1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hom nay di hoc chang cho duoc cai gi vao dau ca. toan den ngoi choi. chac cai mon cuoi ngay mai thi dau oc minh cung bay len may mat roai. ma chua co chuyen do thi mon SM cung da du chan rui i chu.
    TTVN cho to bi lam sao the nhi. ko danh duoc dau, ko chen duoc hinh mat cuoi nua..^_^...thui di hoc tiep. chuc moi nguoi vui ve. hen toi nay...:D
    ...tra chanh...khoai chien...
  2. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa lại sắp trôi qua cái lão sửa điện thoại lại không thấy đến hic kiểu này dễ tết không xài được net hic
    Hùng
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay được đi sắm sửa Tết cho gia đình --> Sướng!!!!
    Cái cảm giác được đi mua sắm cho gia đình cứ thấy sướng sướng!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sắp tết rồi bùn quá,hic hic!
    Có phái em là mây theo làn "dó" em bay về đây....nhanh lên!
    Anh luôn luôn nghĩ đến em .

  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận thích mua đồ cho gia đình, nhưng đc 2 hôm mệt nhoài cả người nhìn đống đồ mà oải . Mấy hôm nay chăm chỉ vật vã, sáng đi 1 tua giả nợ (chỉ trả lại đồ cho khổ chủ thôi muh ) Chiều đi gửi thư, ặc... tốn kém kinh khủng đấy là còn chưa gửi hết cho Zút nữa.
    Giời mấy hôm nay lành lạnh, sáng vẫn nắng tưng bừng nhưng rét rét... chưa thấy mùa fùn mà chỉ rét kiểu gió mùa thôi, rét đông chứ ko thấy ko khí xuân. Chỉ tức cái Tết nhất làm gì cũng mất thời gian gấp đôi bình thường, ra bưu điện gửi thư đứng chờ ngót nửa tiếng, đi đường tầm trưa mà đông hơn tan tầm cả chiều ko làm đc gì nên hồn cả.
    Ặc, cái whitechocolate bị change pass rồi, ko biết đứa nào thay nữa, ko đổi đc tên topic này rồi
    East or West, WC is best
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Không biết đến hôm nào mình mới viết tiếp một bài nhật ký ra hồn nữa... he he!! mấy hôm nay vừa mệt vừa lắm việc, việc nhà, việc công việc tư đủ cả... híc híc !! phải tìm cách online buổi sáng thôi không thì .... nhưng moi đâu ra xiền bây giờ??? híc híc!! đang muốn lên buổi sáng...
    Alone ơi!! hỏi được acc cho tớ mượn chưa??
    mệt quá, cả ngày ngồi gói bánh chưng, xem gói bánh chưng và viết bài Bánh chưng bút kí mà chả đứa nào đọc và vote * cho mình cả... cú!! mất bao nhiêu công xách notebook lẽo đẽo từ nhà trong ra nhà ngoài. hừ hừ!
    mệt quá, chả buồn gõ nữa...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình hợp tuổi xông nhà năm nay...nhưng mà chẳng bao giờ thấy bố mẹ cho mình xông nhà cả. chắc sợ tính mình như thế mà xông nhà thì teo. mới cả năm nay có muốn cũng chẳng được.
    ...tra chanh...khoai chien...
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    he', gửi cái zì đấy, để tớ ghi lại cho cái địa chỉ đã nhá nhớ nhắc LA với VA gửi card Valentines cho tớ đấy
    jt
  9. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    viết xong kịch rồi sướng quá đi. đêm qua thức đến 4h sáng ngủ quên mất...vẫn chưa viết xong may mà sáng nay dậy kịp để viết nốt không thì không biết ăn nói với chúng nó thế nào cả. ...hix bây giờ ngủ không được chuối thật...
    ...tra chanh...khoai chien...
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    he', gửi cái zì đấy, để tớ ghi lại cho cái địa chỉ đã nhá nhớ nhắc LA với VA gửi card Valentines cho tớ đấy
    jt
    [/QUOTE]
    Hê hê jut nhắc tới mới nhớ đấy , WC ui , thế gửi cho tớ chưa ,mà velentine gửi tiếp lun nhé :D sau đấy một tuần thì lại gửi nữa .. hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này