1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    tớ sai câu lim, câu đạo hàm cấp cao với cả câu độ cong... toàn sai câu chuối chuối!! mà chả hiểu mình tại sao sai nữa... toàn tính sai thôi!!!
    ôn lắm mà thi ít là điều tất nhiên ở ĐH mà!! tưởng thi chung đề chứ nhỉ????
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    he he , hôm nay đi mua đồ với chị mệt quá , phải xách bao nhiu đồ đau cả tay , an bánh kinh đô ngon thía , hi
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    viết cho ngày hôm qua và cả ngày hôm nay nữa:
    hừm!! chả vui chả buồn!! có lẽ là nửa vui nửa buồn thì đúng hơn... 8h30 sáng mới lò mò dậy... vẫn chỉ là ngủ hơn 4 tiếng một tý vì 4h sáng mới đi ngủ... 9h sáng thì có đứa gọi điện bảo là trên đường sang nhà mình chơi... ok!! đón tiếp bạn bè tí cho nó zui zẻ... hê!! bây giờ mới đưa card giáng sinh và năm mới cho mình. đúng là không biết xấu hổ mà. Ít ra nó còn biết chúc mình một câu "Thi tốt nhé!!". Không thì mình tức ộc máu mất.
    Buổi trưa, xem xong Tiểu hoàng đế (vừa ăn vừa xem, không biết thế có hại gì không nhể???), 1h đúng, vừa lim dim mơ màng được 1 tiếng thì 2h hơn một tí ông Viết Bạch (he he) gọi đến. Chả hiểu mình lảm nhảm cái gì trong điện thoại nữa. Tóm lại là nói chuyện không tập trung... ông ấy nói gì mình không nhớ... hì hì!! thông cảm... mà bách ơi!! giọng tớ qua điện thoại có hay không??? hôm trước có đứa bảo là vezy cool... thế là thế nào nhể???
    buổi chiều học hành lăng quăng được một lát rồi lên net... chat vớ chat vẩn linh ta linh tinh (vì chả hiểu mình nói gì cả) 2 3 tiếng gì đó... bị bạn joot nhà mình dụ chơi cái trò JT Block gì gì đó... thế là teo rồi...
    sau đó thì cả buổi tối chả học hành gì cả... định ôn công thức Taylo mà quên mất tiêu... 10h tối lên giường đi ngủ, cầm theo quyển truyện mà chả đọc gì cả, toàn nghĩ đâu đâu (ôi!!! chao ôi là buồn ! - biết rõ là mình nghĩ cái gì nhưng mà mấy người đừng có hỏi - tò mò quá đê), được một lát, lạnh quá, không thể ngồi được nên chui luôn vào chăn, vẫn không ngủ được, dậy lên net, chả thấy có bài gì để vào câu cá tạm nên lại chui vào chăn ngủ tiếp.....
    sáng 6h40 mới dậy, hôm qua hình như mình ngủ không say, mà có hôm nào mình ngủ say đâu,.... mơ thấy mặt một người nhưng lại gọi tên một người khác... chán!! loanh quanh mãi 7h15 mới đi!! trường thông báo 7h30 thi mà đến chả thấy ma nào!!! hoá ra bọn nó biết cái khoa QHI phải gió này giờ thi cao su lắm nên đứa nào cũng 8h mới đến...
    8h10 mới vào phòng thi... cắm cúi làm... được một lát lại nghĩ đâu đâu... điên thật!! đã bảo là không nghĩ ngợi linh tinh, còn viết một tờ giấy để trước mặt vậy mà... làm được hết nhưng sai mất mấy câu (chưa kể có câu còn đang cãi nhau với thằng khỉ bàn trên là đúng hay sai) kệ!! Vứt quách đê!! Còn mấy môn nữa.. phải cố gắng!! Lần sau sẽ viết thật to chữ NO FATE như hồi thi ĐH! hờ hờ!!
    11h trưa hơn một tí, về đến nhà, lên chat, cãi nhau với cả mấy đứa một lúc... cho chít đi, đã bảo là "Ai muốn chít thì nhào vô!!" mà nó vẫn vô!!
    chiều 4h hơn mới dậy, có bao giờ mình ngủ trưa nhiều thế đâu nhỉ??? mà thực ra toàn ôm gối ngồi nghĩ linh tinh chứ ngủ ngáy gì đâu... chả muốn nghĩ nữa nhưng vẫn hơi hơi thất vọng... dậy rồi lại lên chat, lại cãi nhau... ai hôm nay cãi nhau với tớ thì cứ chịu khó mà bỏ qua... híc!! mất hết cả ấn tượng tốt đẹp về mình... mà thôi!! tốt xấu gì thì cứ tự biết... cho tớ là người xấu cũng chả sao đâu!!
