1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    một ngày mà mình lên mạng đến 4 lần rùi...có lẽ hắn ốm..không gọi điện về được chán ghê nhưng mà thui ốm rùi cũng sẽ khỏi thui i muh. hôm nay đã học được một ít roài. hi vọng tối nay sẽ học xong môn đầu tiên......cố lên thui.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    quên mất... chúc mọi người năm mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nhé....nhớ mọi người rất nhiều...
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sướng vật vã, hôm nay trời lạnh lạnh ngủ đến 11h hơn mới lóc ngóc dậy, sang fòng khách thấy cái fong bì, híhí... thư của Zút sướng ghê cơ, đẹp quá mỗi tội "super ki keo", lần sau mỗi đứa 1 cái đấy nhớ chưa? Tớ gửi cho ấy rồi đây thây , từ hôm 21/12 thì fải chịu khó đợi đi.
    12:30 vào trường thi, hơ hơ đi đường vào trường thấy lạ lạ hoá ra nó làm xong đường rồi, "êm ái" thật . Thi những 4 môn có bài Phát Âm là ngoài dự kiến cả lớp ngã ngửa ra cố cắn răng làm, hic... bài viết IPA chắc đc 50%. Đề ko khó nhưng chuối nên ghét . Lâu ko ra đường, lạnh ghê, bi h đi gửi thư đây =;
    hmmm gd
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thích thật, hihi, vui vui vui , nhưng mà có chuyện xúc xích xục xịch với mama
    A place where there're only you & me ...
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vô vị.Sáng định lên mạng thì mất điện,đành về nhà nằm ngủ.Cả ngày chẳng có gì để làm cả.Chiều mai là buổi đầu tiên đến trường,có khi lại phải bỏ mất chứ không thì phí lắm!
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Con xin ngàn lần thú tội mất chúa ơi!
  6. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hehehe, Net 24/24, tốc độ dowload 100KB/s, tốc độ connect là 10MB, giá tiền là 75.000 VND/tháng. Hehehe, máy tính thì ổ 80GB, để dành 40GB chỉ riêng nhạc MP3, mỗi tội chưa mua loa và chip ở đây lại chỉ dùng AMD ... 1.75Ghz. Nhưng thôi, mình vẫn chỉ online vào đúng ngày thứ 7 và CN như cũ thôi. Chứ ra hàng như thế này thì tốn quá, những 15.000 VND/h. Hehehehehehe, sướng con nhà bà bướng.
    MLE@
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối năm buồn quá...........
  8. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ặ 'Ê hỏt 1 ngày cuỏằ'i nfm 'Âu mà bỏĂn 'Ê kêu chĂn thỏ??BỏĂn ngỏằ"i buỏằ.i 'êm chĂn là 'úng rui` hi hi
    Đỏằi là bỏằf khỏằ. quay 'ỏĐu là bỏn.
    Làm gơ mà 'Âu khỏằ. lỏm nhặng mà.....câng 'au khỏằ. 'ỏƠy
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau rồi lại làm hoà....buồn rồi lại vui........không hiểu hôm nay mọi người đi chơi thế nào nhỉ??? trời có đẹp không. bên tớ trời nắng gió mát đẹp vô cùng....
  10. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã đang ko vui sẵn bây giờ lại càng ko vui hơn nữa khi giờ mới phát hiện ra mình vừa được 1 người có thiện ý(ko biết thiện ý hay ác ý)vote cho 3* ===>ai là người có .....ý thi cho biết quý danh để mình cảm ơn(hừ hừ)và hậu tạ (hic hic),dù sao cũng cảm ơn,mình vui lắm( haha)
    Đời là bể khổ quay đầu là bến.
    Làm gì mà đau khổ lắm nhưng mà.....cũng đau khổ đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này