1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là fần tin nhắn của ngày hôm nay
    To Zút: Tin nhắn của tớ có vấn đề gì đâu muh fone về hỏi thăm ngay thía để tính lần sau nã xiền điện thoại tiếp, héhé? Mỹ Linh có đĩa mới ?omade in VN? , còn Mỹ Tâm thì chả thấy động tĩnh gì, nghe đĩa ML có bài ?oEm mơ về anh? cũng đc, bài hát với con bé Anna khơ khớ, cái đĩa này lúc đầu nghe ngang ngang nhưng dần thì thích, có thích thì xì xiền tớ gửi cho .
    To Rinoa: tớ viết thư ko thấy giả lời, hoặc cũng mấy tuần, gửi ICQ thì cứ error ầm ĩ, gửi cho cả nhúm bạn ko sao, cứ ấy thì nó lỗi nhằng nhịt, hehe? chấp nhận nhá, ko lại bảo người ta ko liên lạc gì, hôm nay quyết định viết vì nhớ ra ấy chưa gửi quà 8/3 Đùa tẹo thôi, dạo này khoẻ chứ, ăn uống ngày 3 +1 bữa fỏng, vui vẻ chứ? Có chuyện gì ?omới mới? về cái chuyện ?oấy ấy? nhớ thông báo, dạo này mù tịt thông tin
    To Gun: Cái ảnh mới trông đẹp trai thế, thế nào cũng có hẳn 1 box hâm mộ trên TTVNOL trong nay mai với lại tớ quên mất cái chuyện gì hôm nọ rồi, tức thế, nhớ mãi ko ra :(( chưa già đã lẫn mất
    To DE: này cái ảnh hôm nọ là ấy vẽ thật hử? tớ vẫn tưởng bạn ?ocon bò? vẽ thôi nếu quả đúng thật thì làm bức tặng tớ đi, đẹp thật đấy (fập fồng chờ đợi?)
    To puppy: bà ?onó? ui, mai về nhà rùi à, mấy hôm nữa thư thư tôi sang lấy nhá, chưa nhận đc dưng muh cảm ơn truớc cái đã, kiểu này tha hồ ?
    East or West, WC is best
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 14/03/2003
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn trên chuyến tàu
    Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Lúc đấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Ko khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé.
    Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn. Trong khi cha cậu bé ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay cậu bé chống vào đầu gối tôi.Nghĩ rằng cậu bé muốn đứng dậy, tôi nâng đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống đê nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái !
    Lúc đó tàu ra khỏi đường hầm. Rồi cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Trông cậu rất hạnh phúc. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôn vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một.
    Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người đàn ông. Cha cậu giải thích
    -Cháu nó rất hạnh phúc vì khoẻ mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi !
    Chuyến tàu dừng ở ga cuối.Người đàn ông và cậu bé hoà mình vào đám hành khách. Tôi vẫn còn cảm thấy cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoắn nữa. Liệu có bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia xẻ niềm vui được sống ? Cậu bé đã ko chỉ chia xẻ với tôi một cái hôn ngọt ngào mà còn cả những băn khoăn muốn nhắn gửi: đừng để bản thân mình "chết" trước khi tim ngừng đập !
    Một ngày mới lại đến, nghĩa là ta lại được sống thêm một ngày, dù có thể chỉ là một giờ, một phút, một giây....Ta không thể cố gắng cười khi cảm thấy thực sự buồn chán mệt mỏi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ gục ngã....Hãy khóc, nếu có thể, để sẽ lại được cười !
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cafe thửa đâu đuwọc lém chuyện thế hả cafe ơi, chuyện nào cũng dài ngoằng, nhìn đã thấy chả muốn đọc híc

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này cứ hâm hâm,rõ chuối..... cố lên nào, cố lên, tất cả vì tương lai....Adelaide thẳng tiến
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng này....tui làm giè mà ông cứ gây thù chuốc oán với tui thía hả ( đập chít bi giờ). Ko đọc thì thui, đừng có câu bài nhá...chuyện của cafe là hơi bị chất lượng đấy.!!!
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  6. real_rojarimi

    real_rojarimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi bài gì dài ngoằng đọc mệt nghỉ, nhưng mờ độ dài so với các bìa viết về Baggio của tui bên IAT vẫn còn thua xa, nhân tiện cho hỏi có ai là tifosi của Roby va Michael không nhẩy?
    Những yếu đuối của đàn ông tạo nên sức mạnh của đàn bà. Sự yếu đuối của đàn bà quật ngã sức mạnh của đàn ông.
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy hôm nay ở đây gió to thê thảm, huhu, tối về thì 5 thằng ngồi nói chuyện với nhau, cười đau cả bụng, ko học đc, chán quá , thế này chắc chít mất thôi
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    À, mà wc ẾCH vật, 13 có fải thứ 6 đâu mà đen x(. mà dạo này HN thời tiết thế nào hả mọi người? Công an bi zờ ngặt chuyện đi lại lắm à?
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Gun hèn vật, hehe sửa cả bài của tớ
    Vừa đi xem ca nhạc về, muộn thế ko biết Trời chả lạnh nữa, nóng nóng rồi, mà jẳng biết thế nào, mấy hôm nữa lại gió mùa tha hồ mặc áo zét. Tớ chưa bị tóm xe lần nào (chắc tại mặt "bảo hành" ) nhưng thấy bảo sắp có kiểu đang đi im re cũng gọi giật lại KT giấy tờ xe, hic... đăng kí xe cũng chả có nữa là bằng, ặc ặc...
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  10. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay toàn thành phố ra quân làm đợt kiểm tra về giao thông, quyết tâm làm đường thông hè thoáng, giảm thiểu số người điều khiển phương tiện giao thông, nếu hôm nay, xe bạn nào chưa có gương, chưa có bằng lái, đăng kí xe, tốt nhất nên để xe ở nhà, đi xe buýt hoặc xe ôm. OK

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này