1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã tự hứa rắng sẽ là đêm cuối cùng lên chat đêm , vì hôm ấy bắt đầu đi học rồi . Thế là đêm wa ngồi trên net tới tận 2h30 . Kết quả là sáng hôm ý đến lớp , hix ngồi 6 tiết trên lớp như thằng say , 2 tiết đầu Hình Hoạ còn gắng được , nhưng đến 3 tiết Kinh tế chính trị cuối thì đúng là cực hình , thế mà vẫn ghi bài đầy đủ được , hơ ,chắc là ghi bài trong cơn mộng du .
    Đêm nay đi ngủ sớm từ 10 h , nhưng hình như cái máu chat đêm nó ngấm vào người rồi , ko chịu được , nằm ngủ được đến 3h30 thì ko ngủ được nữa, lại phải leo lên net , đúng là chẳng có ai cả , thế là vào post bài trong này .
    Bây h lại cố để mà ngủ tiếp.
    Somebody better put you back in your place
    ------------------------------------
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    9 ngày nữa em thi môn đầu tiên. đang bắt đầu học. vẫn nghiện net như thường. chả hiểu học kiểu gì.
    hôm trước chat đêm với các ấy xong hôm sau đi học ngây ngất từ sáng đến chiều. về nhà mệt không chịu được thế mà vẫn ngồi net đến 11h ...đi ngủ. ngủ đến 1h30 tự nhiên dậy... vào net tiếp. chẳng thấy ai cả, YM & TTVN cũng không thế là lại out đi ngủ tiếp. chuối vật vã. chắc thành thói quen roài. về nhà em mà thế này thì mẹ em cho em quay trở lại luôn.
    25 ngày nữa, trở về HN.....đi về lắm không chịu được
    never be sad, always be happy :x
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra đây là Trang Nhật Khí à? hì, tui là người mới nên chưa bít.......
    Lại nhớ cái hồi cấp 2,rất chi là chăm chỉ viết nhật kí.....Giờ nghĩ lại thấy sao hồi đó mình mơ mộng thế, nhìn cuộc đời toàn 1 màu hông,và ....ngố 0 chịu dươc (ai lại vạch áo cho người xem lưng như thế bao giờ nhi? )
    Bi giờ nhớn hơn 1 chút rồi, Nhật khí có lẽ phải dổi tên thành nguyệt kí, chẳng có thời gian ma dành cho nó nữa, mà nếu co thì dành thời gian đó để.......lên Net còn sướng hơn
    Nhưng mà kể ra, đôi lúc.....cũng cần đến nó, khi cái đầu mình sắp nổ tung và cần có nơi để giải toả....
    Nhưng viết xong rồi, lại nghĩ, giá mà mình có ai đó để tâm sự, "1 cuốn Nhật kí sống" cho riêng mình...hi`.....
    no-thing-no-body-only-my-self
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Khổ tớ cáo lui cũng vì chẳng may "tức vật vã" sợ ấy bệnh tim "bột fát" ko kìm lén được mà ngỏm củ tỏi thì núc đấy tớ nại fải fí xiền fong bì. Hoặc nếu ko tức quá cho cái màn hình nhà ấy đi thì tớ cũng xót hộ ấy, quá khích, quá khích
    Chi sao lói bạn xế, "tốt fô ra, xấu xa đậy nại". Ai lói bạn xế nàm bạn ngượn, tủi thân nại đòi cắn nưỡi thì tịt hả. Thôi, ko có zì fải ngại đâu, các bạn luôn luôn thấu hiểu & thông cảm cho ấy mà. Chi nần sau nà rút kinh nghiệm nhá
    P/S : Em nại vào lói nhăng lói cuội zồi
    Nothing is impossible
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Quên mất... đêm qua không viết... hôm qua có hai đứa... thấy mình điên điên đến tận nhà đòi "an ủi"... mặc dù phương pháp có vẻ không đúng lắm (chúng nó định đánh mình chứ... lại còn định lôi mình đi...) nhưng cũng cám ơn hia người nhìu nhìu nhá... bạn tốt thế chứ nị...
    bi giờ tớ bình thường rồi... không sao đâu... lâu lâu bộc phát một lần cho nó thoải mái... kệ!! ai nghĩ gì cũng được... life is ours we live it our ways!! nhể??
