1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    phù!! hôm nay biết điểm GT2 rồi... được 9 nhá phê lòi mắt... mặc dù lớp có mấy đứa được 10 nhưng mà kệ... he he!! học tài tử như mình mà vẫn... bây giờ đạt chỉ tiêu 8 phẩy rồi... đang chờ... hi vọng được thi TA...
    mọi người chúc tớ may mắn đi nhá!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hic nhìn choáng qua, toàn Topic 14/2 . Dân tình tuy tham gia hội độc thân hoạt động ầm ầm, nhưng muh các topic 14/2 vẫn diễn ra sôi nổi.
    To...: bạn lào sửa cái title của tớ xế, đang là thần dân tiêu biểu của ICc mà( => oai vật) xế mà lỡ xoá của tớ đi, hic
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bạn Alone đấy, chả hiểu ông này ra làm sao nữa, mất công đổi lại quá
    Hôm qua định nghỉ học, nằm cố ngủ tẹo nữa thế mà đến trường bị khoá cổng ko đc vào, tức gần chết, lại đi về ngủ đến chiều. Trời lạnh có khác, lười đi trông thấy, chỉ thích giời gió mùa + rét + lạnh + mưa => ngồi nhà nghe violin fê thế ko biết .
    Hit điểm cao thế hả zời, khoa tớ chưa có điểm môn nào mới tức chứ, thấy chủ nhiệm bảo tuần này có rồi, sốt ruột quá, lo Triết . À, chúc ấy đc lọt vào đội thi TA nữa nhá, hihi tương lai sáng rực .
    Mai tớ up vào topic này mấy cái hình hay lắm, để tặng... một người, chít quên mọi người ngày Val. , nhớ đón đọc
    hmmm gd
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Ừm tớ set lại cho thuyvu đấy , chả hiểu bạn ấy nghĩ gì khi sang bên ICC xưng thần với mấy lão I cờ cờ đấy , thôi thì makeno .
    Đọc được bài post của thuyvu xong định change ngay nhưng vừa vào đã thấy tittle đó bị change bởi whitechocolate rồi , Refresh lại cái trình duyệt đã thấy Whitechocolate post vào đây rồi , nhanh nhẹn thật .
    Tưởng cái TIM đã được Upgrade đỉnh lắm down về , ai dè một đống lỗi ,lại lôi đ/c Khot vào để test .
    Đêm mưa , giá lạnh lại search cái list lấy mấy bài "Rain" ra nghe , bài nào cũng fê mới lạ "Crying in the Rain" --> "November .." --> "Rhythm of the Rain" , da diết có , Romantic cũng có cả nói chung là tạp pí lù .
    Vào conference room 1 lúc thấy các bạn đang thi nhau voice --> cũng đú cũng lấy đồ ra voice nhưng chẳng voice được bằng YM --> lên Paltalk , mèng ơi sao hôm nay lắm thằng có nick xanh quá .
    Đêm lặng mà lại được nghe giọng con gái Huế fê thiệt .
    Công nhận Paltalk voice đỉnh vật .
    Nhìn bạn kết quả thi của Hit đỉnh thật , thôi Dis thôi , mai còn lên giảng đường nữa chứ , cố nốt 2 môn nữa cho = anh = em , chứ không phải thi lại thì chán lắm .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rét.Bây giờ mới thấy thấm thía cái thân phận độc thân.Trời này mà được ôm em nào thì ấm là ấm phải biết.Có lẽ mai ko đi họp hội độc thân nữa.
    _ALEX_
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Lãn bút!!
    Net... Internet... Mọi thứ đều có thể bắt đầu, có thể lớn lên, có thể phát triển, và tất nhiên có thể chết đi... trong net. Không biết từ bao giờ, người ta đã quen với cái việc, bật máy lên, mở Yahoo! Messenger... rồi mở IE và gõ vào một vài địa chỉ quen thuộc dài loằng ngoằng rồi hoặc ngồi lặng im... invi và chờ một ai đó... hoặc kêu gào ầm ĩ (trên status) rồi... gõ như thằng điên. Rồi sẽ đến lúc người ta sẽ quen với việc tiết kiệm từng cái bấm chuột, từng nút trên bàn phím... sẽ đến lúc người ta quen với việc bỏ giờ nghỉ trưa để post một đống bài trên cả chục forum mà sau đó hỏi ?obạn vừa viết gì lúc nãy trong chủ đề XYZ??? thì người ta đành lắc đầu... sẽ đến lúc cái máy tính trở thành lô cốt lớn nhất để phòng thủ... người ta bắt đầu lưu mọi thứ trên máy, từ nhật ký, hoá đơn thanh toán tiền và có người thậm chí còn học TA và dính đầy màn hình với những tờ giấy dán... y như thật...
