1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Lạnh quá....
    Hôm qua về quê trời nắng nóng nên mặc mỗi cái áo cộc tay, hôm nay lạnh ơi là lạnh mà vẫn cứ bướng ko chịu mượn áo của ai ca, kết cục là bị ông anh giận ko thèm nói với m` nữa,đưa ra bến xe về hn rùi vù về luôn, tự dưng muốn khóc...
    Nghe đi nghe lại cái đĩa mới của A2, ko fải thần tượng đâu nhưng hay fết, tâm trạng fết...Nhưng mà lại buồn, lại thấy...thế nào ấy.Nhắn cho anh ra Net nói tiếp cái chuyện giận nhau vừa rùi mà ko thấy, cho m` leo cây rùi, chắc là fải nhắn một cái tin cực kì vĩ đại " em sẽ ko bao giờ gặp anh nữa" như lúc chiều nửa đùa nửa thật trêu nhau. uh có thể...mà sao đôi khi m` lại hâm hâm thế nhỉ, rồi lại chép miệng "m` đang muốn ko còn bạn đây" Hâm thật ...
    Mai đi học, tuần vừa rồi nghỉ suốt lo cái vụ xe cộ, hư quá ! Mai, gặp hắn, hỏi lại cái offline messages có fải là cái cũ ko, lạy trời là cái cũ, m` ko muốn thế, nghe bi đát quá...
    Đêm nay, lạnh, uh cái lạnh cuối mùa, lạnh lạnh lạnh...sao lúc nào m` cũng nghĩ về nó với quá khứ cơ chứ ???
    Hâm rồi!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  2. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    hihi! Hôm nay học vui vật! Thế mà có ai đấy lại bbỏ học! Sợ wé! Còn mình hôm nay lại hơi bị chăm ngoan! hìhì!!
    mai được nghỉ nửa buổi tha hồ mà chơi! Thức khuya cho chán rùi mai dậy muộn! Ai thi ngủ không nhỉ??
    (hehe! thông cảm! hôm nay tớ ngoan, không chuồn nên sướng! phê như con tê tê--> ăn nói linh tinh lủng củng!!)
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    bài post thứ 1330 của hit kể từ khi vào TTVN... tổng cộng thời gian thực sự gửi bài là từ tháng 9... he he!!
    chúc mọi người ngủ ngon...
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  4. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác toàn đú di động loại đắt tiền, híc, em cứ ra ngoài kia làm 1 cái 2K, kêu như di động, có cả kẹo ăn hê hê

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  5. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cái 2K mà bạn BTL nói có phải là cái tit tit hàng mã không nhỉ ? Hà Nội đang có gió mùa ư , hic hic , nhớ cái giá lạnh của Hà Nội quá !!!!!
    Dun
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên 2 hôm nay lạnh thấu người,,,,hic,,,,sáng nay cứ ung dung quần ngố áo cộc tay ra đường....oài...lạnh dã man.Tưởng là nàng Bân đi chơi với bồ rồi thế mà cũng vẫn nhớ quay về làm cái rét tháng 3.đúng là...........lạnh thật.
    Faith is the force of life...!
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thích thật, mình nhận được quà từ UK đúng loại dewberry và daisy dễ chịu Trời còn lành lạnh nữa, ngồi nghe Rock ballad tuyệt vời, tẹo nữa sẽ nghe Violin... Thế này chả muốn đi học mất, chiều nay được nghỉ tiết đầu, tiết sau đến học Tina xong thì đi chơi với lớp.
    Hà Nội thủa chớm đông
    Tặng Hà Nội và "..." những ngày cuối tháng 10
    Anh nhớ chăng Hà Nội thủa chớm đông
    Nổ lép bép hoa ngô bừng than quạt
    Có cơn gió xe lòng gom vụn nắng
    Thả hồng vai tóc mây rối qua đường
    Anh nhớ chăng Hà Nội thủa chớm đông
    Thắp cháy lòng nửa vệt bàng lá đỏ
    Bước chân ướt âm thầm trên phố nhỏ
    Len lạnh tìm hơi thở gió chuyển mùa
    Anh nhớ chăng Hà Nội thủa chớm đông
    Ngõ cụt đắp thêm lần rêu bụi
    Cây sấu thả lá đi tìm cội
    Thở dài nghe hương mùa hạ rung dần
    Anh nhớ chăng Hà Nội thủa chớm đông
    Giá vẽ mốc và bức tranh phác dở
    Căn gác nhỏ mơ màng nằm nhớ
    Một người đi, trong kí ức Hà thành

    Có cái giống cũng có cái chả fải, cơ mà làm mình nhớ, nhỉ Mình yêu mùa đông Hà Nội nhiều nhiều
    hmmm gd
  8. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hehe p800 thì xịn rồi, hehe chỉ tội hơi to, còn to hơn cả 7650, mà puppy mua p800 ở đâu mà rẻ thế? 10.5 thôi ah bình thường cái đấy tình ra gần 20tr chứ? chỉ chỗ cho tớ với
    He He He
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bên này cái đấy có mỗi 4tr8, chẹp, dính vào với contract 200 mins free/month nữa là ổn. Chỉ tội có máy rồi nên nếu mà làm fát contract nữa thì ko chịu nổi, mà upgrade thì chưa có tiền , KO thích p800 thế lấy V200 của samsung cũng đc đấy, tốt lắm
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay tớ thấy nhớ nhà kinh khủng ! đi lang thang khắp hà nội mà chẳng thấy có một niềm vui nào !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này