1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ lâu lắm rồi mới đi đá bóng mình làm thủ môn hehe mấy quả đầu mình bắt cũng khá chúng nó phục lăn .Bỗng dưng sau một pha đi nhặt bóng về tự dưng thấy Sao bay lung tung hic thế là bị nó sút vào hai quả từ giữa sân thế có cú không cơ chứ không thì đội mình đã thắng chứ không phải hoà
    maze
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    1h rồi!! 1 tiếng... không đủ để làm cái gì cả... hôm nay thì cũng chỉ đi học thể dục rồi về... rồi học trâu... thế thui!! mệt phết... nhưng mà... chả có gì phức tạp quá cả.
    Chúc mừng sinh nhật rinoavn nhá....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    quên mất... có một cái hình của vinci ở Pháp nè... vinci gửi cho tớ nhưng mà... :D tớ định gửi lên mấy hôm trước rồi cơ... nhưng quên mất
    nếu ai muốn down ảnh to hơn... để làm kỉ niệm thì... down ở đây
    http://209.50.232.68/accvn/pix/vinci_big.jpg
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không được lên Net thấy bứt rứt khó chịu thế nào.....nghiện nặng rồi chết mất thôi
    no-thing-no-body-only-my-self
  5. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có thuốc nè....cai nghiện được đó...:D
    Hôm nay học toán...mệt lè lưỡi ngồi trong lớp buồn ngủ không chịu đuợc ...Học xong là chạy online liền...hì hì được cái net free đâm ra xong xênh wá, có nghiện cũng ko mất xiền...hìhì
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sắp vào cuộc chiến cam go rồi mà cứ cắm đầu lên net,chẳng hiểu bao giờ mới thực hiện được lời hứa....chắc sắp rùi...
    [​IMG]
    If you have happiness,don't use it all up!
  7. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cố lên...qua đc kì này...nhớ khao đấy nhé cobehanoi84... dạo này thiếu ăn wá...Mà có phải cấp 2 học Đống Đa ko đấy,,,??
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị thu mất xe, chán chả buồn làm gì, mà cũng chẳng biết phải làm gì, mất xe rồi chẳng đi đâu được. Chán wá, có bác nào đồng cảnh ngộ thì gặp nhau đi bộ đi chơi 1 phát nhỉ.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    HOROSCOPE: Số - Ngày Sinh ​
    Độ tin tưởng: 8/10
    Dạo này mình hơi mê tín nhưng đc cái riêng trò này thấy đung đúng mọi người ạ
    Bạn sinh vào ngày mùng 1: Người tò mò, cái gì cũng muốn thử. Bạn cũng thuộc loạI thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Còn trong chuyện tình cảm, bạn luôn tin vào tình yêu sét đánh và thích những ấn tượng mạnh ngay từ ban đầu.
    Ngày mùng 2: Bạn thông minh, sâu sắc nhưng đôi khi hơi mơ mộng quá. Bạn là một lover lãng mạn và chung thuỷ nhưng bạn bằng lòng vớI sự tiến triển chậm chạp của tình yêu thì fải.
    Ngày mùng 3: MọI ngườI thì cho rằng bạn năng động và ham vui nhưng thực ra bạn thuộc típ lãng mạn. Chuyện tình yêu của bạn luôn chứa đựng nhiều ngạc nhiên, chính vì bạn lãng mạn quá ấy mà.
    Ngày mùng 4: Tính cách hay cân nhắc cânt thận nên cuộc sống của bnj khá suôn sẻ. Tuy nhiên, nhiều lúc bạn hơi trầm trọng hoá vấn đề thì fảI.
    Ngày mùng 5: Tuy hơi bị trầm tính nhưng bạn lạI thích những thay đổi. BBạn có thừa sự tự tin và khả năng làm bất cứ cái gì bạn muốn. Về đường tình cảm, đặc biệt thích lý thuyết ?ochiếm hữu?.
    Ngày mùng 6: Tính bạn thoải mái nhưng nhiều khi hơi thái quá. Lòng can đảm và mong muốn đc thể hiện mình luôn tiềm ẩn trong bạn. Ko fảI là ngườI cuồng nhiệt nhưng sự chân thành ở bạn là điểm tốt hiếm có.
    Ngày mùng 7: Bạn rất nhạy cảm nhưng lạI ko biết cách diễn đạt cảm xúc. Bên dướI vẻ trầm tĩnh là sự bướng bỉnh và tính cố chấp, nhưng rất dễ thương.
    Ngày mùng 8: Thân thiện, dễ chịu, bạn thường được sự chú ý bởI sự hóm hỉnh và trí tưởng tượng fong fú. Bạn cũng là ngườI khá bốc đồng. Tuy nhiên, bạn có vẻ hơi đa nghi khi luôn lo rằng tình yêu của mình ko bền vững.
    Ngày mùng 9: Bạn ko biết cách bộc lộ mình nên dễ bị cho là vô tâm. Óc hài hước là đặc điểm nổI bật ở bạn. Là ngườI rất có trách nhiệm trong tình cảm.
    Ngày mùng 10: Bạn có tương lai trở thành ngườI nổI tiếng vì luôn có óc đổI mới. Tuy vậy, đường tình cảm của bạn thỉnh thoảng trắc trở vì bạn?. hay ghen quá.
    Ngày 11: Duyên dáng, năng động, khôn ngoan, cẩn trọng, bạn luôn được mọI ngườI ngưỡng mộ và cả ghen tỵ. Trong tình yêu, bạn sẵn sàng hy sinh vì ngườI mình yêu, nhưng đó cũng là nhược điểm của bạn đấy.
