1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chân gà nướng hả, hay đấy, tui cũng nghĩ như bạn, chân gà nướng là không thể đi ăn 1 mình

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  2. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    WC đổi ngày nhanh thế 19/2 hic .Sáng mai lại đi học sớm hic 6 tiết chứ không phải đùa trong đó 3 tiết triết hu hu
    Được maze sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 19/02/2003
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    định out từ vừa nãy, có chuyện bực mình nên ở lại 1 tẹo, ko ngờ trên trí tuệ lại có hạng người tởm đến thế nữa, mod hẳn hoi mất dạy ko chịu đc (mình chả bao h chửi ai thế này) nhưng hôm nay thì cú quá, tiểu nhân chả chấp !!
    hôm nay đã mệt thì chớ
    đi ngủ đây
    p.s: mai nhờ đứa nào thay ngày mới đc, hay bạn hùng ỉn nhá
    hmmm gd
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Hèm!! Hôm nay là một ngày tương đối tốt... (viết cho ngày 18 nhá)... sáng dậy sớm... ăn sáng và chăm chỉ học hành... chiều đến lớp tuy giờ Lý hơi bị buồn ngủ.. nhưng mình không ngủ mà làm BT TA...
    đến giờ TA hoá ra lại không phải làm bài tập đấy... hôm nay cô giáo đang... tâm trạng nên cho cả lớp biểu diễn thoải mái... mình bị ********* Minh xỉ đểu bắt lên hát... theo đề nghị của cô, biểu diễn bài Don't cry Joni... sao hợp thế nhỉ??? mà tại cô cứ hỏi đi hỏi lại là ai biết hát bài này không... nghi lắm... chắc cô cũng đang... tâm trạng như cô bé Joni roài. Vậy mà hôm trước cô bảo là chưa có BF... he he!! lớp mình cũng sướng... được cô giáo TA xinh ui là xinh!! đã thế cô chỉ hơn... có 4 tuổi... Mà chiều nay hát bài Don't cry Joni chuối quá... làm mình phải chuộc tội bằng bài Nhớ về em... khá ổn... bọn nó nghe xong chỉ mới xách cặp chứ không được về... he he!! tối về lại học hành khá chăm chỉ... cái quyển Art of ASM dày thế... nghìn trang có lẻ... đọc trên máy nhức hết cả mắt... hôm nào lại phải lên cơ quan papa in chùa roài... phé phé!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hix hix....hôm qua đã cười rõ tươi rồi mà vẫn không thoát.Hoá ra ở lớp mình cũng có..."đồng minh".Cả lớp "được" nghe mắng chứ không chỉ mỗi mình mình. Lần đầu tiên nghe mắng bằng tiêng Anh, cũng......."hay hay".Hix, đã không hiểu thì thôi, hiểu thì thấy "đau" thế, bà ấy mắng thâm thật
    Sáng nay đã định ngủ nướng, vậy mà lúc 5h30am cái đồng hồ dở hơi tự nhiên hét toáng lên , lồm cồm bò dậy tắt rồi mà không sao ngủ lại được.Thế là đành làm "bé chăm ngoan" dậy sơm,papa mama nhòm mình như nghiên cứu "sinh vật lạ" (khổ thân, "con bé" có bao giờ tự nguyện dậy sớm vào giờ đó đâu nếu không có sự trợ giúp của mấy bản rock made in mama )
    no-thing-no-body-only-my-self
  6. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đói, đói, đói quá
    East or West, WC is best
  7. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thằng lớp trưởng hôm nay chơi đểu mình hic nó bảo là học từ tiết 1 làm mình phóng hộc tốc từ nhà đến tưởng muộn rồi ai ngờ lúc đến thì chả có ai hoá ra là bắt đầu học từ tiết 2 đã thế lại còn mang nhầm sách vở nữa chứ
    maze
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hey...Một ngày chưa qua mà thấy mệt quá..đêm qua thức đến 3h sáng nghe phone.Nhà chẳng nối mạng được nên đành nghe vậy,đĩa thì cũ mèm chẳng ai còn nghe nữa,hơ...chán quá....3h ngủ mà đến 4h30' đã thức rồi....muỗi cắn...á...bốp....chết mày nhé đừng có trách tao(đấu tranh sinh tồn mà lị)...nhìn cái đồng hồ mà fát tức....tắt đèn ....ngủ tiếp.
    5h đồng hồ chẳng biết có reo không nhưng tui chẳng nghe thấy cái gì cả....vậy là một ngày nữa bỏ bom đồng minh tập thể dục với mình rồi....sorry cô nhá,tại đêm qua con thức khuya mà ....nhưng con đâu có cố tình đâu...
    7h trời mưa lâm râm mà vẫn phải đi mua cá cho mèo....cắp thêm 2 cuốn truyện mới về nghiền,đọc chưa xong một quyển mà mắt cứ díp lại,hic...ngủ tiếp...
    Vừa gọi điện cho papa xong "con trưa nay sang nhà bạn ăn cơm nhé bố,mẹ nó bảo sang",papa vừa gật đầu là lấy xe ra mạng chiến,hihihhi...sướng!
    [​IMG]
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bạn cobehanoi nè!!
    Phòng thủ Yahoo!
    1. Không dùng nick thật của bạn để chat... ví dụ như: bạn đăng kí hòm thư là hitori_vodanh@yahoo.com thì không nên dùng nick hitori_vodanh để chat ( tiếc là bây giờ tớ lỡ dùng mất rồi). Tại sao? Vì nick chính này là nick không thể xoá được trừ khi bạn xoá luôn cả account email của mình. Chính vì thế, lời khuyên đầu tiên là không nên dùng nick này để chat. Hãy tạo một profile và khi đăng kí các forum thì dùng nick profile để đăng kí. Nick profile có ưu điểm là xoá được, và khi xoá nick này thì những người bạn không thích mà đã add nick bạn sẽ không thể biết được. :) Hơn nữa, dù bạn add friend vào friend list thì sau khi xoá nick profile, friend list của bạn vẫn còn nguyên. Khi tạo profile nhớ bỏ cái mục gửi email đến địa chỉ thật của bạn... Như vậy sẽ không ai biết địa chỉ thật của bạn là gì.
    2. Không tuỳ tiện đưa địa chỉ email của bạn. Tốt nhất là đăng kí hai hòm thư. Một cho người quen... Một cho người mới quen. Như vậy sẽ tốt hơn. :) Những người bạn tin tưởng khó mà cho bạn ăn bom được.
    3. Nếu đã bị bom thì chả có cách gì chống đỡ được đâu. Các địa chỉ gửi đến đều có thể sinh ngẫu nhiên, tóm lại là mọi thứ đều có thể sinh ngẫu nhiên... dù có block địa chỉ cũng vô ích. Ở Việt Nam lại dùng IP động cho nên bạn đừng mong block IP của người gửi. :) Khi bị bom thì cách duy nhất là ngồi xoá và chửi thầm thằng nào bom mình thui. :P
    phù!! vừa ăn xong đã phải vận động đầu óc nghĩ ra mấy chiêu độc này roài... xứng đáng được thưởng... :P nhớ vote * nhá...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé nhưng mà thông báo của bạn dành cho tớ....muộn quá rồi....vì tớ mới đăng kí hòm thư và đưa cho mọi người rùi...Khổ thân tớ quá!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này