1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đừng có thế mừ!! đừng có buồn mà... có những lúc tâm trạng ta phức tạp một tý nhưng đừng có quy nó là buồn... hãy thanh thản một chút đi.. cười nhá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Vui quá!! Vui quá!! Càng ngày càng thêm nhiều thứ hay ho về hội mình!!
    Dù cho thế nào đi chăng nữa, mình sẽ cố giữ mãi cái mối quan hệ như hiện tại với mọi người trong hội... sẽ cố để không thay đổi...
    chúc mọi người vui vẻ, mạnh khoẻ nha... không có sức khoẻ thì không làm gì được đâu!!
    đặc biệt gửi sắp chết, nhớ vào mà đọc: từ 8h sáng 31/12/2002 đến giờ, tớ mới chỉ ngủ 4 tiếng thôi đấy!! đã sợ chưa?? dám bảo tớ yếu... may mà tuyên bố tha rồi không thì...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. dzung_vnese

    dzung_vnese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR TO EVERYBODY
    Mail to: hacker83vn@hackermail.com

    BABY ! YOU CAN'T KNOW HOW DEEP IS MY LOVE ?
  4. cuchuoihanoi2

    cuchuoihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở đây quen nhau lâu rồi có vẻ thân thiết quá, làm tui mới vô thấy cô đơn, hôm nào ai đó vô chat voi tui nhá
    YM : con_vit_con84
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    box mình là có nhiều cái hay lắm nhé......càng ngày càng fát hiện ra nhiều cái cực kì thú vị......
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    1 phút cũng đủ viết nên lịch sử... đâu phải là lâu hay nhanh...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    post nốt bài cuối trước khi bị lock......mai cháu thi roài..các bác chúc cháu thi tốt nha. hẹn mọi người sau vậy. chúc vui vẻ
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Chà, hôm nay cái phòng net chết tiệt của trường mở cửa rồi. Xuống đây xông đất cái Tự nhiên Noel mình lại online nhiều quá, mà cũng đúng thôi. Tây nó về hết, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi bà thường trực và mấy cái budova trống hoang trống hoắc toàn người Việt. Nhìn mãi nhau cũng chán, nói chuyện mãi với nhau cũng nhàm. Ai về phòng nấy, rồi chỉ lại ngủ ngủ ngủ. Nhưng mình thì không, mình có nhiều việc để làm. Viết thư này, gửi thiếp này, và quan trọng nhất luôn là việc đọc thư tay của .... Mỗi tối đọc trước khi đi ngủ nhé như kiểu mẹ dạy con phải đánh răng trước khi lên giường vậy . Hôm nay sau một tháng và cũng là ngày đầu năm chat với mẹ, mẹ khóc. Tội nghiệp mẹ quá, mẹ cũng bận nhiều việc mình cũng cố gắng tranh thủ ngày nhắn tin về cho mẹ đỡ nhớ mà mẹ cứ bắt phải chat bằng được, lại còn chat voice và webcam nữa chứ. Mình bảo để con tiết kiệm tiền thì mẹ lại bảo để mẹ gửi tiền "chat" sang. Dù muốn lắm nhưng mình biết khi sang năm mới, mình cũng 19 tuổi rồi. To lắm rồi, không nên phụ thuộc vào gia đình nhiều mà phải tự nuôi thân và xây dựng một gia đình mới . Nếu mẹ biết được câu đấy chắc mẹ sẽ vui lắm
    Ngày đầu tiên của năm mới, không nên nói chuyện buồn, mình cung phải chúc mọi người một cái chứ nhỉ. Chúc mọi người trong hội mạnh khỏe, tươi trẻ. Con trai thì đẹp trai hơn, giỏi hơn. Con gái thì dĩ nhiên sẽ càng xinh hơn. Chúc hội mình có nhiều đôi hơn Chậc chậc....đang tưởng tượng đến ngày họp hội sau 7 năm nữa, chắc sẽ có thêm Hội chuột 84... baby nhỉ Hehehehehe...
    MLE@
  9. chuot_u

    chuot_u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ghê wá, chắc hổng nhanh thế đâu, năm mới cũng fải có "cái mới" luôn sao? chúc mọi người luôn zui và ..yêu nhau nhìu hơn
    Be friend for good
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    môn thi đầu tiên...đáng ghét nhất trần đời...hỏi gì mà toàn hỏi những cái đáng ghét...hỏi mình tên cái rạp múa rối hôm trước đi xem thì làm sao mà nhớ được cơ chứ....nhưng mà chung quy cũng chỉ vì học chưa kĩ nên nó mới thế....GHÉT....
    từ giờ cạch cái trò này..thứ năm tới thi Toán..rảnh roài....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này