1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    chúc cún con của anh đi vui vẻ an toàn nhé .không biết cún có dọcđược không
    Rut
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC , HÔM NOEN NĂN NỈ GÃY LƯỠI MÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI , TIẾC ĐỨT RUỘT
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  3. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hơ....hơ....hơ
    sao hôm nay trời lạnh thế không biết.Nhưng mà vẫn không rét bằng ở Nam Ninh - 3 độ cơ mà......
    Ở trong nhà học cả buổi sáng
    Tự nhiên lại nhận được thư của bạn cùng đồ mẹ gửi lên cho con gái.Hi hi sướng quá chạy ra hàng net báo cho đứa bạn.
    Thôi bi giờ về đi học nào.
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thật là lạnh... :( híc híc!!! tại sao lạnh vậy nè... tay cóng hết... không viết được, không gõ bàn phím được...
    ui ui!! sáng nay đi học buổi cuối cùng buồn cười vật...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    huhu 3 ngày giời hôm nay mới mò vào net, mấy hôm nay rét quá thể. Trưa qua gặp rinoa chào tạm biệt, trời mưa rét mướt kinh khủng khiếp "ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng" đúng là từ đầu mùa đến h chưa thấy hôm nào rét như hôm qua với hôm nay. Lạnh thế ko biết, đeo găng gõ mà buốt hết cả tay, hic... đi ngoài đường về nhét tay tủ lạnh còn ấm hơn nhiều
    VN thua Thái 4-0 nhục ko để đâu cho hết !!!
    Ặc, vẫn chưa nhận đc cái gì cả....
    hmmm gd
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    dạo này mọi người offline thì vui thiệt nhưng thấy online chán quá, nhiều lúc chẳng muốn post bài nữa. mọi người nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả.....:D......thui ko sao. bao giờ về mình sẽ hiểu....hôm nay la một ngày đẹp trời. minh hơn con bạn điểm Toan...càng khoái hơn....:P....cố lên sắp thi roài.........
  7. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh wá, khoác tới 4 cái áo rùi mà vẫn còn run cầm cập, đến lớp mặt trắng bệch, hai tai đau nhói vì lạnh. Con bạn ngồi sau ôm chặt thế mà vẫn ko thấy ấm có lẽ những lúc như thế này mình cần một cái lò sưởi hơn là cần bạn gái. Cứ như thế này thì tháng sau phải chuyển sang đi xe buýt thôi, đi xe máy ko chịu được nhiệt.
    Chú cứ để anh...Ko bác cứ để em...
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hic hôm nay lạnh cóng nhưng còn đỡ hơn hôm qua, trời mưa lạnh 8 độ thế mà fải đi "học thêm" Toán cao cấp 2, hic nếu học bình thường nghỉ quách rồi, chẳng qua hôm nay thi...Mà học thêm được quái zì đâu, học trong 1h thế mà fải chờ mất 2.30 h để có fòng để học, đáng ra học từ hôm trước (hôm trước thì chờ thầy 1.30h thầy đến nơi bảo đi về vì muộn rồi thầy quên mất hôm nay fải dậy => chuối, chán như rửa bát)." Học thêm" toàn ôn cái rởm đời, tự dưng cảm thấy thi chắc dễ vì ôn toàn cái ai cũng biết làm như thế nào=>fí thời gian, fí công, fí của.
    Hôm nay đi thi, tay cứng như đá, đề chả đến nỗi khó như thầy doạ trước khi đi học thêm (<= chắc là để câu sv đi học thêm) chỉ được cái trâu bò và cẩn thận. Hic, làm chậm như con rùa để cho đỡ ẩu, thế mà vẫn thừa ít thời gian=> cóc thèm soát lại, so đáp số sai toét tòe loe. Tự dưng nhận ra tin vào bản thân mình là tốt, nhưng nếu mình ẩu thì teo. Bi zờ đã die...hic...
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    GÌ đây nhỉ, không còn lời gì diễn tả

    TÔI BUỒN QUÁ VN ƠI HỠI
    ĐÚNG LÀ THÚ SÁU MÁU HƠN THÚ BẢY
    mong rằng chủ nhật vui hơn các bạn nhỉ
    TÔI MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI
  10. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chảy về tim
    Thứ 6 máu hơn thứ 7
    Thứ 5 bằng trăm thứ 6.
    Annyonghaseio
    http://www1.cardkorea.com/cardsend/preview.html?bcat_no=1188&scat_no=1191&car_no=6209
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này