1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tối qua mất ngủ...con bạn đi qua đêm luôn..khó hiểu thật thể nào nó cũng mất học bổng cho mà xem...mà nó cũng gan thật, mẹ nó đang ở bên này mà vẫn còn dám đi qua đêm....chẳng hiểu nó nghĩ cái gì ở trong đầu nữa....rồi chỉ thiệt cho thân nó thôi chứ hắn ta có thiệt cái gì đâu....mới có hơn một tháng.....:(...về sau thì còn sao nữa nhỉ???? ai mà biết được....
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người chán đời thế nhỉ, hôm nay là một ngày đẹp giời và mình cũng thấy rất chi là vui vẻ. Kiểm tra Thể Dục thì qua chót lọt với số điểm ko mong đợi, chỉ mong 5 cuối cùng đc những 7, chắc tại chống đẩy "tích cực" quá . Chiều về đi dạo với chị, lâu lắm 2 chị em mới gặp đc nhau để đi dạo, lên hồ Tây 1 vòng xong về, ra SeeWanTon ăn với con em, ngon đáo để Rồi mua một đống hạt cườm về đan vòng, chắc đẹp fải biết mai mang đến lớp cho chúng nó xâu cùng, mà hứa tặng cái la_ngoc 1 vòng xanh da trời rồi.
    To Zút: dạo này trình độ tay nghề lên rồi đan đẹp lắm, ko như mấy cái hồi ở nhà đâu thích ko hôm nào tớ đan cho 1 bộ, mà mua đc cái xâu giống ở Hàng Hành rồi, đẹp lắm .
    hmmm gd
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    chà ..một ngày thứ 5 bình thường như bao ngày khác ..vẫn vậy ..chán nản ..o có gì mwói mẻ ..tất cả chỉ là những vòng xoay đều đều và vô nghĩa ..mình cũng chẳng bít mình đang hướng tới điều gì đây ??? Tương lai ở đâu nhỉ ???haha..thật là buồn cười..Mình cũng o hiểu bây giờ mình sao nữa ...Buồn ư ? Nhớ ử ? Tù túng ư ? Khôgn lối thoát ư ???Chảng hiểu !!!Trống rỗng !!!
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    À quên chưa kể vụ mơ Hôm qua ngủ sớm, 8 zưỡi đã rục rịch đi ngủ rồi, sáng nay 9h mới dậy, coi như chẵn chòn nửa ngày ngủ mơ lắm thứ thế ko biết, mà toàn thứ sai sự thật Mơ thấy bạn AF tháng 4 mới đi Mơ thấy nhà mình xây thêm cái cầu thang Mơ thấy con Heo (tức con mèo) nhà mình nó sắp có con (nó con zai mà ) Mơ thấy một lũ nữa nhưng bi h ko nhớ, hình như cũng mơ thấy cả hội 84 bị làm sao đấy . Lần sau chả dám ngủ đến 12 tiếng nữa... mơ mụ cả đầu
    hmmm gd
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    hi hi!!!!! Hôm nay là một ngày vui vẻ.
    Tui bùng hai tiết thể dục để về nhà chơi.Hic hic! nhưng dù sao cũng vẫn tiếc. Sắp thi rùi mà không chịu tập chắc tui phải thi lại môn này lắm.
    Si c'est un vraiment ami.
    Alors tu peux dire un grand merci à la vie !
    Puisqu'elle a fait de lui
    Un frère que tu choisis
    Et le compagnon de la chance .
  6. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    on a day like today !!

    Aimer ! C'est mourir un peu

  7. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Chán quá học lại thật là chán
    Rồi sẽ đi về đâu đây
    Ai trả lời cho tôi
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chán phải e*** topic này hằng ngày rồi
    Death eater ​

    WORDS NEED NOT TO BE SAID,BUT FELT!​
  9. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hic!
    Chippy_mouse
  10. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 5 vừa qua! Thứ sáu đang tới! Nhưng nỗi buồn thì vẫn dai dẳng bám theo tôi!!
    Hic!! Chuối thế không biết! Vay là không được thi thể dục rùi!!!
    Chuối thật! Thế mà mình không bít là nghỉ 3 buổi rùi!! Bít vậy thì đã đi hoc lại (hoc bù với lớp khác) bi rờ thì!!
    Mà sao thầy nóng vậy?? Hic! em có giấy phép ở bịnh vịn rùi mà!!
    chán wá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chippy_mouse
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này