1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kannibale

    Kannibale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn WC mà được tới 4 điểm môn Địa lý thì tớ đi đầu xuống đất
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    M` đang post trong một sự mệt mỏi kinh khủng, 1 bên cánh tay thì ko cử động đc, đầu thì sưng fù lên nhưng chỉ hơi choáng thôi (vẫn gõ đc đấy thôi). M` sợ lắm, tất cả như một cơn ác mộng mà m` chỉ ước gì ko fải sự thật. Đêm qua m` đã ko ngủ đc, cứ bị giật m` dậy và cánh tay đau buốt, làm cho bạn m` cũng bị mất ngủ lây. M` sợ lắm....
    'saiki
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cafe bị làm sao đấy, hình như là bị tai nạn thì phải, có sao không đấy. Có gì post bài lên nói rõ để mọi người còn biết nhé. Chẳng biết có chuyện gì với bạn nhưng chúc bạn mọi sự tốt lành.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mama "hoài cổ", lôi cái cối mốc meo từ đời tám hoánh nào ra bắt con gái iu phải còng lưng giã , có máy xay thì không dùng (lời giải thích ngọt ngào là làm như thế món ăn mới ngon,ơ hơ, vậy thì đành hi sinh vài giọt mồ hôi cho cái sự sành điệu của dạ dày vậy ), Vừa giã vừa xem MTV, hôm nay gặp may, vớ được cái live của Bon Jovi, thiếng chày "bụp bụp" đều đều hoà với tiéng trống và tiếng guitar điện nghe cũng,,,,,fê ra phết, Đang cú thằng em nên thẳng tay giã, coi như là giải stress
    no-thing-no-body-only-my-self
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    điên mất!! cái hội mình mấy hôm nay làm sao thế nhỉ?? cái gì cũng đơ đơ chập chập hay sao ấy... chết mất!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, Hit nói thế nghĩa là sao? sao lại đơ đơ chập chập ????
    no-thing-no-body-only-my-self
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt,nhưng mà vui.hic,sáng dọn nhà hộ đứa bạn,chiều cũng don nốt,tối thì đi mua đồ hộ luôn(he,ko bít mình có mua được ze` ko nhỉ?).Một ngày giúp đỡ mọi người.
    Mấy hôm nay lên mạng suốt,có hôm nay thì vui,hêhhhee.
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu____đang ngồi nghe Mle nó hét mà chẳng hiểu cái giè cả. cái đường truyền tệ thật. khổ thân hắn roài vừa ăn vừa nói. . tớ offvoice roài Mle ah. chia bùn.
    upa vủa mình giờ này ngủ mất đất rồi. mọi đêm còn mong ngóng chứ đêm nay thì chẳng mong đợi gì nữa hôm nay chờ hoài chẳng có ai lên net để nói chuyện cùng mình cả. thằng bạn hay chat đêm cũng chẳng thấy đâu. chắc bố nó ở nhà nên không cho lên net đêm rồi. 3 giờ rưỡi sáng rồi, đi ngủ thôi. 3-3, 1 ngày sau ngày 2-3. ngủ sớm mai còn dậy đi chợ cho tuần tới nữa. thi hai môn tuần này nhẹ nhàng, chứ hai môn tuần sau thì hơi buồn ngủ. . 1h30' ngày 14-3__thời khắc ghi vào lịch sử, em lên mb đi về nhà. cố gắng lên. sắp được gặp lại mọi người rồi. an ủi mình còn sướng hơn khối đứa. nhưng hè này về__chả hiểu sao gặp được__
    for all___chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui. tuần mới học hàn & làm việc hiệu quả, box mình đi chơi 8-3 được vui vẻ trọn vẹn, các bạn nữ thì nhận được nhiều hoa& quà___hình như mình hơi tham thì phải___
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.

    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 03/03/2003
  9. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay hôm nào lên mạng cũng thấy cô puppy thức đêm đến tận 3h sáng kinh vật ạ hehe lại ott rùi .......
    hix hôm nay paris lại mưa !! hôm nào đi chơi cũng bị mưa tức thê không biết thế là lại lỡ vô louvre miễn phí chả là hôm nay là chủ nhật đầu tháng
    hix ngồi type mà nhớ mọi người quá nhớ cái sân y bụi mù cát nhớ những lần cả lũ rồng rắn lên mây đi ăn nem chua ....... mà không biết tại sao nữa mà từ hôm sang đây đến giờ hôm nào cũng gặp nhiều rắc rối . thôi tớ đi ngủ , bonne journee tout le monde


  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    híc!! hết acc rồi... không thể vào đươc net... hu hu!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này