1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Valentine is coming..i will do st for myself and for my friend too.
    tomorrow...come back to school...try by heart...
    never be sad, always be happy
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: 9/2/2003
    Còn 5 ngày nữa mới đến Valentine nhưng đã nhận đc rồi .... trời còn lạnh ko nhỉ .... tháng 2 lại lạnh... tháng 3 còn rét nàng Bân cơ mà... nhưng mình chả thích chỉ muốn ấm ấm lên thôi... ko lại ốm đau.... lại cảm lạnh, lại khó chịu trong người.... làm sao mình chịu đc cơ chứ..... có thích thì đợi đến hè tha hồ rét sau ....
    Sáng đi đón HP 1 tẹo, xui xẻo thế cơ chứ, 2 xe bị cẩu đi, chả hiểu chúng nó đi chơi có vui vẻ gì ko? Lúc sau đến nhà Vân ăn uống lung tung, hôm nay mình nấu (có mỗi cuốn nem mí rán) mệt ơi là mệt... chả ăn đc (vì mệt chứ ko fải vì nấu ko xơi đc ) bi h thì "..." đây .
    Mai đã fải đi học rồi.... huhu... ngại ghê .
    hmmm gd
  3. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    mệt và bùn ngủ quá, hôm nay mình về ản mấy bát liền ,mệt thía nhưng vẫn thích đi chơi tiếp hôm 14/2, hic hic, nhưng sắp thi rùi, ko bít có đi được ko nữa , bi zờ phải bắt đầu tu tỉnh thui , hix
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Valentine, em chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, khó chịu ghê, mua rì tặng người iu nhỉ, các bác...
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu

    Khottabit
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    nhà tớ có rất nhiều socola tặng miễn phí đối với các bạn gái hì hì
    maze
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    phù!! mệt ghê!! định tối nay ngồi học tử tế mà lại lên net chat với vinci hết cả buổi... híc híc!! :D hi vọng những dịp thế này không nhiều...
    thui!! bây giờ đi học... he he!! bây giờ mà ai kêu mình bảo chat thì chắc là chat tiếp nhưng hông ai kêu nên bi bi nhé!! :P
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy ông cứ lo ko biết tặng bạn gái mình cái gì nhân ngày Valentine, chung quy thì ngày Valentine nó khác ngày lễ bình thường (SN, Tết, Noel, 8/3 ....) ở chỗ nó ko fải lúc để mấy người tâm ní, nghĩ xem bạn gái mình thích cái gì, chỉ đơn giản tặng những món quà tượng trưng cho ngày này, đó là Chocolate + Rose ( + ) Thế là đã đủ làm cho target đứ đừ dùi, cần gì fải nghĩ ngợi , thêm xúc tác là mấy bản guitar cổ điển như "Recuerdos de la Alhambra" chắc là bạn í có "lion" đến đâu cũng như con mèo con thui (ặc, nghe đoạn này như giọng quảng cáo trên HHT, nghe ghét thế ko biết )
    Mấy cái bọn bên trên là ... tớ đấy
    Sau đây là "râu"
    hmmm gd
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Nào, viết nối rồi đúng 2h đi ngủ!!
    Phù!! hình như là mọi người lười viết thì phải :D
    Hôm nay (viết cho ngày hôm qua) lại phải đi học rồi... đi học buổi đầu tiên... như hâm. Sáng nay đi học BT GT thì trên lớp chưa học đến nên nghỉ 2 tiết cuối. Chiều thì cái ông Lý nghỉ nên mình bùng luôn GT trốn về.
    Chiều về làm vớ làm vẩn... mệt phết. Nghiền ngẫm đủ thứ. Híc!! Dạo này mình chat nhiều quá. Biết là còn nhiều thứ phải làm, phải học nhưng mà cứ online là lại chat... sắp thành chatter mất rồi. Ngày trước thì mình vẫn vừa online vừa làm việc được nhưng bây giờ thì... như hôm nay thì chat từ 6h chiều còn gì... liên tục đến 8 tiếng rồi... dã man quá!!
    cái friend list cũng full rồi... bi giờ thì không thể kiếm nổi ra một cái nick để xoá nữa... tệ thật!! nhiều bạn bè... nhiều lúc cũng thấy nản...
    Hôm nay chat với vinci là nhiều nhất, mình chỉ phải nói thôi (chat voice mà) mà cũng mệt phờ râu ra. he he!! cái mic hình như hơi trục trặc... nói rõ to mà chả nghe thấy gì cả...
    phù phù!! lại sắp đến Valentine rồi... hồi cấp 3 thì mình cũng chả quan tâm lắm... vì hồi đấy học cái trường mà cả khối có 3 đôi (không nói thì mọi người tự hiểu rồi đấy)... chăm chỉ học hành quá đi thôi. Bi giờ thi hơi hơi quan tâm... nhưng cũng chả để làm gì. Làm xong cái card Everything I do rồi.. up lên host rồi... nhưng chả biết tặng ai bi giờ. Mấy thằng bạn mình thì đã lấy đi gửi lung tung rồi... riêng mình thì mới... Nghĩ lại thấy cái card đấy làm chả sáng tạo lắm nhưng mà được cái là lời bài hát hiện ra khá khớp với nó hát. Bạn giai nào lấy không?? tớ cho link. báo trước là 2.7M đấy...
    phù!! xong!! muốn viết tiếp bài Nói với nhau... quá nhưng mà thôi!! dừng!! đi khò khò đây!! bi bi bác nào đang online nhé!!

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    gửi tới ngocnhi yêu dấu của anh những nụ hôn nồng cháy nhất
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Choáng choáng
    Hic valentine phải đi học hu hu mà không đi học thì cũng ở nhà
    maze
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này