1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm phải thi cử chẳng lên Net , hôm nay xong rồi vào box mình thấy tốc độ post bài nhanh kinh khủng . Toàn topic mới .
    Thi với cử chán thế không biết , đọc cái đề cũng đủ mệt rồi , có câu chẳng hiểu nó nói gì phải đoán mò chẳng biết đúng hay sai . Mệt thế không biết , 1 hôm mà bắt thi những 3 môn , mỗi môn 3h , điên cả đầu . Bây giờ ngồi chờ kết quả nữa thôi , mong là qua được ....

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    chả nhẽ__lại làm lại từ đầu ư???
    " Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi."
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chán quá!! ăn bom no nê rồi... em nhớ đấy nhé... anh không yêu em... em lại bom hộp thư anh thế à... hừ hừ!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. Celestial

    Celestial Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CCTN ________tao biết làm gì với mày bây giờ hả???? giá tao giàu hơn tao sẽ giúp được cho mày____nhưng tao cũng đang nghèo biết làm sao đẻ e giúp mày được bây giờ đây____cùng đi học xa khổ thế________tao sẽ nghĩ cách cho mày_______mai tao thi nè_______điên quá đi thôi____anh ui, giúp em với___
    post nhầm nick___
  5. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là tuyệt!Cái gì cần đã nói ra hết được rồi!Mọi chuyện từ nay đã ổn!
    Cuộc đời vẫn đẹp sao!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thật vui , hi` , trăng thanh gió mát , ngày hôm nay bắt đầu mình tập quân sự ở trường, 1 chuỗi ngày vô cùng nhàn rỗi chỉ giỏi ngồi buôn dưa với nhau , he he , hôm nay về nhà đứa bạn nấu cơm ăn , vui ghê , vì mình chẳng phải rửa bát , he he , đi chơi cả ngày , hì nhưng vui nhất là đi chơi buổi tối, mọi thứ đều trở nên thật thanh thản và nhẹ nhàng lắm , mình hát vang cả đường bài Đoremon, cảm giác rất vui , nhưng cuối buổi cảm thấy mình vô dụng và bất lực quá , chẳng giúp được ai cái gì cả , ước gì mình ngồi thêm được 1 chút nữa , 1 chút thôi , nhưng lại phải về sớm , chán thật , chỉ muốn nói với mọi người và nhất là 1 người nào đó điều này
    Tương lai ko định trước, không có số phận , trừ những thứ ta mang lai cho chính mình
    Cố lên được không , Chúng tao vẫn luôn ở bên mày , dù chuyện gì xảy ra , hứa đấy , biết là nói ra thì rất dễ nhưng làm thì khó lắm, nhưng cố lên mày nhé
    Luôn đồng hành cùng những người tôi yêu quí
    SMILE!!!!!!!!!!and everything will be fine!!!!!!!!!
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái lúc đau khổ thất vọng nhất thì lại có em... oé!! em ở đây là cái acc yêu quí của tớ... hôm nay lại dùng được rồi... he he!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    trời hẹn CCTN lên chat mà ngủ quên mất 2h em mới mở mắt ra, hic___mệt we nó thía. khổ thân con bé chắc nó chờ mình dai cả cổ ra. hic__lên chả thấy nó đâu cả, chắc tí nữa thui là em đi ngủ__sáng 9h thi roài mà bi giờ vẫn đú đởn ở đây. mà lại còn vừa mở mắt ra đã đi kiếm đồ ăn nữa mới ghét chứ. suốt ngày ăn ăn ăn & ăn . chuối cả nải.
    hôm qua là một ngày mệt nhọc nhưng vui vẻ__làm lại được những cái gì mình sai lầm. hi vọng sau tất cả mình sẽ trưởng thành hơn đôi chút, biết tự mình giải quyết công việc của mình cho êm đẹp. mỗi lần gặp phải mỗi khác chứ__
    thanks vì có một người nào đó đã không giận mình nhưng nhìn vào cái cần giận chả giận lại nhìn đi đâu thía hả
    đang nghe Mle nói__vì sao cần phải làm thế & phải làm thế nào bùn cười wé. tự nhiên hỏi hắn câu đấy hắn ngồi nói cho một loạt. nghe mà muốn cười ầm lên . hic mong là có nhiều người cũng nghĩ như ấy Mle ah. thanks nhiều.
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.

    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 04/03/2003
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, lên mạng gặp mỗi Alone, thấy CCTN bảo lên muộn, giờ này mình lên mà chẳng thấy đâu cả, chán thía chứ. Chúc puppyltt hôm nay thi tốt, 1 ngày mới lại bắt đầu roài.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  10. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Alone vừa mới out à , mình lại chậm chân 1 chút rồi . Tức thật ! Định kiếm ngưòi để nói chuyện nhưng sao khó thế nhỉ , đêm nay Hà Nội có lạnh lắm không nhỉ ?
    [red] rất mong một ngày , sớm trở về quê hương [red]
    Dun
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này