1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đú đởn gì, lạnh chết, lúc chiều ra khỏi trường lạnh quá gần gãy răng hôm nay lạnh thật... tại cứ tưởng sang mùa hè rồi mà đùng fát gió mùa, mưa dầm dầm nhưng lạnh là lại thích ghê Hic.. dưng muh đi học chiều khổ ghê, ngồi trong lớp cứ tưởng tượng lúc 1h trưa đc ở nhà ngủ xem fim.... huhu.... ác ôn thế, tuần này chả bùng đc tiết nào cả
    If I had 3 wishes
    I'd wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some place else together
  2. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Khổ wé, trời lạnh, gió to ngồi một mình buồn thật, chẳng có ai để ôm cả
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    heh heh.....kinh doanh có lãi, bít thế ôm nhiều nhiều tranh về có phải lãi to không?, véo cái đã hết sạch hàng rồi, không ngờ cũng có nhiều người khoái tranh Đông Hồ thía?
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bà này làm ăn fát đạt nên cho anh em một chút chứ nhỉ???làm ăn là fải có chia chác chứ nhẩy???hee......
    Tối qua đi về muộn quá,lòng phập phồng lo sợ...thía mà....may quá bố mẹ dắt nhau đi chơi tối....tâm hồn bình thản đỡ fải suy nghĩ kế sách,hihihi...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Trời lại đú tiếp các bác máu thật
    Thích thì chiều mà liều thì chiến
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vừa ăn trưa xong, no gần chết, dạo này ăn khoẻ thật hehe, má mi sướng ra mặt.....
    Mấy hôm nay lạnh, hờ, thế muh hôm qua vẫn đú tốt, chỉ khổ m`, ko có áo nên mặc mỗi cái áo dài tay đi, lạnh dã man tàn bạo luôn huhuhu. May muh về ko ốm sốt ko má mi lại tưởng cúm Hồng kông thì chít...
    Chồng ui, mai đi học vợ trả áo cho, hôm nay lạnh lắm mẹ ko cho ra đường
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  7. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ko có việc làm,ko có bài học,ko có bạn đi chơi...
    Hơhơ,hum nay tự nhiên nhớ cái thời học cấp 3 mới lạ chứ.Ôi sao là nhớ,ôi sao là vui....da diết quá.Qua mất tiêu rồi.
    Khi nào mang áo cũng đc vợ ah.Đi đường lạnh lắm,cẩn thận cóng ko chắc tay lái nha.Khi nào tiện rùi mang wa cũng đc mà.Chồng chỉ ở nhà,ko đi đâu nên ko lạnh lắm đâu.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  8. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là người iu không muốn kiss chứ ko phải là ko cho.
    Anh chi yeu minh em
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày...............
    Chắng bít chiều nay có lấy được bằng không, 3 lần đi đi lại lại rồi cả chục cây số chứ có ít gì
    Liệu mình có đang ôm đồm quá không, vừa muốn làm cái này lại vừa muốn làm cái kia.....nhưng mà bỏ thì tiêc, còn theo thì lại không hết mình được, làm thía nào bi giờRob với Andrea không hài lòng ra mặt, hix....
    Chiều nay tiện thể lượn xuốn nhà nó 1 tẹo xem thế nào rồi, khổ thân con bé, mình mà là nó mình đã xạc cho thằng kia 1 trận rồi
    Không biết P có ra HN kịp vào những ngày rét cuối này không nhỉ?P cũng thích mùa đông.....
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ra ngoài thấy đường đông bất thường, sao dân tình đổ ra đông thía ko bít..Lên vdc máy củ chuối loay hoay mãi mới online đc, hix, chả thấy bác nào, hẹn với cả hò, chán...Công đoàn ko có biểu tình, các trường iem đi qua cũng rứa, theo Rut thì đại sứ quán Mĩ cũng rứa, thôi vậy..mai nhá
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này