1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    OOOOOOOOAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    vậy là đã nộp được bài rùi, ko biết thế nào đây, hic, sáng nay ngồi trên lớp nghe về Technology and society, sao mà buồn ngủ thế ko biết, ko biết tại vì mình ko hỉu hay vì học một ngày có 2 tiếng nên đâm ra chán nhỉ?
    HIC, chán quá. Còn 3 tuần nữa mới kết thúc khoá học, đúng là sai lầm khi đăng kí học có 2 tiêng một ngày, học 4 tiếng như trước có phải hay hơn ko, chậm mất bao kế hoạch rùi.
    Thui đành cày nốt vậy.
    Cám ơn Puppy và Wc nhé, mấy ideas của các bà hôm đó cũng giúp tui bôi được gần 2 trang về cái chủ đề đó.
    Đến giờ lượn rùi, nguợc thui.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nhìn anh buồn bã..nó không biết phải làm gì và làm như thế nào. nó chỉ đứng đó như đứa trẻ đang mếu và chỉ trực khóc oà khi thấy người nó thương yêu fải buồn fiền mà nó chẳng thể làm được gì. trẻ con, có chăng nó cũng chỉ biết "dỗ dành"...an ủi anh bằng những lời nói thật vụng về của kid......không giận hờn trách cứ bất kì ai mặc dù đáng ra phải thế. nhưng làm sao nó có thể có những í nghĩ người lớn đó trong đầu.......trẻ con, nó chỉ biết thương yêu và được thương yêu...
    ( viết cho anh một người mà tôi yêu quý)
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói về ngày 24.Buổi sáng thì chán thế,chiều nay đi học thì vui hơn.Hic,làm bài kiểm tra,mệt ko chiu nổi,vừa dài lại kho' nữa,nhất là bài nghe,ko biết thế nào đây.
    Đã thế,cuối tuần này lớp đi chơi,2 ngày 1 đêm,chắc ko đi rùi,nhưng cô giáo vặn vẹo học sinh,kéo cả lớp đi mới sợ chứ,hêhhhê,em chẳng bít thế nào đây.Mai phải trả lời.
    17h30:vừa đi học về,chạy vội ra hàng net đe chát với GVV,BTY,thế mà được có 30' thì tụi nó chạy rùi,tức thế chứ.Dù sao thì hôm nay vừa thảm hại nhưng cũng vui (hơn lúc sáng,hehhe)
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  4. black&red

    black&red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tớ sinh ngày 16 đây này,sai toét ra ạ!!!
    HoneyGirl1984
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đã sang ngày mới rồi sao, nhanh quá. thế là qua mất ngày 24 rồi. đêm nay chẳng có ai trên mạng. tự nhiên lại có chuyện buồn. không muốn buồn đâu nhưng lại fải buồn. tẹo nữa out rồi đi ngủ thôi chẳng học nữa đâu. hic. muộn quá rồi. thế này thì thức luôn cho xong. chuối thế cơ chứ. chả thèm quan tâm đến mọi người nữa đâu. đau đầu lắm rùi....
    mới sáng sớm đã mệt mỏi thì còn làm được gì nữa cơ chứ lị. ...tiến lên nào...hôm nay em thức thế này trên mạng nhưng cam đoan với bác nào đêm nay..đêm 25-2 mà thấy em thì là đứa nào vào lộn nick...em đã hứa tu dưỡng học hành rùi muh lị.
    chít roài hôm này sinh nhật thằng bạn mình. thế mà ban nãy chat với nó không nhớ ra. bây giờ nhìn đến cái ngày mới nhớ ra là sinh nhật nó. chít rùi.... mình đúng là vô tâm thiệt cái cần nhớ chả nhớ cái không cần nhớ lại cứ nhớ.
    đêm nay gọi điện gần chục lần rồi, tắt máy.....chả làm được gì cả. đỡ tốn tiền điện thoại thui....
    có người biết nhiều về mình mà mình chả biết gì về người ta mới ghét chứ....
    a time for us
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 25/02/2003
  6. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hết ngủ rồi ăn rồi lại ngủ..rồi lại ăn rồi lại ngủ =>vô vị quá các ông các bà ạ!
    Gia Dũng
  7. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    phải nói là quá vô vị chứ không phải là vô vị,con gái hà nội buồn quá nhỉ?
    osama bin laden
    [​IMG]
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa thôi là được về nhà rồi la la la la la la la la la la . Mẹ ơi con về nhà thì mắng con thật nhiều vào mẹ nhé .Để bù lại lúc con ở trên này có ai mắng con đâu !
    Tuy tôi không phải là số một nhưng chắc chắn là duy nhất
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nữa được về nhà rồi , vui quá, về nhà lại được nghe mẹ mắng, mẹ ơi lần này con về mẹ mắng con thật nhiều vào mẹ nhé , cho bõ những ngày con ở xa...........
    Tuy tôi không phải là số một nhưng chắc chắn là duy nhất
  10. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    He he he
    Các bác ăn chè thế nào, chắc lại để Thuyvu ăn hết rùi í gì
    Em đã đi, đã đi, vì ở nơi đó còn cần đến em, đến em ...
    /forum/images/avatars/dirk_rock_star_guitar_jamming_md_wht.gif
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này