1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    vậy là đi rồi. bao giờ về mình sẽ thấy thiếu mất hai người. tuy đi rồi sẽ về nhưng về rồi cũng chẳng còn được như xưa...chuối.
    hôm nay thi nốt cái môn quái dị này là nghỉ khoẻ rồi. còn một môn nữa nhưng kệ béng nó đê. lần đầu tiên thi...chẳng ra sao cả. cuối kì fải cố hơn mới được.
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvn hôm nay bị down à! Sao lâu thía! Tớ chăng vào được!! Hic! nhưng chờ mãi thì cũng thành công! Hiehie! Vào post cái bài lên cho vui cái nào!!
    Hôm qua là ngày đầu tiên bắt đầu tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi sau 1 kì thi và 1 kì học ( mà tính ra là chơi nhìu hơn là học). Híc! Chỉ vì cái chân mà không thể đi đâu được! Chán thía không bít! Xui xẻo tận mạng!!
    Ai bảo được nghỉ là sướng? Híc! Sống cô lập, chẳng biết xã hội ra sao! Như người bị chặt hết tay chân vậy! !!! May mà có cái computer không thì mọc đuôi hoá thành khỉ mất!!!
    Hôm nay bọn bạn kéo đến chơi cả buổi sáng! Vui thía không bít!!! Vậy là còn có việc để tán, không phải cô đơn độc diễn như hôm qua!!! Khốn nỗi chìu nay không đi chơi với tụi nó được! Tất cả vì cái chân đau! Hic! Nhắc đến lại thấy đau rùi! f cáu! Không nhắc đến nữa! hì!
    Ui! Cả đêm qua hông ngủ! Lại sáng nay lại không ngủ bùf mệt wá!!hehe! khổ thân cái đứa buôn đt đêm qua cùng mình! hehe chẳng thân quen rì mà phải chịu trận! Không bít sang nay đi học có ngủ gục trên bàn không nhỉ? hì hì!! Tụi nghịp wá! Sợ chưa hả bé! Chị nói rùi mừ! hì!! Đừng có oán tớ nhé!! không cố ý đâu mà chỉ cố tình thui! Mà thôi! Đi ngủ đây! Mệt lém rùi! BB

  3. hoa_xua

    hoa_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chán như con gián buồn như con chuồn chuồn. cả ngày sau khi thi xong ngồi nghe mỗi một bài nhạc tiếng Fáp trong 3 tiếng hơn liền. giờ thấy ấm đầu rùi. chuối không chịu được. ngày hôm nay còn tệ hơn thứ sáu ngày 13...mọi thứ đều chán ngắt. mình muốn uống cái gì đó nhưng mà mình lại không biết uống....ko thì cũng cố mua để mà uống roài....
  4. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,muỗi nhá....nhưng bạn làm gì buôn ác thế nhờ,trình độ này kém tui có tí xíu thôi đó.Mà sao buôn với bạn lại kêu là bé thế,ko sợ người ta oán ah.Mà oán là có téng nhau đấy,sợ chưa,chừa chưa....?Ừm,sang nay đi học vui quá,mỗi tội lớp vui,bạn bè vui,còn bài vở thì như kìn ý.Chẳng vào đầu đc là mấy, thầy giáo giảng siêu chán.Chắc nhờ bạn nào học kha khá trong box giảng cho mình có khi còn lọt tai hơn.Đêm nay thức cả đêm học bù vậy...chúc những ai đang ngủ thì ngủ cho ngon vào nhá,hie hie

    ScorpionKing
  5. Cantanacio

    Cantanacio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gần tết học hành càng chán.Chỉ muốn bùng để đi chơi thui.Càng nghĩ càng buồn cho số phận hẩm hiu bị khinh rẻ.
    Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì hết.
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    xem nào... chiều hôm qua, có đứa nào gọi điện cho mình... nói được đúng một câu rồi chạy mất tiêu... nhát thế!!
    ngày 10/1/2003 chắc không viết được NK rồi, tại TTVN đêm qua bị down... đen thế!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  7. hoa_xua

    hoa_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sáng mãi 11h mới dậy từ hồi sang đây toàn ngủ dậy muộn. về nhà mà cũng thế này thì bố mẹ đá đít.....được cái dạo này trời đang rét nên ngủ vậy mới đã, mới cả đang được nghỉ thì tội giè. dọn nhà xong 2h đi chợ chơi bời vó vỉn rùi về học bài. chăm được một tí lại vào net mạng trường dở hơi mãi mới vào được. tốn bao nhiêu tiền của mình. nhưng cũng may là vào được roài. ở với Pup sướng mỗi được vào mạng không mất tiền. . nice to meet U!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nắng mệt cả người. Đang lạnh thì nắng. Trời đất gì mà cứ ương ương dở dở... Chuối không tả được!!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Quả là đẹp trời , 2 ngày này mình mệt phờ râu, đám cưới ông anh ạ , phải làm chân tiếp nước , từ đầu thì hào hứng phải biết , nhung về sau mệt quá , cứ dời ra là chuồn lên gác đánh 1 giấc , oaaaa!!!!!!mệt wá rùi , đi ngủ thui , oáp!!!!!!!!!!!
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  10. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    he he Đứa nào mà nhát thế hả Hit?? Cho tớlàm quen thử cái xem nào!!
    Mà ai bảo là nói có 1 câu! Hic!Chắc là phải có ó mở(alô, rùi cho gặp ai ia đấy...), thân(chuyện chính cần hỏi), rùi kết luận (chào ấy ấy)! Mà chẳng nhát như ấy nghĩ đâu! Có ohải cái bạn ấy nói dữ như cọp không??? hêh! Blue bít bạn ấy rùi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này