    Ngày 12: Thân thiện, hài hước, nhiệt tình và fóng khoáng nhưng lạI hơi bị nóng tính. VớI bạn, tình yêu dễ trục trặc vì bạn luôn muốn làm mọI việc theo ý mình.
    Ngày 13: Chân thành và cởI mở, bạn luôn tạo cảm giác dễ chịu cho mọI người. Trong tình yêu, sự dịu dàng và chân thành là nét hấp dẫn nhất của bạn.
    Ngày 14: Tốt bụng và quan tâm đến ngườI khác nhưng vẫn luôn đặt cái tôi lên hàng đầu. Từ lùi bước ko hề có trong từ điển của bạn.
    Ngày 15: Bạn luôn muốn là trung tâm của sự chú ý. Khi ko thể thuyết fục đc một ngườI, bạn sẽ thất vọng và nổI nóng ngay lập tức. Bạn nên tập kiềm chế đi nhé.
    Ngày 16: Luôn làm theo cảm tính, khá cầu toàn và thường bị đeo cái mác khó gần. Bạn ko tin vào tình yêu sét đánh vì muốn cái gì cũng fảI có nền tảng chắc chắn.
    Ngày 17: Bạn ko muốn bị nhòm ngó cũng như ko bao h van thiệp vào cuộc sống ngườI khác. MọI ngườI có thể thấy bạn khá trẻ con, nhưng chính sự ham vui vô tư lự lạI là điểm thu hút chết ngườI ở bạn đấy.
    Ngày 18: Tính hơi thất thường và rất thẳng thắn. Tuy nhiên, bạn ít khi chịu chủ đông bộc lộ tình cảm của mình nhưng lạI rất chân thành và sâu sắc.
    Ngày 19: GiỏI xoay sở và được nhiều ngườI tôn trọng. Do vậy đôi khi bạn hơi quá tự mãn. Tình yêu của bạn ko có gì ngăn cản nổI nhưng cũng gặp ko ít sóng gió chỉ vì bạn luôn cho mình đúng trong mọI chuyện.
    Ngày 20: Khôn ngoan, thận trọng và nghiêm túc. Trong tình yêu, bạn tìm hiểu rất kĩ về đốI fương trong mọI chuyện. Điều đó làm cho tình yêu của bạn hơi khô nhưng sâu sắc.
    Ngày 21: Tò mò và dễ bị dụ dỗ nhưng cũng rất biết cách che dấu tình cảm của mình. Chính vì thế mà ngườI bạn thích thì cứ vô tư lự còn ngườI bạn ko thích thì cứ lằng nhằng theo bạn.
    Ngày 22: Được nhiều ngườI tôn trọng vì có năng lực và tự tin dù hơi cố chấp. Trong tình yêu, bạn yêu ghét rõ ràng và đố ai ko mình bạch vớI bạn đc.
    Ngày 23: Độc lập, thích thử thách, luôn làm theo ý mình và sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Chính vì thế mà trong tình yêu, đôi khi bạn mắc vào những trục trặc do sự nhiệt tình hết sức của bạn vớI mọI ngườI xung quanh.
    Ngày 24: Lạc quan và biết cách tận hưởng cuộc sống. MọI ngườI tìm đến bạn khi cần lờI khuyên hoặc tìm ai đó để tâm sự. Bạn luôn yêu hết mình và cũng đc yêu hết mình.
    Ngày 25: Có trách nhiệm và cố gắng hết mình vớI những kế hoạch đã đặt ra. Tình yêu của bạn rất suôn sẻ và có khả năng bạn sẽ lập gia đình sớm đấy.
    Ngày 26: Thích đi du lịch, thích sự thay đổI và những cảm giác mạnh. Khi yêu, bạn yêu say đắm nhưng nếu trục trặc thì bạn cũng chẳng buồn khổ gì.
    Ngày 27: Quá nhạy cảm, dễ bị tổn thương và hơi bi quan. Bề ngoài lạnh. Bạn luôn đòi hỏI trong tình yêu, hãy cẩn thận kẻo trở thành quá quắt.
    Ngày 28: Hơi tự ti nên bỏ lỡ nhiều cơ hộI trong cuộc sống và tình yêu. Hãy nhìn mọI việc theo khía cạnh tích cực, bạn sẽ thấy hạnh fúc hơn.
    Ngày 29: Giác quan thứ 6 cực nhạy. Bạn có ý tưởng tượng tuyệt vờI nhưng nhiều khi lạI trở thành hoang tưởng và hơi áp đặt.
    Ngày 30: Thân thiện, dễ gần nên có nhiều bạn tốt. Trong tình yêu, bạn muốn là ngườI kiểm soát nhưng lạI ko đc dứt khoát lắm. Hơi mất thờI gian.
    Ngày 31: Khó hiểu, tính tình hơi thất thường, nhưng rất tốt bụng. Trong tình yêu, bạn dành nhiều thờI gian để tìm hiểu rồI mớI đi bước tiếp theo. Và một khi bạn đã quyết định thì ko gì có thế ngăn cản bạn.
    hmmm gd
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!Đi học tiếng anh,thấy lớp nghỉ nhiều quá,còn mỗi mình và thằng bạn đi học--> chán-->hai thằng đi về.Mà về nhà tì quá sớm,hai thằng quyết định đi lang thang.ĐI được khoảng 3 vòng bờ hồ thì bắt đầu thấy mỏi chân.Nên ra điểm đỗ xe bít trước Nhà Hát Lớn bắt xe về.Hai thằng đứng được khoảng 20' thì mới chợt nhớ ra rằn tuyến này đã hết từ 8h.Thế là hai thằng đành cuốc bộ từ nhà hát lớn về.Ôi chao mỏi chân qúa!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này