1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Mệt vãi,đau gù cả lưng.Hình như mình hơi rượu chè thì phải,người ta rót cho bao nhiêu uống hết bấy nhiêu,mắt thì liếc đấy liếc để hai chai rượu trên bàn.Thèm vật,thấy ai cũng kêu là loáng choáng say rồi,mọi người trừ ông bố chủ nhà là uống hết sạch giống mình,còn đâu bỏ lại hết.Giời,phí của giời,để chai rượu cho một mình ông uống thì tí hết ngay nhá
    Hê hê,anyway,lâu lắm rồi mới có cảm giác gia đình như tối nay,thấy vui vui,rượu ngon thức ăn ngon chuyện vui lại chả khoái,hé hé,về nhà thì thấy bạn bê đến tặng thêm chai rượu nữa,đúng tủ rồi hê hê........
    Ngày mai lại được uống rượu ở chỗ khác,sao dạo này lúc nào cũng thèm rượu chè bia bọt
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, ngày 24 thật là... buổi sáng đến lớp được tặng quà thì lúc về quên mất ko đem về. Đến tối đi chơi về thì nhận đc 1 cái ecard lạnh ghê người... Chán chả buồn thức đến 0h để gửi mess chúc mừng mọi người nữa
    A place where there're only you & me ...
  3. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Nói chung giáng sinh năm nay thật vui vẻ!
    Chiều đi chơi với hội mình về mệt ơi là mệt!Nhưng bù lại mình nghiệm ra được một điều là "thế lực đồng tiền" thật là to lớn!
    Vì nó mà con người ta có thể "chiến đấu" hết mình cũng như "phảm bội" bạn bè
    Hôm qua về đến nhà vừa mệt vừa đói(từ sáng không ăn gì mà)
    Rất may bố lại rủ cả nhà đi hội chợ âm thực ở cung thiếu nhi,nên mình được một bữa no nê(thật là sướng)
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn vui... hi hi!!! người ta nhận ra một điều gì đó.... thì bao giờ cũng vui... oa oa!! tối nay về lại phải chăm chỉ học bài rùi... sắp tới lịch đi chơi nhiều quá... mà còn phải thi HK seo đây nhỉ???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Chà, Noel đối với mình thật là í nghĩa. Lần đầu tiên đi vào nhà thờ, chứng kiến cả buổi lễ đến tận 3h sáng mới về nhà. Tự nhiên làm quen thêm 2 em gái Séc xinh khủng khiếp mà lại rất ngoan nữa chứ. Chỉ có điều, trời thì lạnh tận -20 độ. Lạnh từ đầu đến chân, hic hic...
    MLE@
  6. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Where Are You Christmas
    - Faith Hill -
    Where are you Christmas
    Why can't I find you
    Why have you gone away
    Where is the laughter
    You used to bring me
    Why can't I hear music play
    My world is changing
    I'm rearranging
    Does that mean Christmas changes too
    Where are you Christmas
    Do you remember
    The one you used to know
    I'm not the same one
    See what the time's done
    Is that why you have let me go
    Christmas is here everywhere, oh
    Christmas is here if you care, oh
    If there is love in your heart and your mind
    You will feel like Christmas all the time
    I feel you Christmas
    I know I've found you
    You never fade away
    The joy of Christmas
    Stays here in silence
    Fills each and every heart with love
    Where are you Christmas
    Fills your heart with love
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 27/12/2002
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,nghe tội nghiệp quá nhỉ?Muốn hoà nhập thì phải chịu khó ném cái thân mình vào đời Jốt ạ
    Hôm nay đi ăn Noel ở đại gia đình,tận 19,20 người gì đó đếk nhớ,vui phết,còn hơn là nằm chết dí ở nhà tưởng tượng vớ vẩn.
    Lại rượu,lúc nào cũng rượu..................
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    măm măm, đang ăn sáng ngon lành đây ... đứa nào đọc được cho nó chít thèm....
    đêm qua chán thế, ngồi trên net mà chả có ai... lần đầu tiên chả có ai đấy... hừ hừ!! ... lại phải down manga ngồi đọc một lúc cho đỡ chán.. lâu rồi mới lại được đọc manga.. kể từ lúc mình làm một chức vụ gì đó, hình như mình chả có thời gian để đọc cái thứ này nữa thì phải.. Dù gì thì bây giờ đã từ chức rồi.. Hơi tiếc nhưng không hối hận... I said "Goodbye to ACC, goodbye to friends"...
    24 thì online cả buổi chiều... thấy lèo tèo vài cái ecard... 25 thì lắm thế... toàn đứa chọn từ lâu rồi rồi chọn ngày gửi 24 thì phải... chả hiểu sao 25 nó mới đến... đã thế còn có thằng chuổi cú viết lời chúc bằng tiếng Nga... làm sao mà hiểu được bi giờ
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 26/12/2002
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay chán mù...trời thì nóng hừng hực....hôm đó đi gần 3h sáng mới về. trường làm cũng được. nhạc toàn rock. tự dưng nghe hay hay. đến hôm nay thì lại chán. bài essay mai fải nộp cuối cùng cũng làm xong. sắp thi đến nơi rồi...CHÁN QUÁ...........
    Tối nay mẹ về đến HN rồi. mẹ nói ở nhà trời lạnh lắm. chỉ khoảng 8-9* là cùng. thích thật....chỉ khổ thân cho con mèo nhà mình. hôm nay nó đẻ con. đúng hôm trời lạnh quá nên bị chết mất hai con con rồi...mẹ bảo sưởi bằng đèn cho nó rồi mà chẳng hiểu có đỡ không........CHÁN QUÁ ĐI THÔI....
    to anh: mệt mỏi, chán chường, muốn quay trở về nhưng đi rồi không thể trở lại......khóc nhiều tí cho nó bớt xì trét...
    giá như giờ này em đang ở nhà...
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 27/12/2002
  10. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hahaha hôm qua vui quá !! đã có visa rùi , ARS lại thắng rùi , MU lai thua rùi không gì sướng bằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này