1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chết thật... cung Libra lại đúng à???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    13 tiếng nữa là chuẩn bị vào phòng thi... cầu mong mình làm bài tốt...
    thứ 7 này nguy cơ không đi được rất cao... nguyên nhân là do không có bằng lái nên cái xe bị cấm túc... he he!! đáng đời quân gian ác... ai bảo lâu nay không chịu làm!! chúc trước mọi người một câu: đi chơi vui vẻ... còn tớ đến được hay không thì... FATE
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 23/01/2003
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Không chịu nổi nhiệt thì sao không alo cho tôi ?​
    user :qh-qh3
    pass :hs9jlutg
    phone :1260
    Mấy cái dưới mới test thử rồi .​
    imisgn shoes2003 1260
    nammisc c6ankhanh 1260
    cgrushcm ksx6mtao 1260
    plkhew 03kpl91 1260
    misc-hcm quangmisc 1260
    dinhthanh / bhpsbphatayqt2311 / 1260
    kimlydiaoc/bpml3shw/1260
    cgrushcm/ksx6mtao/1260
    halocomputer/huyensi2/1260
    tham1952adn/tham52huong65/1260
    usvtcn/handan56792/1260
    user :catcatco
    pass :12345a
    phone :1260

    user:kimlydiaoc
    pass:bpml3shw
    phone:1260
    nammisc/c6ankhanh/1260
    Local: HCM
    misc-hcm/quangmisc/1260
    Local: HCM
    Tốt nhất nên chọn mấy cái HCM í , nó ở HCM nên cho tiền cũng chẳng dám mua vé máy bay ra Hà Nội đòi tiền dùng chùa đâu .
    Have fun
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 23/01/2003
  4. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tui đúng MA KẾT HE HE HI VỌNG VÀO THÁNG 11
  5. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    có vẻ đúng nhưng còn chờ xem sao đã
    thằng bạn ngày mai bay về Việt Nam ăn Tết rồi....chiều nay nó mới báo tin buồn này cho mình....sao dã man thế nhỉ. nó sang cùng đợt với mình mà giờ đã được về ăn Tết rồi.......... mình ước có một cái gì đó thật Hà Nội ở giữa cái Bangkok này...làm sao mà có được cơ chứ.....

    Được puppylttt sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 23/01/2003
  6. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    """ VIET NAM NET>>Thư Hà Nội
    Đào vụn
    11:25', 21/1/ 2003 (GMT+7)
    Những ngày Đông gần Tết, đợt rét đậm đã qua, để lại trên đường phố đầy xác lá, còn trong vườn nhà, lá cây đua nhau quăn lại, héo đi rồi rụng xuống, làm xót lòng những người yêu cây, dù vẫn biết ?ocuối Đông cây trút lá?. Cái lạnh không ngọt, không ?ogia vị? bằng mưa phùn lất phất mà ?oloáng thoáng? vị nắng cuối Đông dễ làm se lòng người, nhất là khi rằm tháng Chạp vừa qua, ngày ông Công ông Táo thì đã kề cận.
    Trên đường phố, buộc trên ghi đông xe đạp của mấy cô bán hoa dạo đã thấy những cành đào bé xíu (người gọi đào vụn, có cụ già thì gọi đào dăm), chỉ cao vài gang tay nhưng nụ ra nụ, cũng khá mập mạp nhưng màu hơi phơn phớt và cứ non nớt thế nào... Không phớt không non sao được? Rét thế cơ mà? Mọi năm thì ít ra mưa phùn còn xoa nhẹ, gió mùa đông bắc còn ve vuốt, đến tối thì người ta thắp đèn lên và đào - phần được chút hơi ấm, phần bị ánh sáng điện đánh lừa, tưởng là chẳng có đêm, chỉ có mặt trời nên cứ ra sức nhú, ra sức gọi nhau trổ mầm đua nụ, năm nay thì sao? Có hoa là tốt lắm rồi đấy, sợ năm nay đào lại đắt.
    Gần như chẳng ai mua đào vụn về để cắm bình giữa nhà trưng Tết, may chăng chỗ của đào vụn là ở trên bàn thờ, gần ông bà tiên tổ, thôi thế cũng tốt, ít ra đào cũng được gần cội nguồn, gần với ?obản sắc đậm đà văn hoá? mà giờ không ít người tự bỏ tiền túi ra để viết sách, nhằm quảng đại hoá các giá trị văn hoá, lấy tiêu đích chính là văn hoá thường thức, nghĩa là mọi người đều có thể tiếp xúc với các giá trị văn hoá một cách gần gũi nhất, không quá cao siêu, xa vời và được nâng lên tầm lý luận như hầu hết các sách về văn hoá Việt Nam hiện đang ngự trên giá sách.

    Tối hôm qua mẹ mới gọi điện thoại, hỏi con định mua mấy cái bánh chưng để mẹ còn đặt. Chồng lại bảo, sao giờ chẳng thấy ai gói bánh chưng nữa nhỉ? Gói mà làm gì, khổ chết đi được, mua đi cho nhanh, còn làm việc khác. Thế thì còn nói làm gì, còn Tết làm gì, còn viết sách văn hoá mà làm gì, văn hoá là ở chỗ đấy chứ ở chỗ nào nữa. Ừ, cũng đúng.

