1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    T :
    - Hình dạng của chữ T quay về 2 phái nên nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ T bạn là người tinh tế và luôn nhìn vào 2 mặt của vấn đề . Bạn hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất đễ bị tổn thương . Bạn có tính đoàn kết cao . Tuy vậy bạn hơi bướng bỉnh .
    U ( Ư ) :
    - Bạn là người cởi mở thân thiện . Điều đáng quý ở bạn là sự trung thực và đáng tin cậy . Nhưng cũng chính bởi sự thật thà , trung thực mà đôi khi bạn không sáng suốt và hay cả tin .
    V :
    - Chữ V cho biết bạn là người biết cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống . Không chỉ có vậy bạn còn hơn những người có tên bắt đầu bằng chữ cái khác ở chỗ bạn biết đặt ra cho mình mục tiêu vươn lên và sẵn sàng làm việc không biết mệt mỏi để có thể đạt được . Khiếm khuyết lớn nhất của bạn là không thận trọng trong công việc và chi tiêu hơi lãng phí .
    W :
    - Bạn thường thích sự tự do hoà nhã và khá nhạy cảm . Bởi vậy bạn thường sống hướng nội hoặc hướng ngoại chứ không sống trung gian vừa hướng ngoại vừa hướng nội . Nhược điểm duy nhất của bạn là hơi lười biếng .
    X :
    - Bạn là người biết cân bằng vật chất và tinh thần , không bao giờ có những đòi hỏi quá cao . Bạn thích giúp đỡ gia đình và bạn bè . Tuy vậy bạn thường hay gặp khó khăn trong cuộc sống .
    Y :
    - Chữ Y cho biết bạn là người suy nghĩ chín chắn nhưng rất rất quyết đoán . Bạn lúc nào cũng thích hoạt động và ghét phải ngồi rỗi . Trong cuộc sống bạn là người thường phải đối mặt với khó khăn và đặc biệt là sự đơn độc .
    Z :
    - Những người này thường có khả năng trở thành những nhà lãnh đạo giỏi vì họ có khả năng thuyết phục mọi người tin và nghe theo . Tuy vậy họ khá độc đoán và chuyên quyền .
    -----------------------------------------------------------------
    Phù........................mệt quá , dài thế không biết . Lần đầu tiên mình gõ được nhiều đến thế này . Bây giờ nhìn lại cũng thấy khiếp quá .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    12h35'...giờ này thằng bạn mình đã đang ở nhà với bố mẹ nó và có lẽ ngủ mất đất rồi. đã thiệt. sáng đặt vé chiều tối bay về liền...
    Thanks Hit lâu lắm rồi mới được nghe When the.....lo nhiều quá hay sao mà không ngủ được thế nhỉ....chắc tại trưa ngủ nhiều wé rùi
    Thui hết giờ rùi đành bibi vậy. write dairy and after that go to bed . good ( bye + luck )!
    Được puppylttt sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 25/01/2003
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chuối quá!! đã lock nick 5 ngày coi như xin lỗi IH với cả mấy bạn để quên áo trong balô tớ rồi mà....
    tại TTVN bị teo đấy nhá... dù gì cũng xin lỗi mọi người nhiều lắm... tại tớ mà mọi thứ rối tung cả lên...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mọi người dạo này bận chuẩn bị tết hay sao í nhỉ. ít người post bài quá đi. ở nhà có gì hay không vậy các ấy????
    HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE!!!
    ...tra chanh...khoai chien...
  5. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay ở nhà , buồn quá, hic , chỉ toàn dọn nhà với lại làm mấy việc lặt vặt , chán quá zời đất ơi, chỉ mún đi chơi thui , dạo này ít lên post bài , cũng bận , nhưng bận toàn chuyện gì ế , chả hiểu mình làm giè mà 1 ngày trôi qua nhanh thía , hôm nay tự nhiên máu lên lại online đêm , kể ra tết cũng sướng , ko phải đi học từ sớm tinh mơ như mọi ngày nữa, hic , nhưng ko gặp bạn bè kể cũng bùn , con người thật là mâu thuẫn , khi đi học thì toàn mong nghỉ , đến khi nghỉ lại mong đi học , đúng là hôm nay mình hâm roài , hô hô
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 28/1 tức là tròn 3 tháng nhanh quá! Cả tối hì hục ngồi lọ mọ đến 2h sáng viết thư mãi bây h mới xong để lên net... hi vọng sẽ đến trước ngày "cần đến" .
    2 tên HT đang đú ở HP, h này còn online tập thể ngoài hàng net, chưa kể câu kéo thêm 7 thành viên HP đú theo nữa, tội nặng quá

    Ngày hôm nay mới có 1 tẹo teo ko khí Tết nhất đc cái năm nay hoa đẹp ghê gớm, đi 1 vòng chợ hoa thấy sướng cả mắt có cả Tulip trồng thành cây nữa. Hoa đào cũng bắt đầu nở tung tóe rồi, đến Tết là vừa đẹp. Hihi... lại thích Tết rồi Mọi người nhớ mừng tuổi tớ nhá!!
    hmmm gd
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Nhớ kẹo sữa thế...
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Nhớ xe máy quá......................................................Nhớ cả xe đạp...............................Nhớ chuông cửa.....................Nhớ điện thoại kêu.....................Nhớ những lúc bố mẹ đi chơi rón rén chui xuống nhà vào mạng,đến lúc hai người về thì cuống cuồng tắt hết,chạy ra mở cửa rồi oàng oạc thanh minh là con đang nghe nhạc ko biết bố mẹ về lúc nào...........................Nhớ lũ bạn thân ở nhà.............NHỚ NHÀ QUÁ huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán nản!! Chả muốn làm gì nữa, tất cả chỉ muốn vứt hết để đi chơi điện tử... lâu lắm rồi mình không được chơi ra hồn... toàn ngồi vào 5 10 phút rồi ra... khốn nạn thật!! chả muốn lo chuyện thiên hạ nữa. cố gắng làm những thứ mà chính mình cũng không hiểu... vừa điên vừa ngu!!
    3 tiếng ngồi làm gallery!! như dở hơi!! cái host của mình bị safe mode nên muốn cài cái gallery đẹp đẹp cũng không được... lại đi tìm host free... chắc thức luôn đến 7 giờ cho xong quá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    DE sao thế, chẹp... tớ thì chả fải nhớ làm gì vì bi h vưỡn đang fải sống trong tình trạng kí ức tốt đẹp của ấy
    Hôm nay (dạo này chứ) mình thức khuya vật vã, chả hiểu sao quen giấc dồi, cả ngày hôm nay quần quật dọn nhà mà ko mệt, hay lớn rồi nó khoẻ ra nhể
    Hớ hớ vừa sang bên 84 public đọc lại topic Chuyện tình 84, cười méo cả ruột, tự dưng có ý định xin anh Beeth mở lại RNKC ngày xưa rồi lôi Can, DE, joot, Bom, ZZ, Gun, Rce, Nai, Mun vào chọc lại, nhớ quá.....
    hmmm gd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này