1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    khè, thời buổi này còn thích dùng bạo lực để "đàm fán" ah` thế tình hình là ấy được bao nhiêu điểm rồi, bao h vượt qua được tớ thì hẵng tính đến việc đấm nhá
    ôi trời ơi, đang fải chuẩn bị cho cái presentation ngày mai đây, ko khéo mình ngất xỉu trước lớp mất thôi
    jt
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời đẹp ghê gớm lên được, tại vì nắng ấm lên mà thích quá cơ, ko fải mặc áo rét nữa, đi ngủ lại ko fải đi tất, ko fải lôi máy sấy rồi cất đi nữa, rửa tay ko thấy rét nữa... Nói chung là khác hẳn cái tuần vừa rồi say sỉn đầu óc ong ong như trúng gió :( mệt ko chịu đc, máy lại hỏng ko lên đc net... kinh khủng khiếp....
    À bi h mình mới tin vào cái trò Thần Giao Cách Cảm héhé... mong đến cuối tuần quá... Hôm nay đi gửi thư cho Rinoa hic... mất công nó kêu la cả tuần, chả biết sang Anh mất đến 2 tuần ko nhở để Tết đỡ fải gửi thiếp nữa
    hmmm gd
  3. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hix sang day duoc 3 ngay rùi , chán như rủa bát , mọi người ở nha thế nao rui vân ổn chứ , có nhiều chuyện để nói voi moi nguoi lam nhung chi tai cai ban phim cua ben nay khong giống bàn phím ở vn danh no doi thu tu het cac chu nen hay bi nham
    mấy hôm nay chua duoc an rau huhuhuhhu toan phai an banh mi moi mi tom
    thoi the vay chuc moi nguoi ngu ngon


  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , vừa tức vừa buồn cười ,bọn quoái vật lớp mình nó giấu giày mình bắt mình đi tìm khắp sân , hic hic , trông mình đến là tội nghiệp mà chúng nó cùng không tha cho .Thằng nam láo toét lại còn bắt mình mua cho nó 1 cốc sữa mới chịu chỉ chỗ giấu (hi chi c, mà sự thật thì nó có bít chỗ giấu đâu cơ chứ), may mà mình còn tỉnh nen ko nhận lời chứ nếu ko thì lỗ to , hic hic , tiền gửi xe còn không có mà nó còn iêu sách thía chứ (dạo này móm nặng wa'), sau đấy chúng nó còn xé vụn giấy rồi cả cái gì màu xanh xanh nữa , hic , chúng nó đổ 1 đống lên đầu mình , hic hi c, phải nói là hôm nay mình như 1 con hề , hi chi c. chúng mày cứ đợi đấy , mai tao sẽ trả thù , hô hô , hôm nay mình đã phải về chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch ngày mai roài , hô hô , rùi chúng mày chít
    hic , chuyện học hành thật thảm ,hôm nay kiểm tra nghe mà mình chỉ nghe được lõm bõm , ui , phải chấn chỉnh lại thui ,nguy to lém rùi , hic , mà dạo này sao các giáo viên cứ đua nhau mà kiểm tra ế nhể
    bi giờ thì bùn ngủ wé
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ngáp một cái!! Đang chờ nước sôi!! Sao hôm nay lắm người làm mình điên thế nhỉ... nhầm!!! hôm qua!! chậc!! lúc nãy có viết ở đây mấy câu dở hơi!! bây giờ sửa rồi... có lẽ nên tĩnh dưỡng toạ công một thời gian xem xét lại bản thân... thất vọng quá... người như mình mà cũng có lúc đau khổ thế này à? bây giờ phải dùng công việc để quên hết tất cả... hôm nay sẽ không ngủ để trưa về ngủ bù (3 tiếng là đủ chớ gì)... nhiều việc phải làm quá nhưng mà mình cứ nghĩ ngợi mãi... NO MORE...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 15/01/2003
  6. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá mấy hôm nay cứ sụt sịt rồi lại hắt xì nữa chứ . Ốm thì ốm luôn cho xong để mà nghỉ ở nhà cho khoẻ , đằng này cái kiểu ốm thế này vẫn cứ phải đi học và làm mọi thứ . Bây giờ còn thêm luôn khoản viêm họng nữa rồi , thế này thì làm sao mà nói chuyện và cãi nhau được nữa chứ . Lại sắp phải đi học rồi , lại vào cái phòng máy lạnh ấy , chết mất thôi ......

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết luôn thay đổi, lúc nóng lúc lạnh nên ở nhà lúc nào cũng chỉ buồn ngủ ma thôi.Nhưng khi đến lớp thì cực kì tỉnh vi có đối tượng để trêu rồi. Thích thiệt
    Star is my love
  8. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật!Cùng thằng bạn thân đi xem phim(mà không phải trả tiền chứ!)Về hai thằng đánh chén một bữa ra trò đến nỗi về nhà chẳng còn ăn được cơm nữa,bị bố mẹ mắng cho một trận!Mà công nhân Men in Black II hay phết.Có một số cảnh kĩ sảo trông khá đẹp nhất là cảnh "pháo hoa" cuối cùng.Mà chắc mọi người xem phim này rồi nhỉ!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  9. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán thật đá nhật 15 với thằng bạn cả đời chưa bao giờ thua ngoại trừ hôm nay. Đá đen wá toàn cột dọc với xà ngang, thui rùi mai phải bao nó ăn sáng kiểu này dễ móm lém.
    Người ơi đi nhé tôi sẽ đợi....
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ....CCTN....mày đi đứng thế nào thế hả....thấy chỗ đông người thì fải tránh ra chứ...sao mf ngố thế hả.......thui nhưng như vậy cũng còn đỡ chán. nhanh nhanh lên mà còn đi học nhé. mà sao tao đâu có nhận được cuộc gọi nào của mày đâu nhỉ....tao vẫn mở máy mà....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này