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm , con người em ăn ngay nói thẳng . Ở quê thuyvu không thế à . Thôi được rồi lần sau em sẽ rút kinh nghiệm có gì thì không nên nói rõ ràng như thế . Mà với lại em là em cũng có viết tên là ai đâu người ta tự nhận đấy chứ .
    Còn mười mấy ngày nữa là thi rồi , không biết thế nào đây . Cả 2 người đều bận thi cử lúc đó . Kể ra cũng tiện hơn , khi thi xong thì cả 2 cùng xong rồi thì lại được gặp nhau . Khi được nghe giọng dù chỉ trong điện thoại thôi cũng đủ vui rồi , cảm giác này khác hẳn so với chuyện chỉ ngồi chat với nhau . ước gì mãi được như vậy , mà chính xác thì phải là Wishing you were here !!!

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  7. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời gian còn dài nên những chuyện chưa cần thiết thì có thể gác lại . Chỉ mong rằng bên ấy cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của bao người.
    Ở trường khác các bác thi xong hết rồi , chỉ có em bây giờ mới "chiến đấu" -----> Lo thiệt
    Star is my love
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sáng gọi điện cho Hit,muốn hắn dạy cho mình ít chiêu để phòng chống những kẻ độc ác thế mà cũng chẳng ăn thua gì cả,đến tội...chẳng biết làm gì chán quá vào phòng ....ngủ tiếp...dạy nấu cơm rồi lại mò mẫm lên mạng(tối qua thề thốt không lên nữa rồi mà chẳng làm thế nào cho đúng lời được nữa,hic....không biết sao nữa)....
    Mới đầu chưa quen nên chẳng dám nói nhiều với các bạn ,nhưng bi giờ thấy tình cảm của mọi người làm tui thấy vui quá....vui buồn có người tâm sự nhiều hơn,cám ơn các bạn hội 84 nhé!Biết Thuyvu,một người trên thế giới ảo thì nhiều lời lắm ,vui nhộn lắm nhưng khi phone thì sao nhỏ nhẹ dễ nghe thế ...nhưng dù là bạn ở đâu cũng thấy hay cả (thật lòng đấy nhé)...
    Đọc tâm sự của Comaydieu ...một tâm sự của bạn gái 18,hhiihhi....(hơi văn một chút )....Sao không dắt người yêu ra cho cả hội xem nhỉ???che đậy làm gì nữa cơ chứ!
    [​IMG]
  9. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã biết điểm môn kinh tế thế là không phải thi lại môn nào hic nhưng đây là học kỳ tồi nhất của mình từ khi mình đi học hic
    maze
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hu hu....cả sáng nay ngồi 1 chỗ ..........hack hộp mail ông anh kết nghĩa mà không được, bực mình wá.Lão ấy bít mình không biết gì nên mới thách mình, dã thế card lại hết xiền phải dùng vnn1269 mà nghe cái dạ dày xót xa.......Bực mình đành trút giận lên 3 lat bánh mi` kẹp xuc xich và 2 quả táo con con (con` muốn "chiến đấu" nữa nhưng trong tủ lạnh chỉ còn có thế ).
    Mà bài tập tiếng thì vẫn chưa làm , tối nay lại kiểm tra, bài thì rõ dài, có làm cũng.....không kịp, thôi thì......không làm nữa vậy
    Hôm nay đến gặp cô giáo phải cười rõ tươi mới được,cái số mình thế mà đen, hôm qua đang buôn dưa lê với "thằng em" bằng thư chuyền tay thì bị Andrea băt quả tang,"ngượng" thế không bít
    Tự nhiên thấy nhớ......"chân gà nướng" , mấy tuần rồi chưa đi măm măm, chẳng bít co rủ được ai đi không nhỉ?Bọn nó đang thi thế kia, mà cái món này không thể măm măm một mình được...
    no-thing-no-body-only-my-self
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này