    Chúng ta đang lớn lên trong một thế giới quá lớn và quá rộng và mọi thứ phát triển quá nhanh. Người ta đã từng ước tính sơ sơ vào thời điểm hiện tại... số lượng sách báo mới ra hàng ngày trên thế giới thì một người có trình độ cao phải mất khoảng 60 năm mới đọc hết (chưa nói là hiểu hết). Mọi thứ phát triển nhanh quá mức, quá mức... đến mức mà hàng ngày hàng giờ, chưa lúc nào, trên các trang chủ của các tạp chí điện tử hàng đầu như MSNBC hay CNN vắng bóng (đoạn này bị xoá vì nói đến chuyện chính trị) Hàng ngày, nếu bạn là một người siêng check mail yahoo! hẳn phải nhận thấy khoảng 10-20% quảng cáo của họ rất ?othoáng?, trong một bức vẽ 4 DVD phim khuyến mại thì có đến 2-3 chiếc là phim hành động, bạo lực... Người ta nói với nhau: ?oChúng ta sống bằng computer và lớn lên bằng net?. Điều này phần nào cũng đúng. Ở đâu đó quanh đây người ta còn tổ chức thi xem ai xa rời được máy tính lâu nhất cơ mà. Như vậy chúng ta đang sống trong một thế giới như thế nào? Chả ai có thể nói rõ được. Đó là một thế giới bạo tàn (đúng cả nghĩa đen và bóng) nơi mà nếu bạn không thèm quan tâm đến nó thì bạn đúng là thằng ngốc. Còn nếu bạn quan tâm đến nó thì bạn sẽ bị nó hút cho cạn kiệt những gì bạn muốn giữ. Ngày hôm nay Opera 7.0 được người ta đón mừng khắp nơi thì ngày mai, có thể sự riêng tư của bạn đã bị xâm phạm, và bạn lại phải down một cái sửa lỗi 7.01. Ừ! Thì nói thế thôi. Chứ cũng chả ai kêu ca gì. Họ quen rồi mà. Đã thế, người ta càng ngày càng đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Bây giờ họ không dùng các con số nguyên nữa mà bao giờ cũng dùng các con số với 2 chữ số thập phân. Tại sao Opera 7 lại thành 7.01? Tại bởi vì người ta không ngừng giỏi hơn và giỏi hơn tức là chỉ ra lỗi sai của cái khác. Và giỏi hơn đồng nghĩa với việc nhiều lỗi hơn.
    Như vậy, suốt từ nãy đến giờ chúng ta đang nói về cái gì... Chả biết... Gọi là lãn bút có nghĩa là đã lười lắm rồi. Viết ra là viết ra... cần gì phải biết là viết về cái gì. Đúng thế. Cái thế giới này ?okhốn nạn? lắm, nó thay đổi, nó đầy lỗi, đầy thứ có quá nhiều ý nghĩa và đầy thứ vô nghĩa. Nhưng chả phải người ta đã quen với nó rồi sao? Chả phải người ta đã sống tốt trong đó rồi sao. Cái thế hệ đang hàng ngày chứng kiến những gì được coi là xấu xa vẫn đang lớn. Và họ lớn lên một cách tự tin, đầy lạc quan. Chấp nhận cái xấu đấy, sống bên cạnh cái xấu đấy... để hi vọng một ngày nào đó, giết chết nó... Bạn không tin ư? Chắc là thế! Nhiều lúc tôi còn chả tin những gì tôi đang viết cơ mà...