    Mua đào bây giờ tiện thật, không phải lên tận Nhật Tân, Xuân Đỉnh chọn cây lựa cành. Giờ có dịch vụ đặt đào qua điện thoại nữa. Tiện đấy, nhanh đấy, chẳng phải chỉ trỏ, săm soi từng nụ từng lá, nhưng cái không khí những ngày gần Tết cũng vì thế sẽ mất đi cái thú rủ nhau lên chợ hoa, hay lên tận ruộng đào. Có khi mua, nhưng có khi chỉ để lượn lấy không khí. Chắc sẽ có lúc người trồng đào sẽ áp dụng ISO để mỗi cây có đúng số cành được quy định, mỗi cành có đúng số hoa được tính sẵn. Đào khi đó chắc sẽ đèm đẹp ngồ ngộ giống như những bức thiệp điện tử ta vừa gửi đi từ Yahoo hôm Tết Tây vừa rồi...

    Dẫu trời cũng đã ấm áp hơn. Những cành đào vụn, những cây đào be bé nở sớm đã theo các chị các cô bán hoa toả đi khắp đường phố Hà Nội.

    Tết sắp đến rồi.
    Phương Nhi """

  7. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, sao mình đúng thật, hì hì Nhưng mà hình như đúng với người ấy hơn thì phải, hì hì
    P/s : Hic, sao dạo này chat toàn dùng từ hi` hi` thế nhỉ ? Bất lịch sự thật
    MLE@
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Em xin fép các bác tí, em gọi Alone_Knight cái : sao mấy cái 1260 ấy thông báo cũ rích thế có cái tớ dùng từ hồi hè, bị gửi giấy đến đòi tiền rồi cơ. À mà có zì thì nhắn msg í, thế này lộ quá nhiều người dùng thì nó nhanh teo với lại người ta lại kiện tụng. Bạn ThuỷVũ "mong tin" bạn Alone_Knight
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không viết một bài nhật ký dài dòng một tý... mà sao mọi người cũng viết ngắn thế!!
    4h sáng rồi... lại thức đêm rồi... biết là rất hại... vẫn thức... thức đêm thế này chả hiểu sao thấy mình như được "thoát tục"... ĐIÊN THẬT!!!
    Vừa cãi nhau, nhầm trêu nhau một trận với thuyvu, không hiểu nó có tức gì không?? căn bản nó điên trước, kích thích mình điên theo...
    Hôm nay thi GT2 rồi, mình làm cũng tàm tạm, chả so đáp số nữa, mình đã check đi check lại rồi, khi nào biết điểm thì biết ngay ấy mà... Chỉ mong điều ước hôm 31/12 thực hiện được... hì!! còn sang năm mới Ta sẽ có điều ước khác... dù gì người ta vẫn ước, cứ ước và hi vọng... có hi vọng đã là tốt... bởi vì có những người còn không hiểu mình sống vì cái gì... hi vọng cái gì nữa...
    Muốn viết tiếp quá... muốn viết thật nhiều... viết cho ra hết tất cả... chả muốn kiềm chế nữa, chỉ muốn vứt đi tất cả nhưng mà... không thể...
    ngày mai còn 1 môn nữa thôi... kết thúc tất cả! càng ngày mình càng giỏi hơn thì phải... ít ra mình cho là thế... càng ngày càng nhìn rõ hơn cách vận động của cái thế giới đáng ghét này... và hình như khi nỗi đau ở đâu đó nay được chỉ rõ ra là đau ở đâu thì lại càng đau hơn thì phải... đúng không nhỉ??
    Nhật ký, một mình tự đối thoại với mình, để cho những gì vừa bất chợt vang lên trong đầu được viết hết ra... chả hiểu sao mình lại vừa có cái ý nghĩ như vừa viết bên trên nữa... mình đau ở đâu nhỉ??? được sống đã là sung sướng nhưng lại thật đau khổ... đời là bể khổ mà... phật pháp đã dạy thế... vậy mà mình chả tin... mặc dù cả nhà mình đều theo đạo Phật... chả hiểu nữa... tôn giáo vẫn chỉ là tôn giáo... nó loanh quanh, thoáng thấy trong đấy đâu đó một chút chân lý nhưng lại chả chỉ ra con đường đạt đến chân lý... còn triết học nữa chứ... lâu nay mình vẫn yêu triết và đọc triết một cách say mê nhưng không hiểu... mình chả dựa vào triết để chỉ ra cách sống cho mình. Lúc nào cũng thế. Mình sống theo cách của mình. Tổng hợp mọi thứ để đạt được cách của mình. Mình ghét bị nói là triết lý... tôi chả triết hay lý gì đâu các bạn ạ. Tôi chỉ sống theo cách của tôi và nói những gì tôi muốn nói. Triết lý là để nhiều người nghe còn tôi nói, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi!!
    Giá như.......................... lại giá như.... giá như cuộc sống lúc nào cũng đúng như ý muốn, giá như những gì mình tính toán đều đúng, giá như mình.....
    Dừng!! Không viết tiếp nữa... miên man đủ rồi!! 4h10 rồi!! đọc lại thấy 10 phút mà mình viết được nhiều thật... để xem đứa nào dám đọc!! ai đọc hết thì cứ bảo một tiếng thật lòng...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. Hoangdetre84

    Hoangdetre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    2 cái còn đung được trong số đó đã được em change password từ hôm qua mất rồi he he .
    Not Love [/size=8]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này