1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Mất đi 1 đứa chuyên gia nói đểu lúc nửa đêm rồi, vui vật vã

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 đứa "lùn' mà "lớn lối" ở đây

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, ghét vật, đi đến đâu cũng gặp cớm, híc híc

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên định post bài tường thuật ai dè xui xẻo ập đến chẳng làm được cái gì cả,hic....post đến 2 lần vẫn cứ bị điên như thường....may chiều nay còn vào làm được bài đó....hình như có ai đó không muốn cho mình lên mạng nên mấy ngày nay mạng out như bị ma làm chẳng làm thế nào được cả....hic....thảm quá chẳng có ai thương....về nhà gọi điện cho Thuyvu bày tỏ bức xúc ....hehe....may quá có người nghe mình....trong lúc đang thế này thì mạng nó cũng đang out đấy chứ!!!
    [​IMG]
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện với mẹ xong vui thật. đúng là mẹ mình có khác.hiểu mình nhất. chỉ cần nói như mẹ thôi thế là tất cả những " í định..." trong đầu đều biến mất. thấy lòng thanh thảnh hơn rất nhiều.
    MOM i want to say that I love U so much :x
    never be sad, always be happy :x
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nhưng nói chuyện với puppyltt mình cảm thấy nhẹ đi bớt phần nào,kể cho cả manutinhnghich cũng vậy,2 người đó làm mình cảm thấy nhẹ bớt phần nào gánh nặng trong lòng mình,cám ơn nhiều nhé.Ôi thật là buồn quá,tại sao lại như vậy cơ chứ.
    Trần Thanh Tâm
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hihi 2 tuần nữa lại nhận được thư rồi sướng quá, mà hôm nay cũng vui chết đi được, trời man mát dễ chịu nhẹ nhàng như mùa thu. Buổi chiều đi học về nhìn trên bàn có thư "from UK" mở ra đọc 7 trang thích thế lại còn bonus 1 cái tranh kí hoạ nữa đẹp ra fết, mẹ tớ về bảo đúng nhà hầm của Anh, kể tay nghề cũng ko đến nỗi nhở (lúc đầu tớ cứ ngỡ cái lò gạch ) Dạo này thấy yêu đời ghê gớm (thì vẫn iu muh ) có rất nhiều kế hoạch thực hiện được, cuộc sống thật tuyệt khí thế rừng rực Nhưng trước mắt mai là một ngày bận rộn, sáng fải dậy sớm đến trường học Kinh Tế Đại Cương chiều 6 tiết tiếp trong đó có 3 tiết Thể Dục lại đau tay ê ẩm người lắm đây, cầu lông gì mà như đi hớt rác . Tối về tiếp tục chiến đấu với 2 đứa trẻ con .
    Tối nay quyết tâm ngủ sớm, hôm qua hâm thế nào 10h đang ngủ ngon thì bật dậy lại ngồi đến tận 3h, bực thế làm sáng nay hẹn bạn đến mình vẫn đang rất chi là ngon lành, cũng chưa ra IIE để nộp CV, sáng mai bận rồi, để sáng thứ 4.
    Cái cảm giác nhận được thư tay thật là sung sướng
    hmmm gd
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Phù!! Cố gắng hơn nữa nào!! Dạo này busy quá trời... không thể nào chat được... Khi nào rảnh rang sẽ viết NK dài... đi ngủ đây!! Mai lại phải dậy sớm... dậy xong rồi là lại chiến đấu đến đêm như hôm nay... 6h sáng - 1h đêm... hờ... nhiều phết!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ Hit nhờ .
    Thực ra có đến mấy thằng Hit trong người ấy tớ cũng chẳng quan tâm , chỉ cần quan tâm đến cái tay Võ Chí Nhân hết nòng vì bạn bè ngoài đời là được rồi . Mà suy cho cùng thì dẫu có đến trăm thằng Hitori_vodanh sống trong đó thì cũng chỉ là sản phẩm duy ý chí của Nhân mà thôi .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Tại vì bạn vẫn chưa lấy được pass mail của ... thôi chứ làm sao nữa hả cobe_buonvn@ !
    Nếu tớ nói đúng quá thì cũng đừng có bỏ chạy nhé . Bởi vì tớ không tiết lộ gì thêm nữa đâu mà lo .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này