    Ừm!! Rồi... vậy thì rốt cuộc chúng ta đang viết về cái gì? Bàn về cái gì? Cái thế giới này... ảo nhiều quá nhỉ? Người ta cứ luôn mồm kêu ca là ?oảo? này ?oảo? nọ. Ừ! Thì đúng là ?oảo? vì ?oảo? có nghĩa là ?okhông thực?. Nhưng người ta không để ý một điều rằng... ?oảo? là ?oảo?, không phải là ?omơ?, nó ?okhông thực? nhưng nó lại có tồn tại. Phức tạp thế đấy. ?oẢo? cũng không có nghĩa là ?oxấu xa?. Nó có chứa một phần xấu xa nhưng nó không xấu xa. Nó chỉ xấu xa khi người ta xấu xa thôi. Vậy thì thế nào nhỉ? Có lẽ nên nói ?oảo? là ?orút ngắn khoảng cách?. Vậy chắc là đủ. Cái gì cũng xa mà lại thật gần. Từ cái tốt đẹp nhất đến cái xấu xa nhất. Vậy tại sao người ta cứ cố phân biệt ?oảo? và ?othực??? Không thể đồng nhất hai thế giới với nhau... nhưng tại sao chúng ta lại không thể ?otự do giữa hai thế giới ảo và thực? và ở bất cứ đâu chúng ta cũng bộc lộ hết những gì chúng ta đang có?? Không chỉ lí trí... mà cả tình cảm nữa.

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 13/02/2003
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 14/02/2003
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Hit cái nhể.
    Mai thì chắc tớ "lên thớt" rồi, đen vật đúng ngày 14/2 chứ.
    Woa, Lãn bút hay đấy, nhưng mà nói zì thế. Hehe, có những người trên mạng mới bộc lộ "bản chất" của mình. Có thể họ quá nhút nhát hay có cái gì khó nói...nhưng lên mạng có thể nói 1 cách vô cùng dễ dàng. Ấy chắc cũng biết "nói là 1 chuyện, làm lại là chuyện khác". Trên mạng mà, nói vô thưởng vô fạt, có ai biết đâu mà sợ. Thế nên, thực hay ảo cái chính là tuỳ tính cách mỗi người thôi. VD tớ lên mạng có thể nói như đấm vào mặt bạn Khot nhưng mà sự thực thì tớ cũng nhút nhát nắm, chỉ trên mạng thôi mà
    to Alone:
    ha ha tớ nghĩ zì á, ko nhìn thấy dòng này à đang là thần dân tiêu biểu của ICc mà( => oai vật)[/quote]tớ chỉ muốn hưởng 1 chút oai thôi mà, thần dân tiêu biểu <= nghe oai vật, quê tớ chưa có. Xưng thần với mấy người đấy thì saoThực chất, ấy thử tìm post được mấy bài trong đấy từ hồi ...hè, zỏi lắm là 5 bài, thế mà là thần dân tiêu biểu, tại sao tớ lại ko thích cái title đấy cơ chứ

    Có 1 niềm đam mê sẽcó 1 tình yêu..
    Có 1 sự quyết tâm sẽ có 1 tương lai
    Có 1 nụ cười sẽ có nhiều niềm vui..
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Happy Valentine's day
    Across the miles
    Ingredients of love
    How to grow love??
    Hôm nay cố vấn cho thằng ở lớp, nó bảo là ngày mai hết tiết rủ bạn lên sân thượng ở trường rồi sẽ "ấy ấy" nếu bạn ý ko nhận thì nó sẽ nhảy đầu xuống tầng 1 (ghi chú sân thượng trên tầng 6 ) hé hé... bình thường thấy bắng nhắng iu vào cái trông "ngố" hẳn, quái vật .
    From:
    To:
    1 + 1 = ?

    hmmm gd
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tôi mà thích mấy cái đó ah...quá thích đi í chứ......mạng chuối quá mãi mới lên được. bực cả mình. đêm nay ngồi đón Valntine một mình đến sáng roài. lôi hết Chocolate trong tủ lạnh ra ăn một mình. .
    tin buồn....hè này chị không về nghỉ hè rồi...thế thì em về làm wé giè.....một năm chẳng gặp được một lần. nói thế chứ em vẫn fải về nhà chơi với bố mẹ, với bạn em chứ nhẩy...
    chúc chị Valentine vui vẻ nha. dù xa anh í cũng chẳng sao cả. kiếm ai khác ở bên đấy đi cùng cho vui. chúc mọi người Valentine vui vẻ với BF or GF của các bạn.
    never be sad, always be happy :x
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ con ngố thật! valentine người ta tặng quà trước đấy 3 ngày cơ mà... bây giờ mới gọi nó ra thì có nghĩa lí gi`... ngày valentine chỉ để đi chơi và nói những lời mây gió thôi :">
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này