    6h!! chơi điện tử chán rồi lại lên net!! à!! nhớ ra sap chet bảo với mình là không phải đấu FIFA nữa... hờ!! vậy cũng chả cần tập làm gì nữa nhỉ??? tối nay bọn nó sang nhà vinci thì phải??? mình chả đi được.. dạo này đang thi!! chiều nay đáng nhẽ đi học mà còn xin nghĩ huống gì là đi chơi!!
    vinci ơi!!!!!! mồng 8 tớ thi Triết xong thì đi chơi thoải mái, có gì mồng 9 tớ sang hoặc mồng 10 tớ đi tiễn cậu... (không biết nó có đọc được dòng này không)
    thôi nhá!! viết cũng dài phết!!
    bây giờ nghe lại Cinderella với cả Queen hoá ra vẫn hay... tự nhiên phê quá!! Tớ coming home đây nhá.... dù gì thì we are vẫn là the champions!!!
    to Alone_Knight: đêm hôm đấy có nhiều người online overnight lắm ông ạ!!! đếm không hết đâu!! nhưng chắc chỉ có một hai người gì đó điên điên là 7h đi ngủ, 9h dậy (trong đó có tôi)... thảm thật!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 04/01/2003
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    cả ngày vùi đầu vào học...định không lên net cho khỏi.....nhưng cuối cùng vẫn không kìm được....vậy mà lên rùi lại bảo thà không lên còn hơn........tối vè lại học thui...rớt lần nữa chắc điên luôn quá....
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    làm xong cái list cho ông Gurl rồi nhá!! làm gần 2 tiếng mới xong!! không ngờ... thôi! cũng chả thèm kêu!! có việc làm cho vui... đỡ linh tinh!! tớ đi ngủ đây!! ai đang online thì chúc ngủ ngon (biết là thế nào cũng vào đọc)!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  6. hoa_xua

    hoa_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy rùi mới vào đọc đấy chứ......hôm qua chat chít đến hơn 3h. bị thằng bạn doạ ma cho mãi mới ngủ được...cái trang giống hôm trước của Hit í mà......không biết hôm nay hội mình đi chơi vui vẻ không nhỉ????
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    thông tin mới nhất con gái 84 nhậu nhẹt kinh quá đi......bi giờ mà thi với các bà 81 chắc cũng gần bằng rùi đấy....
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Listen to the rhythm of the falling rain....
    Lạnh quá nhỉ??? Ngoài trời đang mưa!! Giá như không lạnh thì chắc mình cũng mở tung cái cửa sổ ra để đón lấy một ít khí trời rồi. Run quá!! Hình như mặc hơi ít áo. Kệ!! Trời đêm!! Lạnh, vắng ngắt, bố đi Hải Phòng rồi, mẹ thì ngủ lâu rồi, nhà hàng xóm đang xây và thợ cũng ngủ rồi, mấy cái nhà xa hơn thì đã tắt điện từ lâu; thật là yên tĩnh nhỉ?? Yên tĩnh, bật nhạc nhỏ nhỏ, nghe tiếng mưa rơi tí tách, vừa viết bài, vừa chat... cuộc sống cũng đôi lúc bình yên đấy chứ....
    Chả hiểu từ bao giờ, mình đã quen thức đêm; quen cả cái việc chui vào topic này viết một bài dài dài. Chả biết có ai đọc không?? Cứ viết, coi như là topic này làm nơi chứa nhật ký của mình.
    Ôi!! mưa... mưa thế này mà là mùa hè thì sướng, cho dù có mưa thì vẫn có thể lang thang ngoài đường, kệ cho mưa bắn vào mặt cho nó mát; còn thời tiết thế này thì chỉ muốn rúc vào chăn, đọc một quyển truyện gì đó, đeo phone và nghe nhạc.... hì!! kể ra mình cũng lãng mạn gớm nhể??? cứ cái đà này chắc bỏ ngành CNTT sang làm nhà văn nhà thơ gì đấy được đấy.
    Ngày hôm nay gần như chả học hành được gì cả. Sáng đi tiễn Gurl, đến chơi điện tử là chính. Mình đánh như con [​IMG] làm bọn nó khinh mình quá. Mọi hôm có thế đâu!! Chả sao! Mình cũng không thích chơi Star nữa. Trưa về hơi muộn, may mà không bị nói gì. Chiều ngủ dậy, đọc truyện, chơi điện tử rồi học Triết được một tý. Hôm nay được cái khoẻ!! Chả nghĩ ngợi gì!! Viết xong cái đống này thì đi học bài thôi!! thứ 3 thi Triết rồi mà chưa được chữ nào.
    Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!!
    [​IMG] một cái nhá!! hi hi!!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chán quá mất thui
    Một ngày mưa buồn chẳng đi đâu được
    TO LIVE IS TO DIE
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    kin kin.....mà hôm nào fải học tập Hit cái trò ghép emotion ở YM vào đây mới được. trông lạ mắt ra fết.....lần noà cũng bảo hôm nay em thề sẽ không lên mạng với các bác...thề cá trê chui ống cuối cùng vẫn lên mà còn lên nhiều là đằng khác. chuối thiệt. hôm nay viết cho hắn liền một lúc 5 trang. hai ba hôm nay toàn viết nhiều như thế. viết xong hết cả buồn fiền. đúng là thành thói quen mất rùi. không viết ra không chịu nổi. chắc từ giờ đến khi nào về gửi được thêm một lần nữa...cái tội hết tiền.......thui chúc các bác một ngày mới vui vẻ nhé. em té đây.
    bangkok trời hơi se lạnh...lòng chợt nhớ đến những ngày cuối còn ở HN...trời cũng như thế....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này