1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chán quá cả tuần nay đêm nào m` cũng thức đến 3h , lại suy nghĩ, lại buồn và lại khóc.Tối thứ7, buồn vì ko có ng` mà m` mong đợi
    'saiki
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mới đi chơi về xong. vui thiệt là vui. nhưng tuần này chào các ấy tớ không lên mạng được rùi. hẹn hai ngày cuối năm nhé...28 - 29 tết......chúc hội mình họp hành vui vẻ nha. nhớ chụp ảnh đấy. đừng có muh lười.

    CHUC MOI NGUOI MOT TUAN VUI VE NHA! HEN SAU!
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá!!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Teo, thế là chả hiểu số fận mình ra sao nữa, thi làm bài như điên, mấy môn học thuộc lòng zời ạ, cũng tại mình lười quá, bi zờ mới khốn khổ day dứt như thế này, "giá như" cái cóc khô zì nữa chứ .
    Vừa thi môn cuối cùng xong về nhà con lớp trưởng lớp mới ăn lẩu rồi fè fỡn lên Bãi Tre Bãi Ngô, trưa nắng thế mà ở Bãi Tre võng giăng đầy=>tình hình thế này là ko được , fải chuyển địa điểm đi ăn kem Tràng Tiền rồi fè fỡn Karaoke ở Cẩm Hội. Ban đầu ăn lẩu mình vẫn chán, chả có cảm xúc hay tâm trạng zì (thế mà vẫn là kẻ chiến đấu đến giây fút gần cuối cùng). Sau đi buôn dưa lê, rồi karaoke lại được gào thét " Trái tim bên lề"thoải mái fết, (khá nhất trong các bài VN ở đấy, mà ở đấy lại ko biết ca nhạc nước ngoài là cái zề nữa, chả có bài khỉ zó nào cả). The end lúc 6pm. Đi đòi modem về, ăn cơm rồi ôm máy đến 3am, đọc offline đến 4am (hic sau 2 tuần ko online chúng nó post kinh zị thế) =>điên thật, về nhà lại bị điên, lại chán,lại online xuyên màn đêm, nhưng hôm sau fải thi lấy = lái xe, fải dậy lúc 6am. Vừa thi lấy = xong, fóng thẳng đi sinh nhật của 3 đứa lớp cũ, lại fè fỡn ở Dilmah Ams, rồi lại ăn món ăn truyền thống của 3 năm cấp3 "bún bò Hàng Điếu". Lại "đú" mua mic để chat voice, để nghe tiếng người buổi đêm, sao mà đêm thèm nghe tiếng người thế. Tự dưng đú vì con bạn muốn voice chat, muốn nghe giọng nói "dịu dàng" của mình hô hô, cho nó đỡ tồn tiền gọi điện về <=mục đích chính, đồ đểu. Chiều, lại lên online tiếp thử cái voice chat ntn. Tối lại tiếp tục sự nghiệp chiến đấu đến 3.30am hâm thật, hậu quả là sáng 19/1 , 11am dậy suýt nữa ngủ tiếp vì tự dưng con lớp trưởng gọi dậy rủ đi chơi nhưng mình từ chối.
    1pm lại fóng đến đi xem film, lại tiếp tục rong ruổi chơi bời. Về bị ăn mắng té tát "Đi chơi giỏi nhỉ? Chả có trách nhiệm zì cả....". Thôi rồi, ngày mai chừa rồi, ở nhà ngoan ngoãn đến t7 lại đi tiếp, ko hiểu có được đi ko?
    Đọc lại cái trên thấy mình kinh zị thật, khủng khiếp thật. Ngày mai sẽ fải khác thôi chứ cứ thế này thì teo. À mà mai lại đi học bình thường rồi. Dù sao thì vẫn mong đến t7
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Tức quá đi mất!!!! Vừa nhận được tin thi tiếng Anh chuyển sang 3h chiều ngày 25/1, grừ tiếc quá tiếc quá.... thế này thì ko được đi chơi với hội rồi.... Sao số tôi đen thế ko bít

    Đừng sống giống như hòn đá.
    Sống không một tình yêu.
    Sống chỉ biết thân mình.
    Tâm hồn luôn luôn băng giá.
    Đừng hoá thân thành đá......
  6. Cantanacio

    Cantanacio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he he.Đa'ng đo+`i con ca'o gia` giann a'c ductrungvn!!!!!!!!!!!...........
    Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì không làm được gì hết.
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 rồi , lại được đến trường , lại được cãi nhau với lũ bạn --------------> Vui thiệt !!!!!!!
    Star is my love
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đang chat mà tự dưng chạy đâu mất tiêu , chẳng nói được gì cả , người ơi nhớ người quá !!!!!!!!!!!

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hì làm gì mà nhớ nhiều thế . dùng mạng trường thế là vẫn gặp được mọi người nhưng cái chỗ này được cái nọ lại mất cái kia.........không có YM đê nhắn cho ai cả. thui đành chịu vậy thui. hôm nay là một ngày tuyệt vời. còn đúng một tuần nữa là xong rùi. cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bbb các ấy. chúc một tuần chat chit với nhau vui vẻ nhé.

    chuối thế tự dưng tối nay lại thấy buồn và hơi nhớ nhà. mình ghét cái cảm giác như thế lém. lại chuẩn bị đơ cho mà xem....

    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 20/01/2003
  10. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày buồn tẻ như mọi ngày, dù sao vẫn còn hơn thứ 7 và CN...
    HE HE HE...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này