1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    dã man______niềm ao ước bấy lâu nay của em đó. kì tới có học bổng roài em cũng mua cái đó. hi vọng đủ tiền. Ericssion là nhất. mấy cái khác chả thích gì cả.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  2. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại nổi gió rồi, lạnh lắm, chẳng bù cho hôm qua.
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nhà nghèo được mỗi cái R600 nhưng bố lại xách đi mất rùi thế đâm ra lại hay nhỉ ko bị quan lý
    Rut
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lạnh rùi ah, thích we đi, về nhà lại được mát vài hôm. bên này nóng chán lắm roài. về nhà mà nóng nữa chả biết chui đi đâu chốn cho nó mát.
    có thì bị quản lí nhiều thiệt. đang định về nhà gạ bố cái T68i . chả hiểu bố có cho không nữa. lần này đi phải vứt cái Sims đẹp ở nhà roài. không vác đi được nữa. vác sang thi chắc khi về nó banh roài.

    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 06/03/2003
  5. maze

    maze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    sáng nay lúc 1 giờ sáng bạn nào gọi điện đến nhà Hungln thế hic --> các cụ nghi ngờ linh tinh rồi hu hu
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái t68i lỗi thời rồi, mà chức năng cũng bt, chỉ được cái dáng đẹp thôi, còn nút bấm thì ... hehe, chờ cái SonyEricsson P800 ra mà mua, ko thì Samsung V200 í, dùng thích lắm , tớ đang định đổi cái gx10 lấy cái p800 mà chưa có tiền, huhu
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    êu Gur...có cần khuyên người ta mua cái dã man thế không hả????? 10.5 triệu chứ có ít ỏi gì đâu........hic gần 30 ngàn Baht đấy...bằng nửa học phí một kì của tớ. ...đợi tớ sưu tập học bổng đã nhé sau đó tớ sẽ mua theo lời Gur khuyên.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    UI....hom nay em đã thi xong roai .....Hôm qua lo quá thức đến 2 h30 sáng ...Mệt mỏi ...Cuối cùng thì cũng xogn hết ...Tất cả đều xứng đáng với côgn sức mình bỏ ra...Tiếc là sao mình o cố thêm chút nữa .....Có lẽ mọi việc se khác ......Sau 2 tuần o lên mạng được em thấy nói chung là cũng o chết gnười dâu ạ ....Coi nhu là một cách để tự trừng phạt mình thôi .....Có diều là nhiều lúc nhớ mọi người kinh khủng .........Ui..bi giờ thì thoải mái roài nhá !!!!Lại được trở về cùng 84 và ICC ..Cảm giác tuyệt quá !!!Có ai nhớ đến em o nhỉ ???hix......
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  9. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Để mấy hôm nữa lấy can đảm đi robber bank rồi lấy tiền mua máy.
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box mình nhiều người dùng di động quá, chả hiểu cái cóc khô gì cả, ko đú đc, mà mình cũng cóc cần đú .
    Hà Nội: 7:30pm 6/8/03 Hôm nay buổi chiều đi ăn nem tai về nhà, qua nhà ... lấy ảnh, trông cũng đẹp, mình sẽ lấy cái ảnh trong rừng cây thân trắng :?> Trời hôm nay lành lạnh những ngày gió mùa cuối cùng, cái ko khí lành lạnh ảm đảm của nó khiến mình lại nghĩ?. những suy nghĩ chợt dồn dập kéo về..... muốn vứt bỏ mọi thứ hiện tại, muốn trở về với ngày xưa với những cái hư vô, cái ảo ảnh hơn.... mình thấy nó êm đềm hơn, nó đẹp lắm? Lâu lắm rồi, ít nhất là từ khi cái topic này lập, 4 tháng rồi mình mới lại bật khóc một lần nữa vì ? nhớ ngày xưa... Cái topic này lập ra ban đầu mình đâu có nghĩ sẽ là topic nhật kí? mình chỉ muốn nhắn gửi đến một người ?obạn? của mình thôi, hic? bi h còn ko fải là bạn nữa?. Nghe ?olooking back? của Gerry Schubert kỉ niệm quay trở về?. cả những câu chuyện êm đềm và những chuyện buồn, như còn xung quanh đây nhưng mình ko còn buồn như ngày trước? mình biết nó chỉ tồn tại trong 1 thoáng thôi, mình thấy hạnh phúc khi đc sống trong quá khứ ấy? Bài này mình viết cho một thời mà có lẽ những người thân quen mình chẳng ai còn nhớ, những người cần xem cũng sẽ ko bao h vào, trừ một người vẫn thường xuyên theo dõi topic của mình mà ko hề reply, uh kể ra nhiều khi mình cũng hâm hâm thật đấy, cái hiện tại hạnh phúc thì ko lo mà nắm giữ (mình quá tự tin rằng nó sẽ ko mất được hay nhiều khi mình mệt mỏi vì nó, ko còn đủ kiên nhẫn nữa?!?)

    hmmm gd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này