1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    híc! Muộn rùi! Ngồi chán wé! CHẳng có ai online h này nữa rùi!!! Hehhe!!! NGày mai tớ lại phải ở nhà! Hihì!!
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Đêm cô đơn, mình tôi cất bước
    Đường về khuya lặng nghe nỗi sầu
    Trong tim tôi chợt nghe nhói đau
    Đời ơi, rồi đây tôi biết về đâu ?
    Cuộc tình nào vừa qua, để giờ đây mình tôi lẻ bóng
    Đường về nào ai có hay
    Bước chân buồn tênh tôi dẫm lên những đắng cay
    Một mình tôi lẻ loi
    Trời hôm nay đầy sao
    Ngọn đèn khuya chờ ai mà giờ sao hắt hiu
    Lòng ta nghe buồn thiu
    Mộng trôi đi về đâu
    Một mình đi vào đêm mà lòng nghe xót xa

    4h đêm!! hay là 4h sáng nhỉ!! kệ!! đang nghe Jimmii Nguyễn... vắng lặng thế này không dám bật Rock to vì sợ hàng xóm dậy mà đeo phone thì ngại quá nên bật cái nhạc củ chuối khoai môn này lên... nghe cũng được được đấy chứ nhỉ??? hơi buồn buồn, sến sến; bọn bạn của mình vẫn bảo là nhạc cho dân thất tình nghe để đi tự tử một thể... hê hê!! đã tự nhủ với mình là từ nay sẽ không vì TÌNH YÊU, THÙ HẬN, THAM VỌNG mà lo nghĩ nữa... vậy mà... giá như có thể sống mà không nghĩ gì nhỉ???
    lại lạnh rồi!! chiều nay thi Triết mà cứ phải vừa viết vừa thổi thổi cho tay đỡ run --> ếch vật, đáng nhẽ đeo cái găng tay... chỉ sợ đeo găng cũng không viết được. Đề bài chán quá, bọn CA trúng tủ, CB vừa vừa, CC chết nhăn răng... khổ nỗi mình là bọn chết nhăn răng... nghe bọn CA nói với nhau bảo sướng thế mà buồn não cả ruột... thật ra có ôn tủ đâu nhưng mà gặp phải câu không thích nên không hứng thú lắm... kệ!! dù gì cũng làm xong rồi. Cái gì đã qua không nên cố gắng nhắc đến, hãy coi nó là một kỉ niệm (kể cả kì thi này cũng vậy).
    Đêm nay online nhiều quá. Mọi hôm cũng thức đêm nhưng không online nhiều thế này. Phải post bài trả nợ bên VTF!! Hì!! Cảm thấy hơi có lỗi vì không tích cực sang bên đấy được, căn bản cũng do mình ham chơi mà bài bên đấy, post được một bài hết cả nửa tiếng là ít... hơi ngại nhưng mà phải quen thôi... rồi từ từ sẽ đỡ ham chơi đi...
    hôm nay nói chuyện với khá nhiều người.... cũng chả muốn nhớ mình đã nói những gì nữa. Cuộc sống bận bịu thật, nhất là khi cuộc sống đấy càng ngày càng lệ thuộc nhiều vào internet như mình... có lúc đã từng giật mình khi mình chả nhớ tên thật đứa nào cả...
    bây giờ mình cũng đã thay đổi nhiều rồi thì phải... bắt đầu trầm lại rồi... cái giai đoạn tưng tưng cũng có vẻ đã qua rồi... có nhiều người đang cố gắng xâm nhập vào cái thế giới net đầy huyền bí này trong khi mình thì cố gắng hiện thực hoá nó đi... mình đã quá quen với net rồi còn gì... 2h năm rồi, thậm chí còn hơn thế chứ có ít đâu.. ở đây không biết mấy người có thâm niên dùng net như mình...
    mệt quá rồi!! trưa nay mình cũng có ngủ đâu!! bây giờ phải đi ngủ đây!!
    chúc mọi người ôn tập và thi thật tốt nhá!! mọi người chúc tớ the same nhỉ???

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khong bit là gì mà mình phải làm nhiều việc thế cơ chứ.Sáng dậy từ 5h sáng hic(hôm nay nhà có cỗ)hehe mama giao cho nhiệm vụ xử lý 3 chú gà mái(1 phút mặc niệm cho những chú gà goloa)
    chẹp thậtlà kì tích 3 chú gà qua tay mình thì có một chú bị gãy cánh trong quá trình cắt tiết và 1 chú thì bị bong mất lớp da ngoài trong quá trình vặt long
    chep thật là an ủi là 1 chú nguyên vẹn(giỏi thật)heh
    mệt phớ lớ luôn hic đi ngủ láy sức tối post tiếp
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    đang ăn kẹo, ngon quá, yum yum, bây h lúc nào cũng nhóp nhép, ko ăn ko chịu được, sắp béo ú giống ng` tuyết rồi
    jt
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mình đang lãnh trách nhiệm nặng nề quá,huhu...chẳng biết có làm được cái gì nên trò trống không nhưng trong thời gian tới online như điên.Cái box An Giang đang được mình vực dậy,có bạn nào thương tình giúp đỡ chút thì hay biết mấy,hehe....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm bài kiểm tra hôm nay xong ---> vui quá , kết quả hơn mong đợi . Chiều dọn dẹp nhà cửa hơi mỏi 1 chút nhưng không sao vẫn vui chán . .Ngày mai chẳng phải học gì chỉ đến lớp ngồi chơi game . Hic , mấy thứ ăn vặt đem sang hôm nay ăn gần hết rồi , mà công nhận mình ăn nhanh thật , tình hình này có khi phải stop lại thôi nhưng mà cứ ăn hết chỗ đem sang cũng không sao mà . CHẳng biết vui được bao lâu vì mấy hôm nay hầu như là buồn nhiều hơn vui , phải cố lên thôi .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUÁ ĐI!!!
  8. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đen tối trong cuộc đời mình. Mai là Trang đi du học rùi. Bạn ko nói gì với mình cả, tại sao vậy? Tại sao cho đến gần kề rồi mới cho mình biết. 4 năm khoảng thời gian đó quá dài với cả hai chúng ta, mình ko biết có chờ được ko nhưng mình còn nhiều dự định muốn làm.....
    Vợ ơi ở lại chồng đi nhá....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    ------------- Bác cho em hỏi chú gà mái là sao ạ??? hehhe!!!
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    đêm nay không viết NK được rồi!! mai phải dậy sớm đi với IH... híc híc!! hôm nay (đang là 10/1) vinci bay rồi!! buồn quá!! thứ 7 này sẽ lại phải đi học một mình đấy... biết không hả vinci?? thôi, có gì sẽ viết một bài cho cậu sau!! nhớ mà vào đọc đấy!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này