. Chẳng biết còn vô duyên được như thế đến tuổi nào nữa.
    Annyonghaseio
    Tớ là Còi xương dễ mến
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc! sắp thi hk rồi... phải quyết tâm và cố gắng mà học thôi!! chán quá trời!!! :(
    sáng nay đi xem đá bóng... một trận thua buồn cười nhất trong lịch sử 84FC :D ha ha
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...

    So I'll just play my part...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này